MỚI NHẤT :
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Số phận thêm một lần trêu đùa với Arsenal
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • Milan và Bologna đổi người
  • Emi Martinez lập kỷ lục đáng quên ở Ngoại hạng Anh
  • 2 đại gia Serie A muốn có 'hàng thải' PSG
  • Sự xuất sắc của Saliba là khác biệt giữa Arsenal và Man United
  • Sân vận động đắt nhất thế giới, giá đầu tư gấp 4 lần Wembley
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà Villa
  • Pha bỏ lỡ thế kỷ trong trận Liverpool
  • Pep Guardiola "chọc tức" M.U, Chelsea, Arsenal
  • Villa xứng đáng được tôn trọng
  • Casemiro tháo chạy khỏi M.U
  • Bị CAHN đè bẹp, HLV nêu lý do vì... trời mưa
  • Roque vắng mặt, Xavi nói rõ lý do
  • Arsenal mở đàm phán với người cũ
  • Pep: ''Đừng hỏi câu này với Ange Postecoglou''
  • Đòn giáng vào Tottenham khiến Arsenal lo sốt vó
  • Real Madrid có thể tái hợp 3 ngôi sao
  • Đối tác hoàn hảo cho Mainoo khiến Man Utd cắn răng trả 100 triệu
  • NHM Villa tri ân Jurgen Klopp
  • Klopp gửi thông điệp cảm xúc cho CĐV Liverpool
  • Nắm chắc suất UCL, Unai Emery đưa ''cứu tinh'' lên mây
  • HLV V-League: "Chúng tôi đều là người lớn cả rồi"
  • Chris Smalling - 12 tháng từ thiên đường xuống địa ngục

    18:12 Thứ sáu 09/06/2017

    BongDa.com.vn Thời thế đã thay đổi chóng vánh với Chris Smalling khi chỉ 12 tháng trước, trung vệ người Anh là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất của Manchester United.

    Thực tế, trước khi Jose Mourinho về dẫn dắt M.U, Smalling đã là cái tên không thể thay thế tại Old Trafford. HLV tiền nhiệm Louis van Gaal luôn phải tìm cách giúp Smalling giữ được thể trạng và phong độ tốt nhất. Khi Mourinho cập bến M.U, nhiều người cho rằng Smalling sẽ chính là hạt nhân quan trọng nhất trong cuộc cách mạng của Người đặc biệt.

     - Bóng Đá

     Smalling không còn là số 1 tại M.U.

    Kì CN mùa Hè vừa qua, Mourinho gấp rút tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để kết hợp cùng chính Smalling ở trung tâm hàng thủ M.U. Đối với các fan Quỷ đỏ, Smalling sở hữu nhiều yếu tố để thành công cùng Mourinho: thể hình lý tưởng, chơi đầu và tranh chấp tốt, và đặc biệt là người Anh. Eric Bailly là cái tên được đem về Old Trafford trong sự hoài nghi của NHM. Tuy nhiên chỉ 12 tháng sau đó, mọi thứ đã vỡ lẽ.

    Giờ đây, Mourinho lùng sục trên TTCN để hòng tìm kiếm một cái tên khả dĩ nhất để thay thế chính.... Smalling. Ba cái tên lọt vào danh sách rút gọn của cánh truyền thông bao gồm Michael Keane (Burnley), Victor Lindelof (Benfica), Raphael Varane (Real Madrid).

    Trong trận chung kết Europa League vừa qua, Người đặc biệt phải rất đắn đo trong việc sử dụng Phil Jones hay Smalling bên cạnh Daley Blind. Ở trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, Smalling cũng vắng mặt vì gặp vấn đề ở ngón chân. Tuy nhiên, trung vệ người Anh đã hoàn toàn bình phục và góp phần khiến Kasper Dolberg, chân sút số 1 của Ajax, phải tịt ngòi.

    Thời điểm hiện tại, không phải Smalling mà chính Bailly mới là sự lựa chọn số 1 trong mắt Mourinho. Bên cạnh đó, vị trí đá cặp cùng Bailly là cuộc cạnh tranh khốc liệt của Smalling với Jones, Blind và đặc biệt là Marcos Rojo. Cầu thủ người Argentina chơi tuyệt hay trong phần lớn mùa giải trước khi dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu hết mùa.

     - Bóng Đá

     Bailly có một mùa giải thành công.

    Hiện tại, hợp đồng của Smalling với M.U đến năm 2019 mới đáo hạn. Điều đó có nghĩa trung vệ người Anh vẫn có thể tiếp tục ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề trước mắt Smalling cần lưu ý: World Cup 2018 đang gần kề.

    Mùa giải vừa qua, Smalling ra sân 36 trận cho M.U, trung vệ này cũng góp mặt trong thành phần tuyển Anh đối đầu Scotland và Pháp trong tháng này. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Smalling sẽ được đá chính ngay từ đầu khi tại CLB chủ quản, trung vệ này chưa thể hiện được phong độ tốt nhất.

     - Bóng Đá

     Tại tuyển Anh, Smalling cũng chưa chắc suất đá chính.

    Sau 7 mùa giải tại Old Trafford, Smalling vẫn khiến các CĐV tranh cãi về tài năng của mình. Nhiều người cho rằng ở tuổi 27, Smalling hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách lớn lao cùng Quỷ đỏ và tuyển Anh. Điều cần cải thiện chính là sự ổn định. Tuy nhiên, một số khác cho rằng Smalling mắc phải quá nhiều sai lầm trong mùa giải vừa qua và nên nỗ lực hơn nếu không muốn ngồi dự bị hoặc tệ hơn, bị đẩy khỏi Old Trafford.

    Dù Mourinho có mua thêm trung vệ hay không, Smalling vẫn sẽ góp mặt trong đội hình M.U tham dự các trận đấu tập huấn tiền mùa giải. Đó chắc chắn là khoảng thời gian quan trọng nhất của trung vệ 27 tuổi này. Smalling phải chứng minh được sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, khả năng ra đi của Smalling vẫn khá cao. Điều đó cũng đồng nghĩa, một suất dự World Cup 2018 với trung vệ này sẽ trở nên xa tầm với.

    Bản thân Smalling chắc chắn phải hiểu rằng bản thân không còn là số 1 tại M.U. Với Mourinho, một cầu thủ phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh một suất đá chính. Còn bằng không, cái tên đó sẽ sớm bị đào thải.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Smalling:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:50 09/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...