MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Góc nhìn Premier League: Một cuộc chiến lạ lùng!

    00:00 Thứ tư 04/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Premier League mùa giải năm nay đang đi đến những vòng đấu cuối cùng. Khi nhắc đến những giải đấu hàng đầu châu Âu, người ta thường chỉ nhắc đến cuộc cạnh tranh chức vô địch hay các đội bóng trong nhóm dự Champions League mà vô tình bỏ quên mất một cuộc đua khốc liệt không kém ở nhóm xuống hạng. Và với Premier League, giải đấu luôn tự hào là số 1 hành tinh về sự hấp dẫn, thì cuộc chiến ở nhóm cầm đèn đỏ luôn là một nét chấm phá thú vị trong bức tranh muôn màu.

    Sự thật là ở mùa giải năm nay, Premier League không còn cuộc đua nào gay cấn như cuộc đua trụ hạng nữa. Nhìn vào bảng xếp hạng sau 32 vòng đấu, người ta dễ dàng nhận ra rằng: chức vô địch đã nằm trong tay Manchester City. Top 4 có lẽ cũng đã ngã ngũ khi đội thứ 5 Chelsea kém vị trí thứ 4 của Tottenham tới 8 điểm. Chính vì vậy, với rất nhiều người, ở Premier League hiện tại, ngoài những trận cầu kinh điển thì những cặp đấu có sự góp mặt của những đội bóng trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng sẽ trở nên đáng xem nhất.

     - Bóng Đá

     Càng về cuối cuộc chay đua trốn suất xuống hạng càng trở nên hấp dẫn.

    Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ thì có thể thấy được một sự kỳ lạ ở bảng xếp hạng tính đến thời điểm này: cả 3 đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ đều là những kẻ “máu mặt” và có thâm niên tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

    Hồi đầu mùa giải không ai có thể tưởng tượng 3 vị trí không ai muốn đứng lại đang thuộc về Southampton, Stoke City và West Bromwich Albion. Lần gần nhất mà nhóm 3 đội xuống hạng không có một tân binh là mùa 2011-2012. Vì vậy, có thể thấy đang có một sự xuống cấp về lối chơi của những đội bóng thuộc hạng kỳ cựu tại nước Anh. Và người ta có thể chỉ ra một số lý do cho kết quả hiện tại.

    Sự xuống cấp về lối chơi

    Không thể nói Southampton, Stoke City hay West Bromwich Albion là những ông lớn của bóng đá Anh nhưng phải khẳng định một điều họ đều là những ông kẹ trong nhóm giữa của bảng xếp hạng. Đã rất nhiều năm rồi những đội bóng trên xếp ở những vị trí giữa và thậm chí nếu thăng hoa, họ có thời điểm đã vươn tới những vị trí xa hơn trong top 8 đội mạnh nhất.

     - Bóng Đá

     West Bromwich Albion vừa sa thải HLV Alan Pardew sau những kết quả tồi tệ thời gian qua.

    Điển hình là Southampton. Đội bóng này nổi tiếng với lò đào tạo những cầu thủ nổi tiếng cho bóng đá Anh nói riêng và thế giới nói chung như Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain hay đặc biệt là Gareth Bale. Sau bao vụ chuyển nhượng cầu thủ, đội chủ sân St.Mary vẫn luôn có lứa cầu thủ kế cận kịp thời tỏa sáng nối tiếp đàn anh.

    Thực tế trong những năm gần đây Southampton luôn là một đội bóng cạnh tranh sòng phẳng vị trí trong top 6 và là khắc tinh của các ông lớn. Với những HLV tài năng như Mauricio Pochettino, Ronald Koeman hay Claude Puel, Southampton luôn là một đội bóng khó bị đánh bại với lối chơi thuần Anh khó chịu.

    Tuy nhiên mùa giải này với sự vụng về của Mauricio Pellegrino, đội bóng đã mất dần bản sắc và đang bất ngờ bị tụt xuống vị trí thứ 18. Việc phải “thuê tạm” một HLV thực dụng như Mark Hughes là dẫn chứng cho thấy sự xuống cấp trong tư duy chơi bóng của The Saints. Họ giờ đây chỉ còn biết bấu víu vào tài cứu vớt của cựu HLV Stoke City.

    Cả West Bromwich và Stoke cũng là những đội bóng nổi tiếng với lối chơi lỳ lợm và đầy sức mạnh, lối chơi luôn mang đến cho họ sự an toàn vừa đủ để trụ lại tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Thế nhưng sự tụt hậu về cả chiến thuật lẫn con người đã làm họ tổn hại!

    Sự trỗi dậy của những tân binh

    Sự sụt giảm phong độ của những “khách quen” có thể là một lý do cho vị trí hiện nay trên BXH. Tuy nhiên, một điều không thể không nhắc đến là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tân binh mùa này.

     - Bóng Đá

     Newcastle United của Rafael Benítez đamg chơi khá ấn tượng ở mùa trở lại này.

    Cả 3 đội bóng Huddersfield, Newcastle United và Brighton & sHove Albion đều chưa phải là những đội chắc suất trụ hạng. Tuy nhiên nếu nhìn vào lối chơi mà họ thể hiện xuyên suốt trong mùa giải cộng với sự mát tay từ những chiến lược gia lão làng như Rafael Benitez, David Wagner hay Chris Hughton thì các tân binh trên vẫn rất sáng cửa trụ lại với hạng đấu cao nhất nước Anh.

    Thêm vào đó, dàn cầu thủ kết hợp giữa sức trẻ và cả những cựu binh từng chinh chiến nhiều năm tại Premier League cũng sẽ là một yếu tố quyết định sự thành công của các đội bóng này.

    Kết lại

    Cuộc đua cho suất trụ hạng Premier League như thường lệ vẫn đang nóng lên theo từng vòng đấu. Còn quá sớm để khẳng định những cựu binh hay tân binh sẽ thoát khỏi “cửa tử”. Nhưng với những gì đã diễn ra trong mùa giải này, có lẽ kết quả bất ngờ của mùa giải 2011-2012 sẽ lặp lại một lần nữa!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 23:25 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...