Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của ông Arsene Wenger đã giành trọn 3 điểm trước Swansea. Đây đúng là một trận đấu khó khăn của Pháo thủ, Theo Walcott lập cú đúp giúp Pháo thủ vượt lên dẫn 2-0, sau đó Gylfi Sigurdsson rút ngắn tỉ số cho đội khách. Sang hiệp hai, cách biệt 2 bàn được tái lập sau pha volley đẹp mắt của Oezil, trước khi Borja Bastón có bàn thắng thắp lên hi vọng có điểm cho đội khách.
Dấu ấn trận đấu là chiếc thẻ đỏ của tiền vệ người Thụy Sĩ Granit Xhaka, may mắn cho đội bóng thành London khi họ vẫn bảo vệ thành công được tỉ số. Sau trận đấu, The Gunners thiết lập một kỉ lục mới khá thú vị tại Ngoại hạng Anh. Họ đã giành chiến thắng tổng cộng 30 trận sau khi mất người vì thẻ đỏ, 24 là số trận thua khi thi đấu với 10 người trên sân.
Dù lập kỉ lục, chính HLV Wenger thừa nhận ông cảm thấy không hài lòng khi Arsenal giành 3 điểm theo cách này. Sau vòng 8, Pháo thủ tạm thời vươn lên ngôi nhì BXH xếp sau Man City vì thua hiệu số bàn thắng bại.