Sau hai tuần tạm nghỉ để các cầu thủ làm nghĩa vụ quốc gia, Premier League đã trở lại với những trận đấu sôi động ở vòng 32. Theo thường lệ, những ông lớn rất sợ những trận đấu sau các quãng nghĩ kiểu này bởi các cầu thủ của họ thường đã bị vắt kiệt sức, chưa kể đến thứ gọi là "virus FIFA". Và quả đúng như dự đoán của giới chuyên môn, một Watford đầy thể lực đã khiến Man Utd phải toát mồ hôi ngay tại Old Trafford.
Watford đã cầm bóng nhỉnh hơn Man Utd. Có những thời điểm ở đầu hiệp hai, đội khách cầm bóng đến hơn 70%. Thậm chí, các học trò của ông Javi Gracia chịu khó sút nhiều hơn 2 lần so với Quỷ đỏ. Đáng tiếc cho Watford, trong những cơ hội gần như là duy nhất trong mỗi hiệp, Man Utd đều có bàn thắng.
Sau trận đấu, Solskjaer thở phào nhẹ nhõm. Ông cũng không quên ca ngợi các học trò: "Luke Shaw, tôi nghĩ cậu ấy là một điểm cộng lớn của chúng tôi trận này. Rashford cùng Anthony cũng thế, tuy nhiên đặc biệt cần phải nói đến bộ đôi trung vệ Phil Jones cùng Chris Smalling. Tôi nghĩ họ đã phòng ngự rất hay trận này."
"Thành thực mà nói, nếu không có 2 cầu thủ này, tôi nghĩ trận đấu sẽ kết thúc theo một kịch bản khác," Solsa chốt lại.
Điểm yếu ở hàng tiền vệ của Man Utd đêm qua đã bị phơi bày. Họ hoàn toàn lép vế trước sự cơ động và cơ bắp của cặp Abdoulaye Doucoure - Etienne Capoue. Song cái hay của Solsa là dù bị ép sân ông vẫn giúp các học trò chơi tự tin. Để rồi khi có cơ hội, họ phản công sắc lẹm và trừng phạt ngay đối phương.
Như vậy, từ một đội bóng tấn công ào ạt, hoa mỹ trong những ngày đầu, Man Utd dần có thêm một bộ mặt mới dưới thời Solsa. Những trận đấu gặp Tottenham, PSG hay Watford đêm qua là một ví dụ điển hình.
Thực tế, thắng bằng phòng ngự phản công là thứ vũ khí mà Sir Alex rất thích dùng. Việc Solsa có đa dạng những miếng đánh vào thời điểm nước rút này là vô cùng quan trọng. Một khi Man Utd đã biết thắng những trận "xấu xí", những đối thủ của Man Utd, đặc biệt là Barca nên hết sức dè chừng.
Những pha bóng hay của Rashford: