Phải đến làm khách trên sân của đội bóng đang đứng nhì bảng, cũng như có phong độ khá cao là Thanh Hóa rõ ràng cơ hội để HAGL có điểm một lần nữa lại rất mong manh, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 15 V-League diễn ra vào chiều 11/7.
BĐó là sự thật khó có thể phản bác, bởi nhìn vào bảng xếp hạng lúc này đội chủ nhà đang là một trong những ứng viên cho chức vô địch mùa này, trong khi HAGL đang phải nỗ lực tránh xa chiếc vé xuống hạng duy nhất.
Không chỉ là điểm số, hay vị trí trên bảng xếp hạng cho tới vòng đấu thứ 15 bởi ngay cả phong độ đoàn quân của HLV Graechen là rất tệ so với Thanh Hóa khi phải nhận quá nửa số trận đấu là thất bại.
Kém về phong độ, ngay cả lối chơi mà đội bóng phố Núi thể hiện cũng không có gì là ấn tượng khi có duy nhất 1 lối đá, cách chơi bóng…để áp dụng vào tất cả các trận đấu.
Cách chơi như thế không khó để các đối thủ bắt bài, và một trong nhiều nguyên nhân khiến HAGL bết bát ở mùa bóng năm cách chơi đơn điệu đó cũng là một nguyên nhân.
Nếu như đội bóng của Công Phượng chơi tệ bao nhiêu, thì đổi lại Thanh Hóa lại thăng hoa bất nhiêu, bất chấp ở mùa giải 2015 đội bóng này có khá nhiều biến cố.
Nhưng với việc ra đi của bầu Đệ, rồi có nhà tài trợ mới…đã khiến đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng chơi như lên đồng để liên tục thăng tiến trên BXH sau 14 vòng đấu.
Không chỉ có thế, với phong độ cực cao mà tiền đạo từng được gọi vào ĐTQG Hoàng Đình Tùng đang có, và hàng loạt lợi thế về kinh nghiệm, sân nhà…Thanh Hóa hoàn toàn có thể nghĩ đến 3 điểm trước HAGL.
Bởi rõ ràng, đội khách ngoài phong độ kém cỏi, lối chơi khá đơn điệu…ở trận đấu tới còn không thể có sự góp mặt của tân binh Franklin nơi hàng phòng ngự do phải nhận thẻ đỏ ở vòng trước.
Dù Franklin chơi tệ, nhưng sự góp mặt của trung vệ này cũng đã vơi cho đội bóng phố Núi nỗi lo về bóng bổng. Nhưng tiếc rằng, hành động nóng nảy ở trận đấu với Hải Phòng đã đẩy đội nhà vào thế khó.
HLV Graechen đã tuyên bố muốn có 3 điểm ở sân của đội bóng xứ Thanh, nhưng với những gì đang có trong tay có lẽ ông thầy người Pháp nói chỉ mang nhiều ý nghĩa khích lệ cầu thủ, hơn là hiện thực…
Quá khó cho HAGL vào lúc này, trừ khi Thanh Hóa “bất ngờ xụi” hoặc không muốn cạnh tranh ngôi vô địch.
Dự đoán: Thanh Hóa thắng 3-1