1. Phong độ xuất thần của "Gà trống"
Đây không phải là một kết quả may mắn của "Gà trống". Họ đang sở hữu chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, tính trên mọi đấu trường, trong đó 6 thuộc về Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất, Tottenham gục ngã là đầu tháng 12, trước một Man Utd đang thăng hoa.
Tính rộng ra, đội chủ sân White Hart Lane cũng là câu lạc bộ để thua ít nhất sau khi mùa bóng đi được hơn nửa chặng đường. Người ta ca ngợi hàng phòng thủ đậm chất Catenaccio của Chelsea, nhưng không để ý rằng, "Gà trống" đang có hàng thủ chắc chắn nhất Premier League. Đến thời điểm này, Danny Rose cùng các đồng đội mới chỉ để lọt lưới 14 bàn.
Sự chắc chắn ở hàng thủ và nền tảng thể lực tưởng chừng như vô tận của các cầu thủ áo trắng chính là bàn đạp để Tottenham chỉ kém mỗi The Blues trên bảng tổng sắp. 7 điểm có thể là khoảng cách hơi lớn để vươn lên ngôi đầu nhưng hãy nhìn cái cách họ đứng trên cả Liverpool máu lửa, Man City giàu có và cả người hàng xóm Arsenal, ta phải nể phục tài năng của Pochettino.
2. Cứu tinh của nước Anh
Còn quá sớm để bàn đến việc liệu Tottenham đủ sức dựng nên một cuộc lật đổ ngoạn mục trước Chelsea hay không, nhưng thật sự, họ đang chơi thứ bóng đá rất hứng khởi và được lòng người hâm mộ. "Gà trống" chính là sự hòa quyện của tư duy pressing hiện đại và lối chơi lật cánh đánh đầu thuần Anh. Khả năng ngoại giao bậc thầy của chiến lược gia người Argentina cũng khiến truyền thông xứ sương mù yêu quý ông hơn tất thảy.
Quan trọng hơn, di sản lớn nhất mà Pochettino để lại cho người Anh chính là một lứa cầu thủ trẻ bản địa giàu tài năng. Karry Kane với 13 bàn thắng đã chứng minh, Roy Hodgson không biết dùng anh chứ không phải anh là dạng tiền đạo "một mùa". Dele Alli dưới sự chỉ bảo của Pochettino cũng đã tiến bộ vượt bậc. Ở cái tuổi 20, tiền vệ này đang có những bước thăng tiến chóng mặt trong sự nghiệp. Ở hàng thủ, Danny Rose được giới chuyên môn đánh giá là một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong vai trò hậu vệ cánh.
Một lối chơi rực lửa, một thế hệ người Anh đầy tài năng, một người có thể thắng cả Pep Guardiola và Antonio Conte để giúp giải Ngoại hạng thêm phần gây cấn, hẳn người đó phải là cứu tinh của nước Anh.
Màn trình diễn của Kane từ đầu mùa: