MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Tương lai Jack Wilshere: Tạm biệt "thần đồng"?

    12:49 Thứ tư 19/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Rất có thể sau 16 năm có mặt tại Arsenal, Jack Wilshere sẽ phải ra đi. Cơ hội cho anh vẫn còn, nhưng với cá tính của mình, rất khó cho các bên.

    "Tôi nghĩ Jack (Wilshere) sẽ chơi cho Arsenal mùa tới. Nhưng cậu ấy phải làm việc chăm chỉ để trở lại, và chiến đấu cho một vị trí chính thức trong đội hình," huấn luyện viên Arsene Wenger phát biểu tuần trước, về tương lai của cầu thủ mang áo số 10, trong chuyến du đấu tại Australia.

    Tương lai Jack Wilshere: Dấu chấm hết cho

     

    Nhưng Wenger nói là một chuyện, những động thái hiện tại của CLB lại cho thấy điều ngược lại. Từ một bài phỏng vấn trên trang chủ Arsenal, các cổ động viên đã phát hiện ra việc Mesut Oezil sẽ được trao áo số 10 mùa tới... dù không có một thông báo chính thức. Ngay lập tức CLB đính chính, nhưng điều này rõ ràng khiến những người yêu mến Jack Wilshere không hài lòng.

    Hôm qua (18/07), báo chí Anh đưa tin Wilshere có quyền tự do rời Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, khi anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Arsene Wenger.

    Wilshere, 25 tuổi, chỉ còn hợp đồng với đội chủ sân Emirates đến tháng 6/2018. Cả hai bên vẫn đang chần chừ và chưa có dấu hiệu trong việc ký mới hợp đồng, nhất là trong bối cảnh Wilshere luôn gặp các chấn thương nặng. Theo báo chí Anh, Arsenal không muốn để Wilshere ra đi tự do 1 năm nữa, nên việc bán bây giờ là hợp lý.

    Nhưng với một cầu thủ từng được từng được coi là một trong những tiền vệ trẻ sáng giá nhất của bóng đá Anh. Danh xưng 'Xavi nước Anh' được bắt đầu từ cuộc đối đầu năm 2011 với Barcelona (Arsenal thắng 2-1 tại Emirates), nơi anh làm lu mờ cả Xavi hay Iniesta, thì việc rời Arsenal là nỗi đau.

    Wilshere được coi là "biểu tượng" của Arsenal, người đã ở câu lạc bộ từ năm 2001, và được Wenger đặc biệt yêu mến. Nhưng chấn thương đã khiến anh không thể phát triển như kỳ vọng. Cầu thủ người Anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy chân hồi tháng 4 sau va chạm cực mạnh với chân sút Harry Kane của Tottenham Hotspur.

    Mùa vừa rồi, anh chơi cho AFC Bournemouth theo dạng cho mượn, ra sân 29 trận trước khi gặp chấn thương cực nặng. Đó là một sự đáng tiếc.

    "Hãy nhìn vào những cầu thủ như Cristiano Ronaldo, người đã chơi 50 đến 60 trận 1 năm. Những cầu thủ như vậy có sự may mắn bởi "miễn nhiễm" với chấn thương. Tôi rất buồn cho Jack," Wenger nói.

    Tương lai Jack Wilshere: Dấu chấm hết cho

     

    Sampdoria, CLB đang chơi tại Serie A đã ra giá 9 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Anh. Đây là mức giá khá thấp, và không có nhiều khả năng Arsenal sẽ bán. Mức lương 90.000 bảng/tuần của Wilshere tại Arsenal cũng là rào cản.

    Dù vậy, Arsenal vẫn bỏ ngỏ khả năng ký tiếp hợp đồng với Wilshere, và để anh tiếp tục tìm lại mình ở những CLB khác của Ngoại hạng Anh (Crystal Palace đã đánh tiếng..) Nhưng liệu Wilshere có chấp nhận ký tiếp hợp đồng với Arsenal. Với cá tính của Jack, e là khó.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 11:58 19/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...