MỚI NHẤT :
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • Thời của Jack Wilshere đã trở lại

    21:44 Thứ bảy 07/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Jack Wilshere đang từng bước lấy lại niềm tin của ông Arsene Wenger. Có nhiều lí do để NHM Arsenal tin rằng: Thời của Wilshere đã trở lại.

    1. Wilshere hết non và xanh

    Trong khi các ngôi sao người Anh đang tập trung để làm nhiệm vụ quốc gia thì Jack Wilshere vẫn miệt mài tập luyện ở trung tâm London Colney.

    Thời của Jack Wilshere đã trở lại - Bóng Đá

     Wilshere không còn yếu đuối như trước. 

    Anh đang hồi phục thần tốc. Tờ Goal dẫn lời của tiền vệ 24 tuổi: "Thể lực của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều. Chúng được cải thiện qua từng trận. Dĩ nhiên, quãng thời gian trước kia thật là đen tối. Khi bạn chấn thương, việc đầu tiên của bạn mỗi buổi sáng là đến phòng gym chứ không thể chơi bóng. Giờ thì tôi đã khỏe mạnh và hi vọng duy trì được chúng đến hết mùa giải."

    Nếu xem tường tận ba trận đã qua của Wilshere ở mùa này bạn sẽ thấy anh đã chịu khó thay đổi tư duy chơi bóng. Số 10 của Arsenal chia sẻ: "Khi cầm bóng, tôi không còn cố gắng chạy lao vào các hậu vệ như trước. Tôi vẫn cố gắng kiểm soát trái bóng nhưng không phải bất chấp tất cả."

    Rõ ràng, ông Wenger là người đang vui hơn lúc nào hết. Sau trận đấu với BATE Borisov, chiến lược gia người Pháp hào hứng: "Ở tuổi của cậu ấy, những cầu thủ bắt đầu bước vào đỉnh cao của sự nghiệp. Wilshere cũng đang rất nỗ lực. Cậu ấy bị chững lại bởi những chấn thương liên tiếp. Tôi chỉ cầu mong cậu ấy không gặp thêm bất kì vấn đề nào nữa. Chúng ta sẽ thấy một Wilshere ngày càng mạnh mẽ. Cậu ấy đã cho tất cả thấy được mình không còn lạc lối nữa."

    Rõ ràng, chỉ cần Wilshere không chấn thương, một tương lai đang rộng mở trước mắt chàng tiền vệ tài hoa này. 

    2. Wenger đang mở đường cho Wilshere

    Ở Hè này, bất chấp những lời đồn đoán, Wilshere vẫn không rời Arsenal. Anh đã và đang bám trụ lại sân Emirates. Nhìn vào những gì đang diễn ra tại Arsenal, Iwobi và Wilshere đang được "cho lên bệ phóng" để thay thế Alexis Sanchez và Mesut Ozil (cả hai chỉ còn 1 năm hợp đồng). 

    Thời của Jack Wilshere đã trở lại - Bóng Đá

     Nếu Wilshere đá tốt, Ozil nhiều khả năng sẽ bị bán. 

    Theo nhiều tờ báo ở Anh, Ozil đang nhận được khá nhiều lời mời từ các đội bóng, đặc biệt là Inter Milan và Man Utd. Trong trường hợp tiền vệ người Đức bị bán đi trong kì chuyển nhượng mùa Đông, vị trí hộ công của Pháo thủ chắc chắn rơi vào tay Wilshere. Thậm chí, nếu xâu chuỗi những dữ kiện từ đầu Hè đến giờ, nhiều khả năng Arsenal không gia hạn với Ozil bởi họ đang chờ... Wilshere!

    Wenger chưa bao giờ thiếu niềm tin vào cậu học trò cưng. Như ông từng chia sẻ: "Ở tuổi 17, tôi đã trao cho cậu ấy cơ hội. Không ai khác, chính tôi mới là người mong cậu ấy thành công hơn hết."

    Wilshere đang "nợ" Giáo sư một lời cảm ơn. Và không còn gì tuyệt vời nếu anh "trả nợ" bằng những bàn thắng và kiến tạo để Pháo thủ nhanh chóng tìm lại ánh hào quang xưa. 

    Wilshere và những pha bóng đi vào lịch sử trước Barca:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 20:44 07/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...