Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Hướng dẫn luật chơi bóng đá dành cho người mới bắt đầu Liverpool sa sút sau chuyển nhượng "điên rồ": Vấn đề nằm ở đâu? Hugo Ekitike: Từ bản hợp đồng 79 triệu bảng đến ngôi sao sáng trên hàng công Liverpool FIFA phân bổ vé World Cup 2026: Anh chỉ có 4.022 vé cho trận gặp Croatia Sorawat Phosaman tự tin vào chiến thắng của Thái Lan trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 Gary Neville khen ngợi Ruben Amorim sau trận hòa 4-4 đầy cảm xúc giữa Man Utd và Bournemouth Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao U22 Việt Nam trước chung kết SEA Games 33 Cole Palmer và chiến lược phục hồi: Chelsea thận trọng để bảo vệ tương lai Manchester United đối mặt khủng hoảng lực lượng trước Aston Villa Barcelona vs Guadalajara: HLV Flick thử nghiệm tài năng trẻ tại Copa del Rey Glen Johnson cảnh báo: Hàng thủ Man Utd quá mong manh Camavinga tái xuất kịp thời, Real Madrid sẵn sàng đối đầu Sevilla Bardghji tiến bộ nhanh chóng tại Barcelona, Laudrup bất ngờ trước sự thăng tiến Chuyển nhượng tối 16/12: Salah được hứa hẹn lương khủng; Rashford ra "tối hậu thư" cho Barcelona David Ornstein: Căng thẳng giữa Maresca và Chelsea tại Stamford Bridge Tottenham chúc mừng U22 Việt Nam góp mặt chung kết SEA Games 33 Berbatov chỉ trích hàng phòng ngự Man United sau trận hòa 4-4 với Bournemouth
Hướng dẫn luật chơi bóng đá dành cho người mới bắt đầu Liverpool sa sút sau chuyển nhượng "điên rồ": Vấn đề nằm ở đâu? Hugo Ekitike: Từ bản hợp đồng 79 triệu bảng đến ngôi sao sáng trên hàng công Liverpool FIFA phân bổ vé World Cup 2026: Anh chỉ có 4.022 vé cho trận gặp Croatia Sorawat Phosaman tự tin vào chiến thắng của Thái Lan trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 Gary Neville khen ngợi Ruben Amorim sau trận hòa 4-4 đầy cảm xúc giữa Man Utd và Bournemouth Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao U22 Việt Nam trước chung kết SEA Games 33 Cole Palmer và chiến lược phục hồi: Chelsea thận trọng để bảo vệ tương lai Manchester United đối mặt khủng hoảng lực lượng trước Aston Villa Barcelona vs Guadalajara: HLV Flick thử nghiệm tài năng trẻ tại Copa del Rey Glen Johnson cảnh báo: Hàng thủ Man Utd quá mong manh Camavinga tái xuất kịp thời, Real Madrid sẵn sàng đối đầu Sevilla Bardghji tiến bộ nhanh chóng tại Barcelona, Laudrup bất ngờ trước sự thăng tiến Chuyển nhượng tối 16/12: Salah được hứa hẹn lương khủng; Rashford ra "tối hậu thư" cho Barcelona David Ornstein: Căng thẳng giữa Maresca và Chelsea tại Stamford Bridge Tottenham chúc mừng U22 Việt Nam góp mặt chung kết SEA Games 33 Berbatov chỉ trích hàng phòng ngự Man United sau trận hòa 4-4 với Bournemouth

Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền

BongDa.com.vnRạng sáng mai, có lẽ hy vọng của đội chủ sân Emirates về chức vô địch Premier League sẽ chính thức "tan thành mây khói".

Rạng sáng mai, Premier League sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu rất đáng chú ý diễn ra giữa Tottenham Hotspur và Manchester City. Không chỉ mang tính chất quyết định đối với cuộc đua vô địch, mà trận đấu này còn có tác động trực tiếp đến cục diện Top 4. Vì vậy, chắc chắn là Spurs lẫn The Citizens đều sẽ tìm mọi cách để giành trọn 3 điểm.

Được chơi trên sân nhà, hiển nhiên thầy trò HLV Ange Postecoglou sẽ có cho mình đôi chút lợi thế. Cần biết, Tottenham đã giành chiến thắng trong cả 4 lần gần nhất tiếp đón Man City, thậm chí, họ còn không để cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Song, đó đã là câu chuyện của quá khứ, và để cản bước The Citizens ở thời điểm hiện tại là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Thầy trò Pep gần như chắc chắn sẽ lại lên ngôi vô địch.

 Thầy trò Pep gần như chắc chắn sẽ lại lên ngôi vô địch. 

Như thường lệ, dù có thể chệch choạc ở những thời điểm khác, nhưng khi bước vào giai đoạn nước rút của cuộc đua giành danh hiệu, Man City sẽ luôn thi đấu với một phong độ "hủy diệt". Kể từ tháng 4 đến nay, cỗ máy mang tên The Citizens đã chính thức "vào guồng" và thắng liên tiếp 7 trận tại Premier League. Trong khi đó, Spurs lại cho thấy dấu hiệu hụt hơi và chứng kiến tấm vé tham dự Champions League ngày càng cách xa tầm với.

Cuối tuần qua, dù được thi đấu trên sân nhà, thầy trò Postecoglou phải rất chật vật mới có thể hạ gục Burnley với cách biệt tối thiểu. Trước đó, họ thậm chí đã thua 4 trận liên tiếp, bao gồm 3 thất bại trước các đại diện thuộc nhóm Big Six. Vì vậy, để Spurs làm nên bất ngờ trước Man City là một viễn cảnh rất khó có thể xảy ra, đặc biệt là khi nhìn vào màn thể hiện thảm hại của họ trong lần gần nhất tiếp đón The Citizens (vòng 4 FA Cup - 1 cú sút duy nhất/90 phút).

Nhìn vào thực tế, rõ ràng là Arsenal chẳng thể trông mong gì ở người hàng xóm của mình, tương tự như cái cách họ đã hy vọng Fulham sẽ làm nên bất ngờ ở trận đấu cuối tuần qua. Ở một thời điểm khác, có thể Tottenham sẽ đủ khả năng ngăn cản được Man City, nhưng vào lúc này, khi mà Spurs đang sa sút phong độ thảm hại còn đội chủ sân Etihad lại liên tục "đánh đâu thắng đó", thì có lẽ, hy vọng vô địch của Pháo thủ cũng sẽ tiêu tan sau trận đấu ngày mai.

Quyền tự quyết không còn nằm trong tay Arsenal.

 Quyền tự quyết không còn nằm trong tay Arsenal. 

Đối thủ của Man City trong vòng đấu cuối cùng sẽ lại là một đại diện đến từ thành London, West Ham, đội bóng chẳng có mục tiêu gì để phấn đấu bởi họ đã không còn hy vọng tham dự cúp châu Âu mùa sau. Hiển nhiên, dù có đang tranh vé dự Champions League đi chăng nữa, The Hammers cũng chẳng thể trở thành một chướng ngại trong mắt Man City. Cần biết, lần cuối cùng họ giành chiến thắng trước The Citizens tại Premier League đã diễn ra vào năm 2015, và sắp tới đây, đoàn quân của Pep còn được chơi trên sân nhà.

Nhận định trước trận đấu, HLV David Moyes nói rằng ngáng đường đội U14 của Man City đã là một nhiệm vụ khó khăn đối với West Ham. Tất nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó cũng đã cho thấy sự bất lực của câu lạc bộ thành London.