MỚI NHẤT :
  • HAGL chơi tiểu xảo hay thực dụng?
  • HAGL bị tố chơi bạo lực, HLV Hà Nội nói gì?
  • 3 ứng viên tiềm năng thay thế Xavi
  • 3 điều rút ra sau trận thắng của Barca trước Almeria
  • CAHN đàm phán với Mano Polking, HLV Trần Tiến đại nói thẳng suy nghĩ
  • 5 cầu thủ sẽ là xương sống của Real kỷ nguyên hiện tại
  • Sao Real tạo cú lừa trên TTCN
  • Bruno Fernandes gây áp lực cho Man Utd
  • Bạo loạn trận bán kết play-off thăng hạng Premier League gây choáng
  • Cơn khát 20 năm của Arsenal
  • Nội bộ Barca tố cáo Xavi
  • Bất ngờ với Rasmus Hojlund
  • Lo sợ 1 điều, BTC V-League đưa ra thông báo
  • Guardiola: 'Chờ Arsenal sẩy chân? Sai lầm lớn, hãy quên đi'
  • Sao Arsenal được đánh giá xuất sắc không kém Cole Palmer
  • Thần đồng Brazil bắn thông điệp đến Chelsea
  • Tottenham có ưu thế lớn trên TTCN
  • Thắng HAGL, HLV Hà Nội chỉ ra thực trạng đáng buồn của cầu thủ Việt Nam
  • Rio Ferdinand kỳ vọng 3 ngôi sao giúp Man United đánh bại Man City
  • Real mất trụ cột ở chung kết Champions League
  • Liverpool lạnh lùng, phớt lờ nguyện vọng cuối của Jurgen Klopp
  • Arsenal được khuyên “cướp” mục tiêu Man United và Chelsea
  • Được Bayern theo đuổi, De Zerbi nhanh chóng ra điều kiện với Brighton
  • HLV HAGL tiến cử 4 cầu thủ lên tuyển Việt Nam
  • Chelsea chiêu mộ thành công 'ảo thuật gia' 17 tuổi xứ Samba, giá 65 triệu euro đắt kỷ lục
  • Cảnh sát ngăn chặn ẩu đả ở trận Southampton - West Brom
  • Tân binh Chelsea được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • SỐC! 'Cạn tàu ráo máng', Juventus ép Allegri chịu thiệt phí đền bù
  • Mourinho: "Cậu ấy là vẻ đẹp của bóng đá, là niềm tự hào của tôi"
  • "Một nỗi xấu hổ với Man City và Premier League"
  • Rời M.U, Varane được trải thảm đỏ tới bến đỗ mới
  • Klopp: "Tôi sẽ bỏ phiếu loại bỏ VAR"
  • Henry dự đoán tân vương Premier League 2023/24
  • Vì sao đàm phán gia hạn của Tuchel với Bayern sụp đổ?
  • Harry Redknapp: West Ham sẽ giúp Arsenal vô địch
  • Người thay thế Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về áp lực ở U19 Việt Nam
  • Real Madrid dùng bài mua Bellingham để chiêu mộ Wirtz
  • Postecoglou vs Pochettino: Ai xuất sắc hơn mùa này?
  • Xếp hạng dàn sao M.U: Rashford chìm nghỉm; Cặp sao gánh đội
  • 10 màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của Chelsea ở Premier League
  • Diego Forlan: Số phận trận Real vs Juve định đoạt bởi giấc ngủ

    20:10 Thứ bảy 03/06/2017 | 1

    Danh thủ Diego Forlan cho rằng yếu tố quyết định kết quả trận chung kết Champions League giữa Real và Juventus sẽ được định đoạt bởi giấc ngủ của cầu thủ vào đêm trước giờ G.

    Viết cho chuyên mục bình luận của tờ Thenational.ae, Forlan phân tích yếu tố tâm lý mà các cầu thủ đưa vào trận đấu sẽ rất quan trọng. Vì là trận chung kết, điều này đồng nghĩa bên nào giữ được tâm lý thép sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

    "Với các cầu thủ, việc họ xuất hiện một sự lo lắng trước trận đấu lớn là điều bình thường. Để trở thành ngôi sao đẳng cấp, họ phải vượt qua được sức ép tâm lý. Tôi biết một điều rằng, ai cũng sẽ nói về trận đấu trước khi bóng lăn. Điều đó cũng vô tình tạo ra nhiều áp lực cho bản thân. Hệ quả khiến cầu thủ khó chợp mắt được khi lên giường," Forlan nói.

     - Bóng Đá

     Forlan từng vô địch Europa League trong màu áo Atletico.

    Trong sự nghiệp, chân sút người Uruguay chưa được đá trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, anh từng tham dự chung kết cúp UEFA Intertoto, Europa League, Siêu cúp châu Âu. Còn ở đội tuyển quốc gia, tiền đạo 38 tuổi góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch Copa America 2011.

    Từ kinh nghiệm bản thân, Forlan một lần nữa khẳng định giấc ngủ trước trận đấu lớn rất quan trọng. "Bạn không biết đâu, nhiều thứ xuất hiện trong đầu tôi trước trận chung kết. Những câu hỏi như mình sẽ chơi thế nào khiến bản thân không thể ngủ được. Tôi đã trải qua điều đó nhiều lần rồi," Forlan cho biết.

    Cũng theo cây săn bàn Nam Mỹ, một cầu thủ muốn chơi tốt trong trận đánh lớn phải bằng mọi cách cố gắng ngủ 5 tiếng vào buổi tối và 2 tiếng vào giờ trưa. Ngoài ra, họ cần tránh xa báo chí hoặc mạng xã hội, bởi điều đó khiến tâm lý xao lãng. Lúc này, mọi sự tập trung phải dành cho trận đấu chung kết.

    Kế tiếp, Forlan đề cập đến vấn đề tinh thần. Anh khuyên các cầu thủ phải tự tìm cách để có quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi rào cản, dù đó là chấn thương.

    "Là cầu thủ, khó ai duy trì được thể trạng vào cuối mùa. Anh ta sẽ dính những chấn thương nhỏ, bị căng cơ hoặc các vết bầm từ những cú tắc bóng. Tuy nhiên, bạn không thể mải mê lo cho những vấn đề đó. Nếu vượt qua được, trận đấu sẽ là của bạn," Forlan cho biết.

    Năm nay 38 tuổi, Diego Forlan là tên tuổi quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Anh và Tây Ban Nha. Anh từng phục vụ MU, Villarreal, Atletico Madrid, Inter Milan,... Forlan từng giành được chức vô địch Premier League cùng MU vào mùa 2002-03, lên ngôi tại Europa League trong màu áo Atletico Madrid. Anh là chủ nhân giải thưởng Pichichi vào các mùa 2004-05 và 2008-09.
    Nguyên Trí | 15:40 03/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...