MỚI NHẤT :
  • Arsenal xem như chia tay tài năng trẻ
  • Man United không còn sự thu hút với các ngôi sao
  • Ten Hag bị quy tội
  • Granada vs Real (23h30): Dằn mặt Dortmund
  • Fulham vs Man City (18h30): Vùi dập tại Craven Cottage
  • Chelsea sắp có viện binh đắt giá
  • Bỏ họp báo, HLV Popov chính thức nhận án phạt từ VFF
  • 'Đó là thứ không nằm trong tay chúng tôi'
  • Vụ Mbappe - Real Madrid coi như xong
  • Forest vs Chelsea (23h30): Đứt mạch thăng hoa?
  • Arteta thừa nhận sự thật phũ phàng ở Premier League
  • Vắng Mkhitaryan, Inter Milan phải đổi chiến thuật
  • Bay cao cùng Arsenal, Arteta cám ơn 1 người
  • Erik ten Hag nói thẳng trình độ của Arsenal
  • Martinez ghi bàn, Inter Milan hủy diệt Frosinone
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe chia tay PSG
  • Arsenal giúp Leverkusen sở hữu 1 thương vụ xuất sắc
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • “Tôi rất sợ khi chơi cho Man United”
  • Ten Hag muốn sao Arsenal đến Man Utd
  • Ten Hag sắp đi theo vết xe đổ của Solskjaer
  • Chelsea tranh giành thần đồng Argentina với Real Madrid
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Granada
  • Ten Hag không tin bị Man United sa thải
  • Động lực để Arsenal ''bùng cháy''
  • Man United - Solskjaer: Không phải cứ bán ngôi sao số 1 sẽ thất bại

    22:10 Thứ hai 30/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn Paul Pogba không giấu ý định rời Man United và gây ra nhiều xáo trộn nơi phòng thay đồ tại Old Trafford. Liệu đây là lúc Ole Gunnar Solskjaer nên tính ngay chuyện bán anh này?

    Tại Man United bây giờ, Paul Pogba là ngôi sao có đẳng cấp cao nhất. Nếu được lựa chọn tất nhiên HLV Ole Gunnar Solskjaer không muốn bán đi cầu thủ này nhất là khi anh do Man United đào tạo nên. Tuy nhiên nếu còn phân vân trong vấn đề của Pogba thì Solskjaer và Man United có thể nhớ tới 3 trường hợp sau để quyết đoán hơn.

    David Beckham - 2003

    Là một trong những ngôi sao của thế hệ vàng 92 của Man United và cùng đội bóng này đoạt cú ăn ba năm 1999 (Champions League, Premier League, FA Cup) và vô số danh hiệu khác. Với sức ảnh hưởng toàn thế giới, thương hiệu David Beckham là tiên phong cho những hậu bối sau này như Cristiano Ronaldo học theo. Cho nên trong thời gian đá cho Man United, anh là ngôi sao số 1.

    Nhưng những năm cuối tại Old Trafford đã phát sinh nhiều mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson khiến sau cùng Beckham đã bị bán sang Real Madrid. Dù Man United đã mất đi con gà đẻ trứng vàng và là một cầu thủ xuất sắc nhưng số phận đã không đối xử tệ với họ khi cho Cristiano Ronaldo xuất hiện và kế thừa chiếc áo số 7 của David Beckham. Phần còn lại xung quanh CR7 đã là lịch sử.

     - Bóng Đá

    Beckham ra đi và Ronaldo kế thừa áo số 7.

    Zlatan Ibrahimovic - 2009

    Tuy là một trong những ngôi sao đoạt nhiều danh hiệu nhất tại Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Pháp hay Anh nhưng trong bộ sưu tập của siêu tiền đạo người Thụy Điển không có Champions League. Nhiều người nói vui là cái dớp của anh quá nặng hay là vô duyên với giải đấu này. Tháng 7 năm 2009, Zlatan Ibrahimovic - ngôi sao sáng giá nhất lúc ấy của Inter Milan bị đẩy sang Barcelona. Đổi lại đội bóng của Jose Mourinho sẽ có được Samuel Eto’o cùng khoản tiền không nhỏ. Có cảm giác như khi Ibra ra đi thì cái dớp không may của Inter Milan cũng mất theo bằng chứng là họ đoạt cú ăn ba năm 2010 và Samuel Eto’o đóng góp không hề nhỏ.

     - Bóng Đá

     Thương vụ đổi người lịch sử.

    Philippe Coutinho - 2018

    Có thể nói việc bán đi cầu thủ người Brazil cho Barcelona vào tháng 1 năm 2018 là quyết định khó khăn đối với Liverpool bởi anh là ngôi sao số 1 tại Anfield lúc bấy giờ. Tuy nhiên đây có thể là bước ngoặt giúp đội bóng vùng Merseyside lột xác như hiện nay. Không còn Coutinho khiến HLV Jurgen Klopp phải điều chỉnh cách đá cho Liverpool. Quan trọng hơn với số tiền 146 triệu bảng sau khi bán Coutinho thì Liverpool đã mang về được Alisson Becker và Virgil van Dijk. Còn việc hai ngôi sao này giúp Liverpool trở nên “bá” ra sao thì ai cũng rõ rồi.

     - Bóng Đá

    Liverpool mua cặp đôi vàng này nhờ vào tiền bán Coutinho.

    Nếu Man United không đẩy đi David Beckham làm sao mở đường cho Cristiano Ronaldo trở thành huyền thoại của Old Trafford. Nếu Inter Milan cứ giữ Zlatan Ibrahimovic thì biết đâu cái dớp không may của anh khiến vạ lây luôn đội bóng và cú ăn ba năm 2010 sẽ không bao giờ diễn ra. Và nếu Liverpool vì tiếc Philippe Coutinho mà không bán anh thì liệu có dám đầu tư vào Alisson Becker và Virgil van Dijk, tất nhiên chúng ta sẽ không được thấy một Liverpool bất bại như hiện nay. Cho nên nếu Paul Pogba đã muốn ra đi thì Man United cũng chẳng nên giữ mãi bởi biết đâu chừng đó chính là điều tốt cho Quỷ đỏ thì sao.

    Cát Tường | 21:40 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...