MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Huyền thoại lên tiếng: Tôi muốn làm HLV của Man Utd

    08:06 Thứ hai 12/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu đội trưởng của Man Utd, Nemanja Vidic thừa nhận mong muốn được dẫn dắt CLB trong tương lai.

    Vidic hiện đang làm việc như một chuyên gia phân tích trên truyền hình và chưa bước vào nghiệp HLV kể từ khi treo giày cách đây hai năm. Dù vậy, cựu ngôi sao Serbia rất muốn dẫn dắt câu lạc bộ cũ của mình trong tương lai.

    Huyền thoại lên tiếng: Tôi muốn làm HLV của Man Utd - Vidic - Bóng Đá

     Vidic trong màu áo Quỷ đỏ.

    Sau trận thua 1-3 của Man Utd trước Man City hôm Chủ nhật, Vidic cay đắng thừa nhận rằng Quỷ đỏ hiện tại không đạt đến đỉnh cao mà họ từng mong đợi dưới thời HLV Sir Alex Ferguson.

    "Nếu bạn nói về kỉ nguyên của Sir Alex Ferguson và so sánh vào lúc này hay ba, bốn năm qua, chắc chắn Manchester United không ở đẳng cấp mà người hâm mộ mong đợi", Vidic nói với beIN Sports.

    Chúng tôi luôn kì vọng đội bóng sẽ đi lên. Thành thật mà nói, trong tương lai, tôi muốn trở thành HLV của đội bóng."

    Trước đó, Vidic cũng tỏ rõ mong muốn một Man Utd chơi tấn công thay vì phòng ngự như thời HLV Mourinho: "Chúng ta vẫn hy vọng United sẽ tiệm cận sức mạnh mà họ từng có và chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn, bởi lịch sử của Man Utd đã trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn."

    Vidic đã có 300 lần ra sân cho United trên mọi mặt trận, giúp CLB giành được 5 danh hiệu Premier League, 1 Champions League và 3 League Cup.

    Tài năng đặc biệt của Nemanja Vidic:

    Minh Tuấn | 07:07 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...