(BongDa.com.vn) – “Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai” – đó là một câu danh ngôn hay dành cho những người con người thất bại trong công việc và cuộc sống. Nó giúp chúng ta có thêm ý chí, nghị lực để tiếp tục vững bước trên con đường của mình mỗi khi cảm thấy chán nản.
Đối với Hoàng Anh Gia Lai và người hâm mộ họ lúc này cũng vậy, dù đang xếp cuối bảng xếp hạng V-League, dù đang gặp vô vàn vấn đề trong lối chơi nhưng họ vẫn còn có những cơ hội, cánh cửa trụ hạng dù hẹp song vẫn đủ để đoàn quân của bầu Đức lách qua.
Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, những người Gia Lai yêu bóng đá, người người hâm mộ đã từng đắm mình trong cơn sốt mang tên U19 Việt Nam vẫn nuôi niềm tin về cái gọi là “ngày mai” trong câu danh ngôn nói trên. Ấy thế nhưng, cái “ngày mai” ấy sẽ đi về đâu, một cuộc đào thoát ngoạn mục hay chỉ là mớ lý thuyết rỗng toét?
Không chỉ các cầu thủ và người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai mà ngay cả Bầu Đức cũng đang cố gắng làm tất cả để hi vọng vào một điều thần kì. Từ việc sa thải huấn luyện viên Guillaume Graechen vốn luôn được coi là vị trí bất khả xâm phạm cho đến việc nhắc nhở các cầu thủ những vấn đề bên lề vốn tương đối nhạy cảm và ít khi được bầu Đức đề cập trong một cuộc họp mới đây. Rõ ràng, dù ngoài miệng luôn khẳng định đội bóng của mình rớt hạng cũng chẳng sao nhưng trong thâm tâm ông chủ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vẫn cháy bỏng niềm khao khát đội bóng của mình sẽ trụ hạng.
Thế những dù có tâm huyết như thế nào đi chăng nữa, những việc làm của bầu Đức cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh tinh thần và một phần nhỏ về chuyên môn. Trên tất cả, bầu Đức chẳng thể thay đổi được một sự thật không thể bàn cãi qua chặng đường 21 vòng đấu của V-League: Hoàng Anh Gia Lai quá yếu và thiếu so với các đối thủ của họ.
Xét về những cái yếu, rõ ràng nhất là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai quá thua sút so với các đồng nghiệp. Dù ông Graachen một dịp nào đó đã từng ví Tuấn Anh có thể di chuyển một quãng đường tương đương với một cầu thủ ở một giải quốc gia hàng đầu châu Âu trong một trận đấu. Dù những người đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai luôn tụ tin với sự hỗ trợ đắc lực từ Nutifood. Nhưng nên nhớ, hầu hết các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đều mới chỉ đôi mươi, cái tuổi vẫn chưa phát triển thật sự hoàn thiện về thể chất, lại phải thi đấu với những đàn anh trong một môi trường khắc nghiệt như V-League.
Một cái yếu nữa của Hoàng Anh Gia Lai là về kĩ chiến thuật. Có thể nhiều người sẽ giật mình. Bởi lứa U19 được biết đến với lối chơi đẹp mắt, dựa trên nền tảng kĩ thuật cá nhân điêu luyện của các cầu thủ. Thế nhưng, đó là khi so sánh lứa U19 ấy với các đối thủ đồng trang lứa. Còn khi thi đấu ở V-League, khi đã bị các đối thủ giàu kinh nghiệm bắt bài, những Công Phượng hay Tuấn Anh lại trở nên vô cùng tầm thường.
Yếu về cả thể lực lẫn kĩ chiến thuật đã đành, Hoàng Anh Gia Lai lại thiếu đi những nhân tố có thể giúp cải thiện phần nào những nhược điểm ấy. Trước hết, tất nhiên là trên băng ghế huấn luyện.
Không cần phải bàn cãi quá nhiều về quyết định sa thải ông Graechen của bầu Đức, hoặc có chăng, nếu có những lời ra tiếng vào xung quanh quyết định ấy, là về thời điểm mà nó được thực hiện. Những lời bàn tán về việc ông Graechen có thực sự thích hợp với việc huấn luyện một đội bóng thực thụ hay chỉ phù hợp với công tác đào tạo trẻ đã âm ỉ từ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh còn khoác áo U19 Việt Nam. Và quyết định sa thải Graechen của Hoàng Anh Gia Lai theo nhiều người là quá muôn màng. Không những thế, việc thay ông Graechen bằng huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn, một sự thay thế không nhận được sự đánh giá cao.
Ngoại binh cũng là một cái thiếu của Hoàng Anh Gia Lai, không quá khi cho rằng những ngoại binh năm nay của họ là những bản hợp đồng thảm họa. Hoàng Anh Gia Lai cho đến thời điểm này đã phải nhận tới 3 thẻ đỏ trực tiếp, 2 trong số đó đến từ các ngoại binh. Bấy nhiêu đó thôi đủ để thấy các ngoại binh thật sự là gánh nặng hơn là những niềm hị vọng của đội bóng phố núi ở mùa giải năm nay.
V-League 2015 đã bước đến giai đoạn khốc liệt. Xem ra ngày mai của Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ chẳng có gì khả quan hơn ngày hôm nay. Có lẽ người hâm mộ phố Núi nên hi vọng vào những ngày mai xa hơn nữa, mà khả dĩ nhất là giải Hạng Nhất mùa sau!
(Bạn đọc: Phan Ngọc)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam