MỚI NHẤT :
  • PSG muốn có trung vệ đẳng cấp từ Serie A
  • Real Madrid thôi theo đuổi 2 hậu vệ 150 triệu euro
  • Reece James dẫn đầu EPL về tỷ lệ xơi thẻ đỏ
  • Bruno Fernandes phá vỡ im lặng về tấm băng thủ quân
  • Sao M.U lời qua tiếng lại với NHM ngay trên sân, đồng đội phải can ngăn
  • Thương vụ "thảm họa" của M.U nhận cơn mưa lời khen
  • Madam Pang 'đối đầu' bầu Đức vì HLV Kiatisak?
  • Đá bay nhất trận, Malo Gusto sánh ngang 'máy kiến tạo' của Liverpool
  • Bruno Fernandes cam kết tương lai với M.U
  • Ngả mũ với Cole Palmer
  • NÓNG! Man Utd sắp mất Thomas Tuchel
  • Bất ngờ Amad Diallo!
  • Lại là Cole Palmer, Chelsea thăng hoa tột đỉnh
  • Vì sao Mbappe bị loại khỏi đội hình PSG?
  • Hạ Brighton, Cole Palmer báo trước tương lai của Pochettino
  • Vô địch Coppa Italia, người hùng của Juventus vẫn chưa hài lòng
  • Rõ cơ hội giành Ballon d'Or sau 4 năm của Lewandowski
  • Sao trẻ ghi dấu ấn trong ngày Mbappe vắng mặt
  • Vlahovic tỏa sáng giúp Juventus vô địch Coppa Italia
  • Giúp Juventus vô địch Coppa Italia, Allegri đi vào lịch sử
  • Thắng Brighton, Chelsea phá vỡ kỷ lục Premier League
  • Ronaldo thúc giục Al Nassr duyệt chi 90 triệu bảng cho sao M.U
  • Dàn sao trẻ giúp Man United nhọc nhằn đánh bại Newcastle
  • Những bom tấn tuyến giữa chờ cập bến Arsenal
  • 3 lý do Real Madrid nên sử dụng Courtois thay vì Lunin trong trận đấu Dortmund
  • Khoảnh khắc xúc động của Klopp tại Anfield
  • Xavi: "Người hâm mộ Barca phải hiểu điều đó"
  • Varane và những sao MU phù hợp nối gót Ronaldo đến Ả Rập Saudi
  • CLB làm đảo lộn mọi dự đoán ở Premier League mùa này
  • Pochettino: "Cậu ấy sẽ là một cầu thủ tuyệt vời của Chelsea"
  • 8 nhà vô địch Champions League có thể đến MLS vào hè này
  • 5 bến đỗ tiềm năng của Vitor Roque vào mùa hè
  • Cú sẩy chân tai hại của Arsenal
  • EURO 2024: Lối thoát cho tương lai của Joao Felix
  • Con gái huyền thoại Chelsea "đốt mắt" người hâm mộ
  • Chia tay Liverpool, trợ lý của Klopp có công việc mới
  • Villa tăng tốc để nẫng tay trên Liverpool, Barca và Real
  • Bốc hỏa, 2 sao Tottenham và Man City trút giận ngoài đường biên
  • Wilshere khen ngợi tài năng xuất chúng của Arsenal
  • Xếp hạng dàn sao Chelsea: Số 1 khác biệt
  • HAGL chênh vênh đường trụ hạng

    21:59 Thứ bảy 08/08/2015

    Chỉ còn 7 vòng đấu nữa, V-League 2015 sẽ chính thức khép lại, đến lúc này, HAGL đang đứng cuối bảng và khả năng rớt hạng là cực nhiều.

    Chỉ còn 7 vòng đấu nữa, V-League 2015 sẽ chính thức khép lại, đến lúc này, HAGL đang đứng cuối bảng và khả năng rớt hạng là cực nhiều.

    HAGL chênh vênh đường trụ hạng
    HAGL sẽ phải nỗ lực hết mình ở chặng đường sắp tới

    Thử thách nào sắp tới?

    Với HAGL lúc này, mỗi trận đấu đều có thể xem như một trận chung kết, họ không có đường lùi, chẳng có nhiều lựa chọn mà buộc phải thắng ở các trận đấu còn lại mới mong có thể trụ hạng thành công. Thắng tất cả các trận, đó là một nhiệm vụ quá khó khăn mà chẳng dễ gì họ có thể đạt được nếu không muốn nói là bất khả thi.

    Trên quãng đường sắp đi qua của đội bóng này người ta thấy có một loạt những cái tên đáng chú ý như SLNA, HN.T&T và S.KH. Đó đều là những đội bóng thực sự khó nhằn với thầy trò Graechen bởi về cơ bản những đối thủ này đều có thực lực, có nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình và đánh bại họ có thể xem là điều không tưởng với các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi.

    Ở trận lượt đi, HAGL đã bại trận thảm hại trước HN.T&T trên sân Hàng Đẫy ở thời điểm mà đội bóng đang có phong độ kém xa so với lượt về này. Trên sân của SLNA, đội bóng phố núi cũng thua thảm hại và trong 3 đối thủ khó chịu này họ chỉ thắng được mỗi S.KH. Nhưng đó là chuyện của ngày cũ, S.KH giờ rất mạnh mẽ và trận lượt về họ còn được đá ở sân nhà chứ không choáng ngợp trước bầu không khí hừng hực ở Pleiku như trận lượt đi.

    Bởi vậy, nhiệm vụ của HAGL lúc này là làm sao phải thắng được 4 đội bóng còn lại trong số 7 trận sắp đấu gồm lần lượt là XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai và ĐTLA. Đó là những đối thủ về cơ bản là nhẹ ký hơn nhiều so với những HN.T&T, SLNA hay S.KH. Những đối thủ này nhìn chung cũng đang rất cần điểm để giữ được một vị trí an toàn trên BXH. Thế nhưng họ không phải là những đội bóng thật sự toàn diện, đồng đều và có khả năng tạo đột biến cao. Với một đội bóng như HAGL, họ có thể hy vọng với lối chơi sở trường nhuần nhuyễn, phối hợp nhỏ nhiều và kỹ thuật sẽ vượt qua được những cửa ải khó khăn này và vượt qua khe cửa hẹp để trụ hạng.

    Chọn đối thủ và thay đổi cách chơi mới mong có điểm

    HAGL chênh vênh đường trụ hạng
    Hoàng Thiên là sự bổ sung tuyệt vời cho khâu tấn công của HAGL

    Dường như đến thời điểm này của mùa giải, đội bóng nào ở V-League cũng biết cách khắc chế lối chơi của HAGL. Các đội bóng thường dùng tới hàng phòng ngự có thể hình tốt và kéo các tiền vệ lùi sâu về một chút để làm nhiệm vụ đánh chặn ở giữa sân, chia cắt mối liên kết giữa Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng và Hoàng Thiên ở hàng tiền vệ với Công Phượng, Moussa trên hàng tiền đạo. Chỉ cần vậy là đủ để làm giảm tối đa sức công phá của đội bóng phố núi.

    Mọi thứ đã rõ như ban ngày, bởi vậy, HAGL cần phải có những sự thay đổi về lối chơi, điều mà mới chỉ có một lần ở mùa giải này, HLV Graechen dám thử là trận gặp B.BD. Sự thay đổi ấy đã lập tức thu được kết quả khả quan khi HAGL giành chiến thắng với tỷ số 2-1 kết thúc chuỗi 11 trận liên tiếp không biết thắng ở V-League. Sau đó vì những lý do về lực lượng, HLV Graechen đã không có cơ hội tiếp tục thay đổi.

    Nhưng giờ thì mọi thứ đã ổn, HAGL đang có được một lực lượng khá đầy đủ với chỉ một hai sự thiếu vắng do chấn thương. Giờ là thời điểm thích hợp để HLV Graechen và BHL của đội bóng này mạnh dạn có những sự thay đổi cho phù hợp với thời cuộc.

    Thay đổi thế nào?
    Về cơ bản, HAGL vẫn thường chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng trên hàng tiền đạo, Công Phượng được kéo hơi lùi lại phía sau nhường vị trí cắm cho Văn Toàn hoặc Moussa. Với sự trở lại của Hoàng Thiên, một cầu thủ có lối chơi biến hóa, khéo léo, ông Graechen có thể sử dụng cầu thủ này như một tiền đạo ảo, một tiền vệ cánh trái nhưng được phép chơi tự do và thoải mái dâng lên tấn công như một tiền đạo quanh Moussa.

    HAGL chênh vênh đường trụ hạng
    Kéo Công Phượng lui về hàng tiền vệ

    Vấn đề của HAGL là Công Phượng luôn bị số đông cầu thủ đối phương ngăn chặn. Việc để cầu thủ này chơi rộng, di chuyển linh hoạt, lùi sâu hơn về hàng tiền vệ để kéo hàng thủ của đối phương dâng cao hơn sẽ là một sựa lựa chọn hợp lý. Khi đó Moussa và Hoàng Thiên hoặc Văn Toàn sẽ rảnh rang hơn để tiếp cận cầu môn đối phương cũng như đón những đường chuyền như đặt của Tuấn Anh, Xuân Trường từ tuyến hai.

    Nơi hàng tiền vệ, cũng có thể dễ dàng nhận thấy khả năng đánh chặn của HAGL là rất kém khi Tuấn Anh phải làm cùng lúc quá nhiều việc. Họ cần một cầu thủ chuyên đánh chặn, bọc lót phía sau hàng tiền vệ và ngay phía trước hàng tiền đạo. Ở khâu này, cả Tiến Dũng lẫn Franklin đều có thể đảm đương tốt. Vấn đề nằm ở chỗ HLV Graechen phải thật sự tin tưởng vào Đông Triều và những hậu vệ còn lại. Có như thế, khả năng phòng ngự của HAGL mới được cải thiện. Và khi mà tuyến dưới không còn quá đáng lo, những Tuấn Anh và Xuân Trường hay Thanh Tùng mới thoải mái tấn công và tạo được sức ép cần thiết lên đối thủ.

    HAGL chênh vênh đường trụ hạng
    Giảm tải cho Tuấn Anh

    Lúc này đây, HAGL không còn nhiều sự lựa chọn ngoài việc phải đẩy mạnh tấn công hơn nữa để tìm kiếm những chiến thắng. Chiều mai (9/8), họ sẽ đối mặt với XSKT Cần Thơ. Đây là một trận đấu quyết định trong số 4 trận mà HAGL buộc phải thắng khi đối thủ này cũng đang chơi khá tệ và đứng trong nhóm cuối bảng. Cơ hội tốt để HLV Graechen có thể điều chỉnh đội hình và tìm kiếm những dấu hiệu khả quan hơn. Mọi thứ sẽ phải được bắt đầu từ đây, muộn nhưng vẫn còn hơn không.

    Phương Lâm - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...