MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Tottenham thảm bại: Nho vẫn còn xanh!

    11:17 Chủ nhật 19/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Rất nhiều chuyên gia và nhà báo đứng về phía Tottenham Hotspur trước trận derby Bắc London đã im lặng trong và sau trận đấu. Spurs khiến họ quá mất mặt.

    Các học trò của HLV Mauricio Pochettino đã chơi một trận đấu tệ hại đến khó tin. Không chỉ bởi họ đã thua Arsenal không giống cái cách họ thua thiếu may mắn trước Chelsea hay Manchester United, mà còn bởi sự bạc nhược và thiếu bản lĩnh.

     - Bóng Đá

    Các học trò của HLV Mauricio Pochettino đã chơi một trận đấu tệ hại đến khó tin.

    Kỳ vọng nhiều, thất vọng nhiều. Tottenham Hotspur ở derby Bắc London là trận đấu như vậy. Họ được kỳ vọng sẽ bóp nghẹt Arsenal, giống như cái cách họ thắng Real Madrid tại Wembley và áp đảo đối thủ ngay trên Santiago Bernabeu ở Champions League.

    Nhưng không, Spurs yếu đuối, nhạt nhòa và thua thảm trước đối thủ. Trong bài phỏng vấn sau trận, HLV trưởng Tottenham Hotspur tin rằng tất cả mọi yếu tố đều chống lại họ, và các học trò của ông xứng đáng có kết quả tốt hơn. Trọng tài Mike Dean có thể đã có hai quyết định chống lại Tottenham (thổi phạt tình huống Alexis Sanchez và Davinson Sanchez va chạm, công nhận bàn thắng việt vị của Arsenal), nhưng không thể phủ nhận, Arsenal mới là đội chơi hay hơn.

    Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (expect goal) mà Arsenal có được trong trận lên tới con số 2.53, so với 0.83 của Tottenham. Nó cho thấy Arsenal đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, và rõ rệt đến như thế nào.

     - Bóng Đá

    Không thể phủ nhận, Arsenal mới là đội chơi hay hơn.

    "Tottenham có lẽ đã hơi tự mãn về năng lực và đẳng cấp thật sự của họ. Họ đã vượt Arsenal trong năm qua, nhưng họ không thể vô địch các danh hiệu," chuyên gia Martin Keown, cựu cầu thủ Arsenal đang làm cho BBC nói. "Arsenal thậm chí đã vô địch nhiều hơn số danh hiệu mà Tottenham có trong 10 năm qua. Một lần nữa, Spurs lại đứng dưới cái bóng của họ."

    Bắc London màu đỏ, và câu chuyện về đẳng cấp của Tottenham một lần nữa được đặt ra. Tottenham chỉ thắng nổi 4 trong tổng cộng 86 chuyến làm khách trên sân của Arsenal, Manchester United, Liverpool và Chelsea trong kỷ nguyên Premier League.

    Người ta nói nhiều về triều đại lừng lẫy, về kỷ nguyên xán lạn của Mauricio Pochettino. Nhưng HLV người Argentina chỉ giúp Tottenham thắng duy nhất 1 trận trong 17 chuyến làm khách trên sân 5 đội bóng còn lại của top 6 Premier League. 6 trận hòa, 10 trận thua là con số kinh khủng cho những ai tin Tottenham đang vươn mình.

     - Bóng Đá

    Tottenham thắng duy nhất 1 trận trong 17 chuyến làm khách trên sân 5 đội bóng còn lại của top 6 Premier League.

    Trên Twitter, số lượng theo dõi của Arsenal là 12.2 triệu người. Của Tottenham là 2.5 triệu. CLB có biệt danh "Gà trống" còn rất nhiều việc phải làm để có thể khẳng định mình là một thế lực mới của bóng đá Anh. Trận thua ngày hôm nay bộc lộ những điều đó. Rõ ràng.

    Thất bại thảm hại trước Arsenal ngay tại Emirates, gần như giấc mơ vô địch Premier League của Tottenham Hotspur đã chấm dứt.

    Phân tích sau trận của chuyên gia Anh:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 11:16 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...