MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • Trọng tài Việt phá luật FIFA!

    22:36 Thứ bảy 14/01/2017 | 1

    Nói về tình huống giơ bảng bù giờ đến 2 lần trong 1 hiệp đấu của trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết trong trận Long An - Bình Dương tối 13-1, cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng hoàn toàn sai quy định.

    Trong trận đấu giữa Long An và B.Bình Dương tại vòng 2 V-League 2017 diễn ra chiều tối 13-1, khi Long An tạm dẫn 1-0 và trận đấu đang trôi về những phút bù giờ cuối cùng thì trọng tài thứ tư (trọng tài bàn) Nguyễn Hiền Triết bất ngờ giơ bảng bù giờ thêm 1 phút. Khó hiểu là trước đó, trọng tài này đã giơ bảng bù giờ 4 phút. Điều đáng nói là đúng ở phút bù giờ này, B.Bình Dương được hưởng quả phạt 11 m và Anh Đức đã thực hiện thành công, giúp đội khách gỡ hòa 1-1.

     - Bóng Đá

     Hành động không theo luật của trọng tài thứ tư Nguyễn Hiền Triết (thứ hai từ trái sang) khiến quả phạt đền đúng luật của trọng tài chính Võ Minh Trí bị phản ứng. Ảnh: Quang Liêm.

    Nói về tình huống trên, cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng việc làm của ông Triết là hoàn toàn sai quy định: “Theo quy định của FIFA, mỗi hiệp đấu trọng tài chỉ được phép giơ bảng bù giờ một lần. Ở tình huống nếu đã bù giờ mà 1 trong 2 đội có cầu thủ chấn thương phải nằm sân hay cố tình câu giờ thì trọng tài chính sẽ âm thầm bù thêm số giờ chết đó, chứ không phải là trọng tài bàn tiếp tục giơ bảng bù giờ thêm lần nữa,” ông Tuấn nói.

    Sau trận đấu, rất nhiều khán giả tại sân Long An đã chỉ trích trọng tài chính Võ Minh Trí và cho rằng trọng tài FIFA này cố tình kéo dài thời gian để B.Bình Dương gỡ hòa. Cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn nhận định: “Quyết định của trọng tài Trí để trận đấu kéo dài hơn 4 phút bù giờ là hoàn toàn có cơ sở. Bởi nếu xem lại, chúng ta có thể thấy trong 4 phút bù giờ của hiệp 2, các cầu thủ Long An liên tục nằm sân và cố tình câu giờ. Có điều là trọng tài bàn Nguyễn Hiền Triết lại sai cái cơ bản nên dẫn đến những phản ứng từ phía người hâm mộ và ban huấn luyện Long An.”

    Trong khi đó, Trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cho rằng việc tổ trọng tài trận Long An - B.Bình Dương giơ bảng bù giờ 2 lần là thừa chứ không sai: “Tôi đã bấm đồng hồ lại, trọng tài Võ Minh Trí cho B.Bình Dương hưởng phạt đền khi thời gian bù giờ là 4 phút 10 giây. Khi đó, đội khách đang tấn công dồn dập, trọng tài không thể thổi hết giờ. Thêm nữa, khi bù giờ có tình huống thay người và câu giờ. Các trọng tài không sai nhưng làm thừa khi thông báo bù giờ 4 phút, sau đó giơ biển lần hai thêm 1 phút. Theo luật, trong thời gian bù giờ, các trọng tài được cho kéo dài thêm nếu có sự cố hay câu giờ,” ông Mùi nói.

    Trưởng Ban Trọng tài khẳng định tổ làm nhiệm vụ trên sân Tân An không sai và họ sẽ không phải chịu bất cứ án kỷ luật nào. Tuy nhiên, các trọng tài sẽ bị nhắc nhở về cách làm không cần thiết dẫn đến hiểu lầm.

    Quế Ngọc Hải đá phản, SLNA mất điểm

    Sau khi hậu vệ Phạm Mạnh Hùng đá phản lưới nhà ở ngày khai mạc khiến SLNA thua FLC Thanh Hóa 0-2, đến lượt trung vệ Quế Ngọc Hải khiến đội bóng xứ Nghệ mất điểm khi đá phản lưới nhà ở cuối trận, giúp XSKT Cần Thơ tìm được trận hòa 1-1 vào chiều 14-1 trên sân Vinh.

    Trong khi đó, sự có mặt của tân binh từng khoác áo U23 Brazil là Patrick Cruz đã giúp CLB Sài Gòn tiếp tục gây ấn tượng khi thắng SHB Đà Nẵng 2-1 trên sân nhà Thống Nhất, qua đó cùng chia ngôi đầu với FLC Thanh Hóa, đội đã thắng chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN 2-0 trong trận đấu có 2 thẻ đỏ chia đều cho mỗi đội. Một điều đáng phê phán là sau khi cùng Đình Nhơn của Sanna Khánh Hòa BVN rời sân vì nhận thẻ đỏ do va chạm, tiền đạo Pape Omar đã quay sang có những hành động tục tĩu nhằm phản ứng khán giả chủ nhà.A.Dũng

    Anh Dũng | 22:07 14/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...