MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Bước nhảy vọt của Ánh Viên trong giao tiếp

    16:09 Chủ nhật 07/06/2015

    Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa khiến người hâm mộ VN tự hào khi giành chiến thắng dễ dàng ở hai nội dung 800m tự do và 400m hỗn hợp.

    Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa khiến người hâm mộ VN tự hào khi giành chiến thắng dễ dàng ở hai nội dung 800m tự do và 400m hỗn hợp diễn ra ngày 6-6 ở SEA Games 28, nhưng đằng sau kỳ tích đó là hai chi tiết còn thú vị hơn liên quan đến truyền thông quốc tế.

    Giới truyền thông quốc tế đeo bám Ánh Viên ngay khi cô vừa về đích. Ảnh: T.P.
    Giới truyền thông quốc tế đeo bám Ánh Viên ngay khi cô vừa về đích. Ảnh: T.P.

    Ánh Viên thật sự làm nổ tung nhà thi đấu thể thao dưới nước thuộc khu liên hợp thể thao Sports Hub của Singapore. Dù không phải VĐV chủ nhà nhưng Ánh Viên đã khiến hàng ngàn khán giả có mặt phấn khích và đếm từng giây theo sải tay của cô lao nhanh về đích. Kết quả, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games cả hai nội dung 800m tự do (8 phút 34,85 giây) và 400m hỗn hợp cá nhân (vòng loại là 4 phút 43,93 giây và chung kết là 4 phút 42,88 giây).

    Sau khi Ánh Viên bước xuống từ bục nhận huy chương, cánh phóng viên chúng tôi như thường lệ vội vã bám theo “cô gái vàng” 19 tuổi này. Vì lo ngại sẽ không phỏng vấn được Ánh Viên (vốn rất khó tiếp cận), chúng tôi phải tính đường “cầu viện” trước ông Eric Ong, người phụ trách truyền thông ở trung tâm thể thao dưới nước Aquatic Center của Sports Hub. Ông Eric Ong vui vẻ nhận lời “hứa” sẽ đảm bảo cho chúng tôi có thể phỏng vấn được Ánh Viên tại khu Mixed Zone trong nhà thi đấu vì đây vốn là thông lệ của mỗi giải đấu. Ông Eric Ong còn đảm bảo thêm: “Tôi chắc chắn sẽ giúp anh phỏng vấn cô ấy, vì chúng tôi cũng muốn nghe xem cô ấy nói gì. Cô gái này quá xuất sắc.”

    Rốt cuộc, ông Eric Ong không phải là người nước ngoài duy nhất cố “chen chân” vào đám đông phóng viên bu kín quanh Ánh Viên, bởi có đến cả chục phóng viên nước ngoài, đến từ đủ các cơ quan truyền thông danh tiếng trên thế giới như AFP, Reuters, Straits Times… cũng “chầu chực” phỏng vấn Ánh Viên. Và lạ thay, ngay câu hỏi đầu tiên bằng tiếng Anh từ một phóng viên thuộc tờ Today (của Singapore), Ánh Viên đã tự tin trả lời trôi chảy và sau đó là hơn chục câu hỏi khác.

    Nhiều người có thể không rõ câu chuyện này vì lẽ gì lại thú vị nhưng với cánh phóng viên đã theo chân Ánh Viên trên nhiều đấu trường, đây là điều thật sự bất ngờ. Nói vậy bởi mới cách đây hơn nửa năm tại đấu trường Asiad 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), Ánh Viên (khi đó 18 tuổi) đã khổ sở bước vào phòng họp báo sau khi thi đấu và nhờ cánh phóng viên giúp đỡ bằng giọng lí nhí: “Cô chú giúp con phiên dịch với” khi cô bị khá đông phóng viên nước ngoài bám theo đặt câu hỏi.

    Các đại sứ đồng hành cùng thể thao VN trao thưởng cho Ánh Viên. Ảnh: T.P.
    Các đại sứ đồng hành cùng thể thao VN trao thưởng cho Ánh Viên. Ảnh: T.P.

    Nhưng chỉ sau nửa năm, mọi chuyện đã khác hẳn. Ánh Viên giờ đây vẫn tịnh tiến đều trên đường đua xanh và cô gái 19 tuổi này cũng tự tin hẳn lên khi đứng trước những câu hỏi và đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết thời gian qua, cô học trò của ông ngoài chuyện tập luyện miệt mài còn được cho theo học thêm ở Đại học North Florida, đặc biệt chú trọng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

    Trở lại nội dung phỏng vấn, Ánh Viên nói: “Tôi rất tự hào khi giành được chiến thắng này. Tôi đã nỗ lực bơi hết sức ngay từ vòng đấu loại diễn ra buổi sáng vì muốn có cảm giác thật tốt khi bước vào chung kết. Tôi thật sự bất ngờ nhưng cũng cảm thấy tự hào khi được truyền thông nước ngoài chú ý đến như vậy. Một điều khác cũng làm tôi rất vui là sau khi về đích, tôi nghe được loáng thoáng ban tổ chức mở một bài hát tiếng Việt.”

    Trước câu hỏi vì sao không hề lộ vẻ vui mừng ngay sau khi chạm đích (cả hai lần), Ánh Viên cười và cho biết: “Lúc đó tôi mệt quá rồi nên không tỏ vẻ vui mừng nổi.” Bên cạnh hai tấm HCV đoạt được, Ánh Viên còn làm nên một kỳ tích khác là phá ba kỷ lục trong vòng một ngày ở hai nội dung thi đấu, trong đó có hai kỷ lục do cô thiết lập.

    Hoàng Quý Phước phá kỷ lục SEA Games

    Cùng với Nguyễn Thị Ánh Viên, “rái cá sông Hàn” Hoàng Quý Phước cũng đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 200m tự do nam với thời gian 1 phút 48,96 giây. Thành tích của Quý Phước đã xô ngã kỷ lục tồn tại sáu năm qua của kình ngư Henry Bergo (Malaysia) thiết lập tại Lào.

    Đây là phần thưởng xứng đáng cho Quý Phước sau một thời gian dài tập luyện tại Nhật Bản. Trong thời gian này, thành tích Quý Phước ở một số giải tập huấn không thật tốt khiến anh chịu không ít áp lực. Tuy nhiên, Quý Phước đã tỏa sáng đúng lúc trên đất Singapore cho thấy sự tiến bộ của mình.

    Tấn Phúc - Huy Đăng - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...