Arsenal đang bị cầm hoà trên sân khách với tỉ số 1-1. Và có lẽ điểm nhấn đáng chú ý nhất của họ trong hiệp một không phải bàn thắng của Pierre-Emerick Aubameyang mà là sự mờ nhạt đến từ Mesut Ozil, người sở hữu thống kê nghèo nàn với 0 cú sút, 0 rê bóng, 0 tắc bóng và chỉ tung ra 26 đường chuyền.
Cựu cầu thủ West Ham United là Matthew Etherington trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ hàng phòng ngự Arsenal vì để thủng lưới ở phút 35. Và bây giờ anh tiếp tục "đụng chạm" đến ngôi sao sinh năm 1988 sau khi bị huấn luyện viên Unai Emery thay ra ở đầu hiệp hai.
Etherington nói trên BBC Radio: "Có một sự tàn nhẫn. Ozil đánh mất động lực thi đấu ngay trong hiệp 1. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã bắt đầu rất ổn, trong năm hoặc 10 phút đầu tiên. Sau đó, anh ấy tiếp tục đưa bóng đi, chạy qua chạy lại, và không quan tâm đến việc giành lại bóng cho đội".
Quả thực Mesut Ozil chơi dưới sức trong mùa giải năm nay. Chính cựu ngôi sao Man Utd là Paul Ince cũng thừa nhận rằng có thể việc Alexis Sanchez đến với sân Old Trafford đã khiến ngôi sao người Đức mất đi một người đá cặp hoàn hảo, từ đó phong độ đi xuống liên tục.