HLV Jose Mourinho liên tục khẳng định, Man United cần bổ sung ít nhất 2 tân binh nhưng cho đến thời điểm này, Quỷ đỏ thành Manchester đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các mục tiêu mù Hè năm nay.
Ngay khi đại diện Gareth Bale phủ nhận mọi tin đồn về việc ngôi sao người xứ Wales đòi ra đi, Man United buộc phải quay trở lại với thương vụ Ivan Perisic. Được biết, Inter Milan chỉ chấp nhận để Perisic ra đi nếu nhận đủ 48 triệu bảng, con số mà Man United cho rằng quá cao.
Tuy vậy, vẫn còn cách để Man United sở hữu Perisic nếu CLB này đáp ứng được yêu cầu của Inter Milan. Cụ thể, đội bóng Italia đã đòi mượn Anthony Martial trong vòng 1 năm và sẵn sàng giảm giá Perisic. Hiện HLV Jose Mourinho đang cân nhắc lời đề nghị này.
Ở một diễn biến khác, Man City chuẩn bị tung ra đòn cực mạnh nhằm thuyết phục Alexis Sanchez cập bến sân Etihad. Theo đó, Sanchez sẽ nhận mức lương khổng lồ lên đến 320.000 bảng/tuần nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City.
Tương lai của Sanchez được cho là sẽ không còn gắn bó với Arsenal. Chỉ còn 1 năm trong hợp đồng, Sanchez từ chối bản giao kèo mới với Pháo thủ và đang rất muốn tái hợp với ông thầy cũ, Pep Guardiola mùa tới.
Không chỉ khó có thể giữ chân Sanchez, Arsenal còn đón nhận tin buồn từ Thomas Lemar. Tờ L'Equipe đưa tin, AS Monaco đã từ chối lời đề nghị thứ 3 trị giá 50 triệu bảng của Arsenal dành cho cầu thủ này. Nếu không thể có được chữ ký của Lemar, Arsenal sẽ chuyển hướng sang tiền vệ Riyad Mahrez của Leicester City.
Liên quan tới Chelsea, nhà đương kim vô địch Premier League đang nỗ lực hoàn tất những tân binh cuối cùng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, Chelsea sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho Alex Sandro của Juventus.
Để thuyết phục Juventus nhả người, Chelsea sẵn sàng chi 61 triệu bảng, qua đó biến Sandro trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. Hiện tại, kỷ lục này đang thuộc về Benjamin Mendy khi anh gia nhập Man City cách đây không lâu với giá 52 triệu bảng.
Video lý do Man United thèm khát Ivan Perisic: