Sau một mùa giải thất vọng tràn trề tại Barcelona, Camp Nou - nơi Philippe Coutinho từng gọi là nhà - giờ đã trở nên xa lạ hơn bao giờ hết với chính bản thân anh.
Còn với nhà đương kim vô địch La Liga, họ kỳ vọng anh sẽ khỏa lấp khoảng trống mà huyền thoại Andres Iniesta bỏ lại nên đã chấp nhận bỏ ra tới 142 triệu bảng để mang tiền vệ này rời khỏi Anfield. Tuy nhiên, giờ đây có vẻ như mối lương duyên giữa Barca và Coutinho đã đi đến hồi kết.
Và theo nguồn tin từ đài phát thanh Cadena SER của Tây Ban Nha, tiền vệ người Brazil đã gửi nguyện vọng muốn ra đi với ban lãnh đạo Blaugrana.
Lúc này, Manchester United được cho là đang muốn đưa Coutinho về Old Trafford. Câu lạc bộ vùng tây bắc nước Anh được cho là muốn đem về một luồng gió mới trên hàng công. Tuy nhiên, có lẽ tiền vệ người Brazil không phải là cái tên mà Quỷ đỏ nên chiêu mộ.
Coutinho sẽ giẫm chân Pogba
Tại Barca, Coutinho thường xuyên được bố trí đá ở vị trí tiền đạo cánh trái. Thế nhưng rõ ràng vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ trái. Và rõ ràng nếu như để Coutinho đá ở vị trí không phải sở trường của anh, những gì diễn ra tại Camp Nou sẽ lặp lại ở Old Trafford là điều hoàn toàn có khả năng.
Thế nhưng nếu trả Coutinho về vị trí tiền vệ trái quen thuộc, anh sẽ giẫm chân với Paul Pogba. Đó là chưa kể để việc lối chơi sở trường của tiền vệ người Brazil là thường xuyên bó vào trong, còn cựu sao Juventus lại thường xuyên dâng cao ở khu vực 1/3 sân đối phương để tham gia tấn công. Không khó để nhận ra, cả hai sẽ "giẫm chân" nhau.
Man Utd nên đầu tư cho hàng thủ
Một lý do khác để Man Utd nên quyết định nói không với Coutinho đó là bởi điều mà HLV Solskjaer cần bây giờ đó là những cái tên chất lượng cho hàng thủ. Họ cần tiền để mang về thêm một trung vệ đẳng cấp, một cặp hậu vệ cánh cùng với một tiền vệ phòng ngự chất lượng.
Mùa trước, United thủng lưới tới 54 bàn - một con số khủng khiếp so với 4 đội bóng dẫn đầu khi Man City, Liverpool, Chelsea và Tottenham chỉ để thua lần lượt 23, 22 và 39 bàn mà thôi. Tất nhiên, có nhiều lý do dẫn tới thành tích tệ hại này, trong đó có cả yếu tố lỗi hệ thống. Thế nhưng không thể phủ nhận, những gì mà Smalling, Phil Jones hay Ashley Young đã thể hiện khó lòng khiến cho các cổ động viên cảm thấy an tâm.
Man Utd bây giờ cần hướng tới hành trình đường dài thay vì tìm kiếm những thành công theo kiểu "ăn xổi". Và nếu thế, họ cần bắt đầu xây dựng nên móng từ một hàng thủ vững chãi như chính châm ngôn của Sir Alex: Tấn công có thể mang đến chiến thắng, nhưng phòng ngự mang đến danh hiệu.