"Chúng tôi biết chúng tôi có thể thắng những trận đấu như vậy," Arsene Wenger nói sau trận đấu. "Chúng tôi đã phòng ngự ổn định hơn. Sau màn trình diễn trước Manchester United hôm chủ Nhật, là một màn trình diễn mạnh mẽ hôm nay."
Cuối tuần rồi, Arsene Wenger lần đầu tiên giành chiến thắng trước Jose Mourinho tại Ngoại hạng Anh. Và hôm nay, HLV người Pháp tiếp tục cùng các học trò 'phá dớp' tại St'Mary, sân đấu ông đã không thể giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2003. "Từ thủ môn đến Danny Welbeck, toàn đội đã chơi tốt, chúng tôi cần thêm một màn trình diễn ổn nữa trước Stoke."
Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 3, trong 4 trận của Arsenal. "Mỗi trận đấu chúng tôi luôn cố gắng cho mình thêm cơ hội," thủ thành Petr Cech nói. "Chúng tôi đã tự bắn vào chân mình ở trận Tottenham (thua 0-2), nhưng chúng tôi biết mình cần phải làm gì."
Về chấn thương của tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain, HLV Arsene Wenger khẳng định: "Chúng tôi không biết mức độ nghiêm trọng của nó, nhưng cậu ấy đã đi bộ được." Chấn thương gân kheo của tiền vệ người Anh khiến nhiều chuyên gia lo ngại việc anh không thể hồi phục trong 17 ngày tới, ngày diễn ra trận chung kết FA Cup.