MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • 3 chữ ký tốt nhất và tệ nhất của M.U trong tháng Giêng

    08:49 Thứ tư 03/01/2024

    BongDa.com.vn Kỳ chuyển nhượng giữa mùa luôn tiềm ẩn không ít rủi ro cho các câu lạc bộ, nhưng cũng có những chữ ký đã mang tới thành công lớn.

    Manchester United luôn là một trong những cái tên tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng tháng Một nhằm tăng cường lực lượng cho giai đoạn sau của mùa giải. Có những bản hợp đồng đã khiến họ thay da đổi thịt, nhưng không ít lần họ phải nếm trái đắng. 

    Sau đây là 3 bản hợp đồng được đánh giá là tốt nhất và tệ nhất của M.U trong quá khứ, được tổng hợp bởi ESPN.

    Ba chữ ký tốt nhất

    1. Nemanja Vidic (Spartak Moscow, 7 triệu bảng), 5/1/2006

    Vidic từng là một cái tên hot ở thị trường chuyển nhượng tháng Một năm 2006, sau khi anh toả sáng ở giải đấu hàng đầu nước Nga. Hàng loạt ông lớn ở châu Âu xếp hàng để nhận được cái gật đầu của trung vệ người Serbia và Man United là người chiến thắng.

    3 chữ ký tốt nhất và tệ nhất của M.U trong tháng Giêng - Bóng Đá

     Vidic cùng chiếc áo số 15 huyền thoại.

    Chuyển tới sân Old Trafford, Vidic nhanh chóng trở thành một biểu tượng tại đây nhờ lối chơi chắc chắn và lăn xả. Trong suốt thời gian khoác áo Quỷ đỏ, anh luôn được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất tại vị trí của mình, góp phần vào giai đoạn thành công rực rỡ của đội bóng. Vidic cũng được bầu làm đội trưởng của M.U vào năm 2010.

    2. Patrice Evra (Monaco, 5,5 triệu bảng), 10/1/2006

    Sau mùa giải thành công với Monaco, Evra cũng nhanh chóng trở thành cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý từ những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu. Sau cùng, Sir Alex Ferguson đã thành công trong việc thuyết phục hậu vệ người Pháp tới với dự án ở sân Old Trafford. 

    3 chữ ký tốt nhất và tệ nhất của M.U trong tháng Giêng - Bóng Đá

     Evra luôn xuất sắc ở Man United. 

    Phần còn lại là lịch sử huy hoàng của Patrice Evra cùng với Quỷ đỏ. Anh là sự lựa chọn số 1 bên hành lang trái, là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới ở vị trí của mình. Cùng với Man United, Evra giành 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Anh chơi 379 trận cho Quỷ đỏ, trước khi chuyển tới Juventus. 

    3. Bruno Fernandes (Sporting Lisbon, 46,6 triệu bảng), ngày 30/1/2020

    Trong những năm gần đây, Manchester United thi đấu như thể một đội bóng hạng trung kể từ khi Ferguson nghỉ hưu. Nhưng trong những tập thể rệu rã đó thì Fernandes là một trong số ít những cầu thủ được coi là có đẳng cấp thế giới và luôn chơi rất hay mỗi khi ra sân. 

    3 chữ ký tốt nhất và tệ nhất của M.U trong tháng Giêng - Bóng Đá

     Bruno là chữ ký mang lại thành công của M.U.

    Tháng Giêng năm 2020, Man United bỏ ra hơn 46 triệu bảng để mang anh về từ Sporting Lisbon. Sau 4 năm chơi bóng trong màu áo Quỷ đỏ, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ra sân 208 trận, ghi 69 bàn và thực hiện 59 pha kiến tạo. Lối chơi nhiệt huyết cùng tinh thần chiến đấu của anh đã được đội bóng ghi nhận bằng chiếc băng đội trưởng.

    Ba chữ ký tệ nhất

    1. Alexis Sanchez (Arsenal, hoán đổi), 22/01/2018

    Bất chấp việc ngôi sao người Chile đang sa sút trong màu áo Arsenal, Man United vẫn quyết tâm mang anh về sau khi thực hiện việc trao đổi với Pháo thủ bằng cái tên Henrikh Mkhitaryan. Thật không may, Sanchez thi đấu rất kém cỏi trong thời gian khoác áo Quỷ đỏ với chỉ 3 bàn thắng trong 18 tháng. 

    3 chữ ký tốt nhất và tệ nhất của M.U trong tháng Giêng - Bóng Đá

     Sanchez là nỗi thất vọng lớn ở sân Old Trafford.

    2. Wilfried Zaha (Crystal Palace, 10 triệu bảng), 26/1/2013

    Bản hợp đồng cuối cùng trong kỷ nguyên Ferguson, khi đó Zaha mới chỉ mới 20 tuổi. Anh sau đó được cho mượn tại Crystal Palace trước khi trở lại Old Trafford. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại đây đã trở nên cực kỳ tồi tệ, Zaha không thích nghi được với M.U và còn có những xích mích với huấn luyện viên David Moyes.

    3. Wout Weghorst (Burnley, cho mượn + 2,6 triệu bảng), 13/1/2023

    Weghorst được Erik ten Hag mang về với mục tiêu tăng cường hàng công. Nhưng rồi những gì mà người hâm mộ nhớ về anh chỉ là chiều cao cùng sải chân dài. Chân sút người Hà Lan chơi bóng vụng về và không ghi được bàn thắng nào sau 17 trận. Vì lẽ đó, Man United đã trả Weghorst về cho câu lạc bộ chủ quản.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:19 03/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...