MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Conte và lời khen ngợi đầy ẩn ý với Pep Guardiola

    16:14 Thứ năm 30/11/2017

    BongDa.com.vn Bị truất quyền chỉ đạo trong ngày Chelsea thắng tối thiểu 1-0 trước Swansea, HLV Antonio Conte bày tỏ nỗi lòng về lần đầu bị đuổi lên khán đài nhưng cũng không quên gửi lời khen ngợi đầy thâm thúy đến Man City cùng người đồng nghiệp Pep Guardiola.

    HLV Conte có lần đầu nếm trải cảm giác được “mời” lên khán đài ở Anh kể từ khi nắm quyền dẫn dắt Chelsea vào mùa hè năm ngoái, trong ngày mà các học trò của ông phải khá vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Swansea.

    Được “mời” lên khán đài, Conte tranh thủ “đá xoáy” Pep - Bóng Đá

     Conte bị đuổi vì hét vào mặt trọng tài.

    Tình huống bộc phát xảy ra ở phút 43 khi Conte hét lớn vào mặt trọng tài thứ 4 - Lee Mason, bày tỏ thái độ bất mãn vì The Blues không được hưởng quả phạt góc theo đúng luật trong khi đội khách có chủ đích câu giờ trong suốt hiệp một.

    Thuyền trưởng người Italia bị trọng tài chính Neil Swarbrick truất quyền chỉ đạo ngay sau đó. Trong quãng thời gian còn lại của hiệp một, Conte “lách luật” bằng cách chọn chỗ ngồi ngay sau khu vực hàng ghế của Chelsea. Nhưng trong hiệp hai, ông buộc phải theo dõi đội nhà qua camera chiến thuật trong phòng thay đồ.

    Được “mời” lên khán đài, Conte tranh thủ “đá xoáy” Pep - Bóng Đá

     Conte chọn chỗ ngồi ngay sau hàng ghế Chelsea.

    "Chúng tôi có camera chiến thuật trong phòng thay đồ vì vậy tôi vẫn theo dõi trận đấu rất tốt nhưng thú thật tôi không thích thế chút nào.”

    “Tôi đã phải chịu đựng cùng một cách giống như khi xem video các trận đấu và hoàn toàn không có khả năng giao tiếp với các cầu thủ. Điều này thật lạ lẫm và nó gây khó khăn cho tôi.”

    Trong sự nghiệp cầm quân, đây là lần thứ hai Conte bị truất quyền chỉ đạo. Lần đầu là ở Italia cách đây 5 năm, trong trận đấu gặp Genoa khi ông còn dẫn dắt Juventus. Dù nổi tiếng với tính cách bộc trực và không sợ va chạm, Conte vẫn bày tỏ cảm giác hối lỗi về phản ứng thái quá của mình sau trận đấu.

    Được “mời” lên khán đài, Conte tranh thủ “đá xoáy” Pep - Bóng Đá

     Conte gửi lời xin lỗi.

    "Tôi xin lỗi vì điều này, tôi đã rất thất vọng, chắc chắn tôi đã mắc sai lầm. Trong trận đấu, tôi đã phải nhẫn nhịn, với cầu thủ của tôi, tôi đã chịu đựng, đó là một điều đáng tiếc".

    Nói về thắng lợi kịch tính của Man City trước Southampton, Conte đã gửi lời khen ngợi đầy ẩn ý cho đội chủ sân Etihad.

    "Một lần nữa họ lại thắng vào phút chót (90'+6'). Tôi nhớ là ở trận đấu với Bournemouth cũng vậy (Man City thắng 2-1 ở phút 90+7). Trước Huddersfield cũng ghi bàn thắng muộn nhờ Sterling. Cậu ấy rất nguy hiểm."

    Được “mời” lên khán đài, Conte tranh thủ “đá xoáy” Pep - Bóng Đá

     Conte ngầm ẩn ý đội quân của Pep Guardiola đã gặp may mắn.

    "Tôi có một sự tôn trọng tuyệt đối với một đội bóng không từ bỏ cho đến khi kết thúc. Đó là thực tế. Nếu họ có thể giành chiến thắng nhiều trận đấu vào cuối trận, điều đó có nghĩa là họ không bỏ cuộc, họ tin tưởng vào bản thân cho đến phút cuối.”

    "Tôi nghĩ rằng Man City đang làm điều gì đó không thể tin được, khi bạn làm điều này, bạn phải có một chút may mắn. Đó là điều bình thường khi bạn có được thành quả như thế.”

    Thái Sơn - BongDa.com.vn - TTVN | 15:40 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...