(BongDa.com.vn) – Chưa bao giờ nền bóng đá Việt Nam lại đánh mất lòng tin nơi người hâm mộ (NHM) nhiều như hiện nay. Từ cấp độ tuyển Quốc gia cho đến lứa U như U23, U19 và ngay cả sân chơi cao nhất Việt Nam là V-League, không dính tiêu cực thì trọng tài cũng bị cho là chưa đủ trình độ để điều khiển một trận đấu V-League, hoặc triết lý Huấn luyện viên quá lạc hậu so với bóng đá Việt Nam…
1. Khi V-League “Có mùi” của tiêu cực
Kể từ lượt về V-League 2015, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức được coi là đội bóng “sáng giá” cho suất xuống hạng với chuỗi trận bết bát kể từ đầu mùa giải. Họ chỉ thắng tưng bừng 4-2 trước Khánh Hòa ở trận ra quân, kể từ đó HAGL tụt dốc không phanh với chuỗi 7 trận thua liên tiếp. Sau 21 vòng đã đấu, đội bóng phố núi đứng trước nguy cơ lớn bị xuống hạng.
Nhưng điều “không ngờ” đã xảy ra sau đó là HAGL đã thắng liền 2 trận quan trọng trước SLNA (tỉ số trận đấu là 3–1 nghiêng về HAGL) ở vòng 22, và lội ngược dòng thắng Hà Nội T&T 3-2 ở trận đấu sau đó. Trước hai đối thủ sừng sỏ của bóng đá Việt Nam mà HAGL có thể lội ngược dòng thành công.
Tôi không phủ nhận các cầu thủ của HAGL đã có sự tiến bộ. Tôi cũng từng là fan của U19 VN với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,… nhưng điều tôi muốn nói là: tôi và rất nhiều người hâm mộ Việt muốn thấy hình ảnh của các bạn năm xưa đã từng đánh từ ao làng ra biển cả của bóng đá trong khu vực và ở châu Á. Dù cho các bạn rớt hạng mà vẫn đá đẹp chúng tôi vẫn theo các bạn.
Điều tôi muốn nói ở đây là HAGL không nói nhưng các đội bóng khác có vẻ hơi nương cho HAGL, các đội bóng làm như vậy có vẻ là coi thường chính HAGL, coi thường NHM và coi thường luôn chính bản thân mình.
Không chỉ có hai trận đấu đó của HAGL, mà cả việc Cần Thơ thắng Đồng Tâm Long An (ở vòng 22 sau chiến thắng 2–1 trên sân khách) và cả Sông Lam Nghệ An. Hay ciệc ĐTLA “đá chết bỏ” với Đồng Nai để mất lực lượng khi đấu với HAGL tại vòng đấu áp chót trên sân Pleiku, hai cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận là minh chứng rõ nét được nhiều người hâm mộ tin đó là sự thật.
Liệu có điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam, phải chăng triết lý bóng đá 3 điểm đi 3 điểm về đang hiện diện nơi đây?
2. Trọng tài “chưa đủ năng lực” để điều khiển V-League
Bẻ còi, thổi nhầm và không theo kịp trận đấu đó là những lời bình luận xuất hiện trên khắp các mặt báo sau khi vụ việc xảy ra.
Người hâm mộ hẳn chưa quên vụ bẻ còi diễn ra tại vòng 7 V-League 2015 diễn ra giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Từ quả đá phạt của tiền vệ Minh Phương, Quách Tân dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng bóng đi trôi qua cầu môn đội khách rồi xoáy ra ngoài. Trọng tài biên Trương Đức Chiến cầm cờ chạy thẳng lên giữa sân và báo trọng tài chính công nhận bàn thắng cho Đà Nẵng ở phút 83.
Tuy nhiên, trước sức ép của cầu thủ khách, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã không công nhận bàn thắng (trận cầu diễn ra trên sân Chi Lăng). Cầu thủ Đà Nẵng bỏ ra sân trong tám phút sau quyết định bẻ còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà.
Hay ngay tại vòng 15, trong tình huống mà “dường như” Hoàng Đình Tùng đã dùng tay chơi bóng trước khi ghi bàn nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng giữa HAGL vs Thanh Hóa. Ngay cả một người chuyên nghiệp và ít kêu ca như ông Graechen cũng phải thốt lên rằng: “Trọng tài V-League không cùng đẳng cấp với cầu thủ” nghe mà xót xa quá.
Chính những hình ảnh như vậy, những sai lầm như vậy mà bóng đá Việt Nam đã phải “nhờ” hai trọng tài ngoại quốc xem hai trận “chung kết” của giải đấu số một Việt Nam là một điều gì đó nhói lòng với những người cầm còi “chính trực”. Điều chưa từng có trong lịch sử VN trong khoảng vài năm trở lại đây.
3. Đến sự thất bại liên tiếp của các đội tuyển các lứa trẻ Việt Nam
Sau trận đấu mà Việt Nam thắng Đài Loan – TQ với tỉ số khiêm nhường 2–1, người ta lại thấy rằng bóng đá chúng ta đang đi thụt lùi kể từ khi ông Miura đến dẫn dắt Việt Nam (ĐTQG và U23). Minh chứng rõ nét nhất là thất bại liên tiếp của Việt Nam tại AFF Cup 2014 và SEA Games 2015 diễn ra trên đất nước Singapore.
Không phủ nhận ông Miura đã mang lại sự tích cực trong việc giúp đội tuyển Việt Nam có sự tiến bộ về mặt thể lực, nhưng về mặt chuyên môn thì lại đi thụt lùi. Có người nhận định rằng không bao lâu nữa thôi Việt Nam cũng sẽ “bằng” Lào, Campuchia ở Đông Nam Á nghe sao nhói trong lòng.
Trận thắng mới đây của VN trước Đài Loan là một trận bẽ mặt với Việt Nam khi đội bóng kém VN 27 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lại suýt thắng Việt Nam nếu như không có sự may mắn đứng về phía VN. Bầu Đức cho rằng: “Miura là HLV ngoại dở nhất trong lịch sử ĐTVN” chưa hẳn là sai.
Người hâm mộ giờ chẳng còn chút gì gọi là tin tưởng HLV người Nhật Bản nữa, ông sử dụng lối chơi của những “vệ sĩ” hơn là sử dụng “nghệ sĩ”, những ngưởi chỉ giỏi về thể lực sẽ được trọng dụng, còn những người thiên về kỹ thuật và sáng tạo sẽ là chàng hề trong mắt Miura.
4. Miura đến, bóng đá Việt Nam sắp bằng Lào và Campuchia
Ở cấp độ U23 và ĐTQG là như vậy, bóng đá Việt Nam sẽ chẳng bao giờ quên thất bại “lịch sử” của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan ngay trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015. Gọi là lịch sử bởi vì kể từ hội nhập với bóng đá khu vực và thế giới, Việt Nam chưa hề để thua Thái với tỉ số đậm như vậy (6 bàn không gỡ). Nhớ lứa cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh đã khiến cho người Thái 2 lần phải nếm trải sự tủi nhục.
Dưới triều đại của Miura cũng vậy, chưa một lần ông biết mùi chiến thắng trước người Thái dù là giao hữu hay đá chính. Là người Việt nhưng khi gặp người Thái sao tôi thấy có gì đó tủi quá. Về kinh tế, về tỉ phú Thái Lan có gì hơn chúng ta đâu, nhưng về bóng đá sao chúng ta cứ nép sau Thái Lan thế. Vậy các anh giàu có làm gì mà quên hàng triệu triệu người hâm mộ đang thẫn thờ trước bóng đá Việt vậy?
5. Làm sao đây, “hỡi đồng bào tổ quốc!”?
Nhìn sự thật này mà nhói lòng cho bóng đá Việt Nam, khi mà Thái Lan đang chiễm trệ trên ngôi đầu bảng F tại vòng loại World Cup 2018 và tràn trề hi vọng góp mặt ở vòng sau thì Việt Nam lại đang loay hoay với vô vàn khó khăn. Giờ liệu có ai đủ sức để giúp bóng đá Việt Nam?
Nếu cứ làm đơn lẻ kiểu Bầu Đức thì cũng khó sống bởi sẽ bị “đánh hội đồng” mà thôi. Tôi không nói là HAGL không giữ đúng phẩm chất ban đầu của mình, mà có lẽ bóng đá Việt Nam đang đi lệch hướng. Khi nền nhà chẳng vững thì biệt thự cũng khó giữ được lâu.
(Bạn đọc: Quý Ròm)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam