Mùa Hè 2015, Man United đã phải chi ra 36 triệu bảng để đưa Anthony Martial về Old Trafford trong muôn vàn nỗi hoài nghi. Nhưng rồi Martial đã xua đi tất cả với màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, mùa này, tiền đạo 21 tuổi người Pháp đã sa sút trông thấy. Thậm chí đã xuất hiện tin đồn cho rằng Martial sẽ phải rời Old Trafford.
Martial chỉ mới có 7 lần góp mặt trong đội hình xuất phát của Man United tại Ngoại hạng Anh dưới thời Jose Mourinho. Anh mờ nhạt hoàn toàn bên cạnh trung phong Zlatan Ibrahimovic. Đó là điều mà Martial khó thể chấp nhận.
Cựu ngôi sao Monaco lên tiếng trên SFR Sport: "Thật bực bội khi phải ngồi dự bị. Đó là điều thực sự khó chịu. Nhưng đây là một bài test mà tôi cần vượt qua. Đó là những gì bạn phải đối mặt khi vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành. Nó giúp bạn có được tâm lý tốt hơn.
Đó là điều khó khăn, bởi thứ duy nhất bạn muốn là được thừa nhận, được giúp đỡ đội bóng của mình. Và bạn không thể làm điều này khi phải ngồi trên ghế dự bị. Nhưng đó là một sự lựa chọn tôi phải chấp nhận. Tôi biết rằng mọi người mong đợi rất nhiều từ tôi, nhưng có lẽ họ quên rằng tôi vẫn còn trẻ. Mọi người có thể nghĩ hay nói bất cứ điều gì họ muốn, dù sao thì điều đó không thể khiến tôi bị ảnh hưởng."
Màn trình diễn ấn tượng của Anthony Martial mùa 2015/16: