Với Jamie Vardy, bài toán trung phong nhiều năm qua của Arsenal phần nào đã có lời giải.
Vardy được ví như đóa hoa nở muộn, khi mãi đến tuổi 29, anh mới được nhiều người biết đến. Nhưng đó không phải là vấn đề. Quan trọng, anh đã ghi đến 24 bàn thắng ở Premier League mùa vừa qua và là nhân tố quyết định ngôi vô địch đầy thần kì của Bầy cáo.
Vardy cũng cho thấy sự ổn định khi ghi bàn liên tiếp trong 11 trận để phá vỡ kỷ lục mà tay săn bàn trứ danh Van Nistelrooy đã lập được ở Man United năm 2003.
Ngôi sao người Anh không quá kĩ thuật, nhưng lại sở hữu tố chất của một tiền đạo hàng đầu, đó là khả năng chọn vị trí cùng bản năng săn bàn nhạy bén. Ngoài ra, anh còn thứ vũ khí mà bất cứ hàng thủ nào ở Premier League cũng phải dè chừng, đó là tốc độ.
Có Vardy, HLV Arsene Wenger sẽ để Olivier Giroud lên ghế dự bị, biến chân sút người Pháp thành một phương án dự phong vô cùng chất lượng.
Có Vardy, những đường chuyền tinh tế của Mesut Oezil, tân binh Granit Xhaka hay Santi Cazorla sẽ được tận dụng tối đa. Theo đó, NHM Pháo thủ sẽ không còn lo ngại khả năng tận dụng thời cơ của hàng công Arsenal nữa.
Có Vardy và Granit Xhaka, đội hình Arsenal gần như đã hoàn hảo, trước khi HLV Wenger đưa về Emirates một trung vệ trẻ, khỏe thay thế cho Per Mertesacker.