Tung ra đến 4 tiền vệ trung tâm trong đội hình, Manchester City không thể làm gì khác hơn là kiểm soát bóng liên tục. Tuy trên danh nghĩa có hai tiền vệ trụ trên sân, nhưng Fernando có thiên hướng chơi dạt sang phải để cùng 3 trung vệ còn lại hợp thành bộ tứ vệ của The Citizens.
Bên phía West Brom, Johny Evans xuất phát ở vị trí tiền vệ trụ khiến các cầu thủ tấn công Manchester City khó tiếp cận vòng 16m50 của đối phương. Trung vệ người Bắc Ireland chơi tốt và thường xuyên áp sát David Silva làm cho tính đột biến trong những pha tấn công của Man xanh trở nên hạn chế ở những phút đầu trận.
Tuy ngăn chặn được Silva, nhưng điều đó không hề có xi nhê gì với Manchester City khi họ còn có một Ikay Gundogan sáng tạo không kém. Phút thứ 19, Gundogan bất ngờ tăng tốc và thực hiện một đường chuyền như đặt giúp Aguero ghi bàn mở tỷ số cho Man xanh.
Không hài lòng với một bàn đang có trong tay, các cầu thủ Manchester City tiếp tục thử nghiệm thêm những phương án khác để tiếp cận khung thành West Brom. Tiêu biểu là cú sút từ khoảng cách 27,43 mét của Fernandinho ở phút thứ 22.
Thành quả của những nỗ lực mà Man xanh tạo ra cuối cùng cũng được đền đáp chỉ 4 phút sau cú sút của Fernandinho. Lần này, người ghi bàn lại là Sergio Aguero khi anh tận dụng được sai lầm của hàng thủ West Brom. Dù tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm sau bàn thắng thứ hai của Aguero nhưng đó cũng là kết quả cuối cùng của hiệp một.
Những phút đầu hiệp 2 vẫn thuộc về Manchester City. Ngay phút 47, Silva đã có cú sút nhưng không thành công. Phút thứ 51, HLV Tony Pulis có 2 sự thay đổi người quan trọng, James Morrison vào thay Jonas Olsson còn Jonathan Leko vào thay Darren Fletcher.
Những sự thay đổi này phần nào cải thiện lối chơi của West Brom. Họ đã tìm được hướng tấn công đó là những đường lên bóng trực diện đánh thẳng vào bộ ba trung vệ của Manchester City. Có lẽ ông Tony Pulis đã phát hiện ra cự ly không hợp lý giữa các trung vệ The Citizens. West Brom liên tục có những đường chọc khe vào khoảng trống giữa các hậu vệ Man xanh nhưng Rondon không thể tận dụng các cơ hội đó.
Nhận thấy đội nhà đang mất dần quyền kiểm soát thế trận, HLV Pep Guardiola liền tung Kevin De Bruyne và Jesus Navas vào sân. Dù mới trở lại sau chấn thương, nhưng Kevin liền lý giải vì sao Manchester City đánh mất mình khi không có anh. De Bruyne không những chạy nhiều mà còn di chuyển rất thông minh mở ra nhiều không gian cho các đồng đội.
Có 2 sự thay đổi người hợp lý, đội bóng của Pep tiếp tục có bàn thắng thứ ba. Lần này người lập công là Ikay Gundogan còn người thực hiện đường kiến tạo cho anh là Aguero. Đây có thể coi là lời cảm ơn của tiền đạo người Argentina dành cho số 8 của Manchester City. Hai cầu như thể sinh ra để chơi bên cạnh nhau. Không những hiểu nhau mà còn rất có duyên với những cơ hội. Phút thứ 90, Ikay Gundogan chưa chịu buông tha cho đội chủ nhà khi một lần nữa tìm được khoảng trống ở hàng thủ West Brom, anh đón đường căng ngang của De Bruyne sau đó đệm bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Ben Forster để kết liễu trận đấu.
Chung cuộc: West Brom 0-4 Manchester City
Ghi bàn: Aguero (19', 28'), Ikay Gundogan ( 79', 90')
Đội hình xuất phát
Lịch thi đấu và kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng sau trận