Khép lại năm 2019 nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, Man Utd đã hướng đến năm 2020 với nhiều kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Đáng tiếc ngay trong trận đấu đầu tiên của năm mới, Bầy Quỷ Đỏ lại tiếp tục mang đến những sự thất vọng cho NHM.
Không thể áp đặt lối chơi, không thể tạo được quá nhiều đột biến, Man Utd đành phải nhận thất bại 0-2 trong ngày đầu năm sau các pha lập công cho đội chủ nhà của Nicolas Pepe và Sokratis Papastathopolous.
Thất bại này đã khiến Man Utd không thể tận dụng cơ hội Chelsea trượt chân trước Brighton để thu hẹp khoảng cách với top 4, mà điều đó cũng đã chấm dứt 2 "nội tại" mà họ đã có được trong thời gian gần đây.
Đâu tiên đó là thành tích đối đầu với các đội bóng trong nhóm "Big Six" của bóng đá Anh (gồm Arsenal, Chelsea, Man Utd, Man City, Liverpool và Tottenham). Trước khi hành quân đến Emirates vào đêm qua, Man Utd chưa từng thua bất kỳ đội bóng nào trong nhóm này ở mùa giải năm nay, trong đó thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thắng 4, và hòa 2.
Thứ 2 là trong 4 năm gần đây, Man Utd luôn khởi đầu năm mới với 1 chiến thắng. Đương nhiên với những gì đã diễn ra tại vòng 21 Premier League mùa này, thói quen trên của Quỷ Đỏ cũng đã không còn.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: