MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ sẽ là xương sống của Real kỷ nguyên hiện tại
  • Sao Real tạo cú lừa trên TTCN
  • Bruno Fernandes gây áp lực cho Man Utd
  • Bạo loạn trận bán kết play-off thăng hạng Premier League gây choáng
  • Cơn khát 20 năm của Arsenal
  • Nội bộ Barca tố cáo Xavi
  • Bất ngờ với Rasmus Hojlund
  • Lo sợ 1 điều, BTC V-League đưa ra thông báo
  • Guardiola: 'Chờ Arsenal sẩy chân? Sai lầm lớn, hãy quên đi'
  • Sao Arsenal được đánh giá xuất sắc không kém Cole Palmer
  • Thần đồng Brazil bắn thông điệp đến Chelsea
  • Tottenham có ưu thế lớn trên TTCN
  • Thắng HAGL, HLV Hà Nội chỉ ra thực trạng đáng buồn của cầu thủ Việt Nam
  • Rio Ferdinand kỳ vọng 3 ngôi sao giúp Man United đánh bại Man City
  • Real mất trụ cột ở chung kết Champions League
  • Liverpool lạnh lùng, phớt lờ nguyện vọng cuối của Jurgen Klopp
  • Arsenal được khuyên “cướp” mục tiêu Man United và Chelsea
  • Được Bayern theo đuổi, De Zerbi nhanh chóng ra điều kiện với Brighton
  • HLV HAGL tiến cử 4 cầu thủ lên tuyển Việt Nam
  • Chelsea chiêu mộ thành công 'ảo thuật gia' 17 tuổi xứ Samba, giá 65 triệu euro đắt kỷ lục
  • Cảnh sát ngăn chặn ẩu đả ở trận Southampton - West Brom
  • Tân binh Chelsea được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • SỐC! 'Cạn tàu ráo máng', Juventus ép Allegri chịu thiệt phí đền bù
  • Mourinho: "Cậu ấy là vẻ đẹp của bóng đá, là niềm tự hào của tôi"
  • "Một nỗi xấu hổ với Man City và Premier League"
  • Rời M.U, Varane được trải thảm đỏ tới bến đỗ mới
  • Klopp: "Tôi sẽ bỏ phiếu loại bỏ VAR"
  • Henry dự đoán tân vương Premier League 2023/24
  • Vì sao đàm phán gia hạn của Tuchel với Bayern sụp đổ?
  • Harry Redknapp: West Ham sẽ giúp Arsenal vô địch
  • Người thay thế Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về áp lực ở U19 Việt Nam
  • Real Madrid dùng bài mua Bellingham để chiêu mộ Wirtz
  • Postecoglou vs Pochettino: Ai xuất sắc hơn mùa này?
  • Xếp hạng dàn sao M.U: Rashford chìm nghỉm; Cặp sao gánh đội
  • 10 màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của Chelsea ở Premier League
  • Tạm biệt Klopp - huyền thoại người Đức của Premier League
  • Dàn sao Arsenal rạng rỡ trước trận đấu Everton
  • Barca chốt 2 HLV thay thế Xavi
  • Mbappe muốn Real Madrid làm một điều trước EURO 2024
  • Xuất hiện ở Coppa Italia, tuyển trạch viên Liverpool xác định tân binh
  • Mourinho: Từ đặc biệt thành bình thường

    00:18 Thứ hai 02/11/2015

    Hình ảnh CĐV Chelsea hô vang tên Mourinho bất chấp trận thua trước Liverpool có lẽ cũng chẳng cứu nổi sự nghiệp nhà cầm quân người Bồ.

    Hình ảnh CĐV Chelsea hô vang tên Mourinho bất chấp trận thua thảm hại trước Liverpool có lẽ cũng chẳng cứu nổi sự nghiệp nhà cầm quân người Bồ khi mà tỉ phú Abramovich đã rời Stamford Bridge ngay sau trận đấu vì quá thất vọng.

    Mourinho: Từ đặc biệt thành bình thường
    Tương lai HLV Mourinho mờ mịt sau thất bại nặng nề 1-3 trước Liverpool. Ảnh: Internet.

    Hình ảnh HLV nổi tiếng kiêu ngạo Jose Mourinho lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến Coutinho gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở cuối hiệp 1, sau đó tiếp tục thể hiện sự bất lực thay vì quát tháo khi Chelsea liên tiếp thủng lưới ở hiệp 2, đã được các hãng thông tấn chiếu lại nhiều lần. Dường như khi bị dồn vào chân tường, “người đặc biệt” đành phải thừa nhận “tôi chẳng có gì để nói.”

    Cụm từ “tôi chẳng có gì để nói” đã liên tục được Mourinho nhắc đi nhắc lại đến 5 lần trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng chỉ có 7 câu với phóng viên truyền hình Des Kelly của kênh BT Sport. Dù một số tờ báo ở Anh nhận định cá tính đặc biệt khiến nhà cầm quân người Bồ trả lời rất đặc biệt nhưng nó cũng cho thấy sự bối rối đến bất lực của Mourinho. Sau trận đấu mà ông phải đối mặt với kịch bản xấu nhất – Chelsea thua đậm 1-3, trận đấu tệ hại nhất của đội chủ sân Stamford Bridge trước Liverpool kể từ năm 1989 – Mourinho đã không còn gì để bào chữa.

    Giới chuyên môn ở Anh, đặc biệt là nhiều nhà cầm quân, khi được hỏi đều bảo vệ Mourinho trước nguy cơ bị sa thải. Có ý kiến cho rằng trong trận đấu, nếu trọng tài Clattenburg chính xác hơn, chỉ cho bù giờ 2 phút thay vì 4 phút, thì Coutinho đã không có cơ hội để gỡ hòa 1-1. Vị trọng tài nổi tiếng nhiều lần bênh vực Chelsea này cũng làm ngơ, không phạt Lucas thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi rõ ràng trong hiệp 2. Nếu chỉ đá với 10 người, chưa chắc Liverpool đã làm nên chuyện.

    Một thái độ cảm thông đang lan tỏa nơi người hâm mộ khi nhà cầm quân bị ghét bỏ nhất sân cỏ nước Anh đối mặt khả năng bị sa thải. Công bằng mà nói, suốt 45 phút đầu tiên và trong cả hiệp 2, các cầu thủ Chelsea đã thực sự chiến đấu vì đội bóng và vì cả Mourinho.

    Chính vì thế, nếu tiếp tục dẫn dắt The Blues (khả năng này rất lớn khi thông tin hành lang cho thấy lãnh đạo Chelsea chưa có ý định thay tướng giữa dòng lúc này), Mourinho sẽ phải ưu tiên cải thiện hàng phòng ngự. Có lẽ, cũng chỉ Mourinho mới có thể thực hiện những đổi thay cần thiết để đưa đội bóng của mình thoát khỏi vòng xoáy của số phận.

    Không nói ra nhưng ai cũng hiểu cơ hội sau cùng vẫn còn mở ra cho Mourinho, ít nhất là đến khi ông cùng đội bóng thi đấu xong trận lượt về với Dynamo Kiev ở Champions League giữa tuần này. Nếu không thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu nhất bảng để vực dậy niềm tin, chẳng có lý do nào để Mourinho tiếp tục cuộc chiến tại Stamford Bridge mùa này.

    Ngưng nhận cược Mourinho bị sa thải

    Hãng cá cược Ladbrokes đã thông báo ngưng nhận đặt cược trường hợp Chelsea sa thải HLV Mourinho sau trận thua muối mặt 1-3 trước Liverpool.

    Trong khi đó, một số nhà cái khác như Mánion, SkyBet hay Bet188 vẫn nhận cược nhưng đã giảm tỉ lệ thắng cược từ 5/4 (đặt 5 thắng 4) xuống còn 3/1 (đặt 3 thắng 1).

    Đông Linh - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...