Bản lĩnh quý ông Arsenal: Khi Declan Rice định nghĩa hình mẫu cầu thủ Gen Z
BongDa.com.vnKhông chỉ là "The Horse" dũng mãnh trên sân Emirates, Declan Rice còn là biểu tượng phong cách mới của bóng đá Anh. Thoát khỏi hình ảnh cầu thủ xù xì, tiền vệ 26 tuổi tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang, trở thành hình mẫu nam tính hiện đại đầy cuốn hút.
Vào một buổi chiều thứ Năm mưa phùn giăng kín bầu trời Wimbledon, Declan Rice xuất hiện tại một studio chụp hình nằm khuất nẻo phía Tây Nam London.
Đây là ngày nghỉ hiếm hoi của Rice giữa guồng quay nghẹt thở của lịch thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Nếu một người lạ vô tình bước vào căn phòng lúc này mà không hề hay biết về danh tiếng lẫy lừng của ngôi sao Arsenal trên sân cỏ, họ sẽ dễ nhầm tưởng chàng trai cao 1m88 là một người mẫu chuyên nghiệp
Với mái tóc đen bồng bềnh, vóc dáng cân đối và gương mặt góc cạnh đầy điển trai, thật khó tin nếu những người không theo dõi bóng đá biết rằng Rice là một trong những tiền vệ đắt giá và xuất sắc nhất nước Anh trong nửa thập kỷ qua.
Bên ngoài những tiếng hò reo vang dội tại sân Emirates và những pha tắc bóng dũng mãnh làm nên thương hiệu "The Horse", biệt danh đồng đội đặt cho anh vì nền tảng thể lực sung mãn, Declan Rice đang âm thầm xây dựng một hình ảnh khác.
Đó là một biểu tượng của phong cách hiện đại, nơi sự mạnh mẽ của bóng đá hòa quyện hoàn hảo với sự tinh tế của thời trang cao cấp và nghệ thuật chăm sóc bản thân.
Thoát khỏi bộ quần áo thi đấu đẫm mồ hôi thường thấy, Rice khoác lên mình một diện mạo mang đậm hơi thở thời trang cao cấp nhưng vẫn giữ được sự gần gũi.
Anh chọn chiếc áo khoác da dáng rộng đầy cá tính của thương hiệu Nanushka, phối cùng chiếc quần tây đen được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn tuyệt đối bởi nhà may Clothsurgeon danh tiếng từ phố Savile Row.
Để hoàn thiện tổng thể, cầu thủ sinh năm 1999 chọn đôi giày đen bóng bẩy của Walk London, loại giày có thiết kế hơi thô một cách cố ý, tạo nên vẻ vững chãi nhưng sành điệu.
Nhìn vào phong cách đĩnh đạc hiện tại, ít ai biết rằng Rice đã trải qua một cuộc cách mạng đáng kể về tư duy thẩm mỹ. Ở tuổi 26, anh hồi tưởng lại những ngày đầu sự nghiệp với một nụ cười nhẹ, anh thừa nhận từng chạy theo xu hướng.
"Khi còn trẻ, tôi thích mặc những bộ đồ bó sát, ôm khít lấy cơ thể hơn. Đương nhiên là tôi bắt chước bạn bè của mình."
Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả. "Càng lớn tuổi, tôi càng thay đổi góc nhìn nhận của mình một chút. Bây giờ tôi thích một vẻ ngoài thoải mái, phóng khoáng và 'chill' hơn," Rice nói, giọng điệu phản ánh sự tự tin của một người đàn ông đã tìm thấy con người thật của mình.
Sự tự tin đó đã đưa anh đến với sàn diễn thời trang của Labrum vào tháng Chín vừa qua tại sân Emirates, một trải nghiệm mà anh mô tả là "một cơ hội tốt đến mức khó tin".
Dù vậy, anh cũng không giấu giếm sự lo lắng ban đầu: "Khi mới nghe về nó, tôi đã có chút hoài nghi vì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nhưng rồi tôi hoàn toàn tận hưởng nó."
"Bạn không thể nhận ra bao nhiêu công sức phải bỏ ra đâu, quá trình chuẩn bị thật sự công phu và đối với tôi, nó giống như việc bước vào một thế giới mới vậy."
Tuy nhiên, anh cũng thực tế về cuộc sống hàng ngày: "Thường ngày tôi không thực sự diện quá nhiều bộ cánh cầu kỳ vì chúng tôi phải thi đấu quá nhiều trận, nên tôi không đủ sức để thức dậy và nghĩ cách phối đồ. Tôi chỉ mặc những món đồ thiết yếu và đi đến sân tập."
Bên cạnh câu chuyện thời trang, Declan Rice còn là một hình mẫu tiêu biểu cho sự thay đổi mạnh mẽ về quan điểm nam tính của đàn ông hiện đại. Anh bác bỏ quan niệm cũ kỹ cho rằng cầu thủ bóng đá thì phải xù xì, thô kệch.
"Tôi nghĩ hầu hết nam giới nói chung đều biết tự chăm sóc bản thân và đó là điều tôi làm nhiều hơn sau khi đã trưởng thành," Rice khẳng định chắc nịch.
Anh mô tả quy trình của mình với một sự hào hứng không che giấu: "Sau khi tắm, tôi sử dụng hết mọi món đồ có trong túi vệ sinh cá nhân của mình. Tôi cảm thấy điều đó quan trọng đối và tôi chắc chắn nó cũng quan trọng với những người khác nữa."
Đối với việc chăm sóc da, tuyển thủ Anh duy trì một thói quen đơn giản nhưng kỷ luật. "Tôi cảm thấy kem dưỡng ẩm giữ cho làn da của mình tươi mới và khỏe mạnh"
"Mẹ tôi thường mua kem dưỡng ẩm cho tôi khi tôi còn nhỏ, và rõ ràng bây giờ tôi vẫn giữ thói quen sử dụng nó. Tôi có làn da nhạy cảm nên tôi cần thứ gì đó đơn giản để không làm da tôi bị mẩn đỏ."
Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1999 còn hóm hỉnh nói về thói quen sử dụng miếng dán lạnh vùng mắt: "Bạn biết đấy, trong một số bộ phim, bạn thường thấy người ta đắp dưa chuột lên mắt đúng không?"
"Không phải như thế đâu, nhưng cái này thực sự có tác dụng đấy. Nếu tôi đang ở một buổi chụp hình thì tôi sẽ dùng chúng, nhưng bạn sẽ không bắt gặp cảnh tôi thức dậy vào buổi sáng và đắp miếng dán lên mặt trước khi đi tập đâu."
Một trong những chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhất chính là mái tóc, điều đã tạo nên thương hiệu về một Rice bảnh bao trên sân bóng.
Rice cũng không ngần ngại chia sẻ về cách mái tóc của mình không bị đổ trong suốt 90 phút thi đấu cường độ cao. "Tôi luôn làm ướt tóc bằng nước trước tiên, sau đó dùng xịt muối biển và một số sản phẩm khác để vuốt ngược tóc ra sau".
Đối với Rice, đây là vấn đề thực tế chứ không chỉ là làm đẹp: "Tóc tôi thường bị bung khắp nơi khi tôi chơi bóng, và đó là điều khiến tôi khó chịu nhất vì trong trận đấu, tôi đổ mồ hôi và tóc cứ rũ xuống lòa xòa khắp nơi. Khi tôi cần cắt tóc, tôi sẽ gọi cho barber và nhờ anh ấy xếp lịch."
Khi được biết kiểu tóc của mình đang trở thành trào lưu của giới trẻ, Declan Rice chia sẻ đầy tự hào: "Tôi cũng thấy ngạc nhiên khi bọn trẻ đang nhìn theo và ngưỡng mộ tôi, bởi vì đó đã từng là tôi ngày xưa khi nhìn lên các cầu thủ khác khi tôi còn bé."
Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Rice còn chia sẻ về cách anh sử dụng mùi hương như một liệu pháp tâm lý. "Tôi có cả đống ở nhà," anh nói về bộ sưu tập nước hoa của mình, "Tôi từng dùng những hãng như Creed, Dior, nhưng bây giờ tôi chỉ dùng những gì mình thích, hơn là tập trung vào các thương hiệu lớn."
"Tôi xịt nước hoa trước khi ở khách sạn để đến sân vận động trước một trận đấu lớn, vì tôi muốn mùi hương lưu lại khi thi đấu, chứ không phải xịt ngay lập tức trước khi ra sân."
Anh cũng không quên nhắc đến những người đồng đội có cùng sở thích chăm chút bản thân: "Victor Gyokeres rất chăm chút cho mái tóc, Ben White cũng biết cách tự chăm sóc mình, và Ricky [Calafiori] có thể để tóc theo rất nhiều kiểu khác nhau, Jurrien Timber cũng rất điệu đà."
Sâu xa hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng, động lực để Rice luôn hoàn thiện bản thân, cả về kỹ năng lẫn ngoại hình, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn.
Trụ cột Arsenal cho biết anh thực sự biết ơn khi được ở vị trí này và nhận thức rõ ràng rằng khi anh lớn hơn, anh luôn bị quan sát bởi hàng triệu cặp mắt. Rice hiểu rằng bọn trẻ luôn nhìn vào anh, chúng muốn được giống như anh, vì vậy điều quan trọng là anh phải luôn thể hiện bản thân đúng mực, tôn trọng mọi người và biết chăm sóc chính mình.
Hình mẫu mà Rice hướng tới chính là những huyền thoại anh từng ngưỡng mộ thuở nhỏ như Steven Gerrard, John Terry hay Joe Cole. Anh vẫn thường xuyên xem lại các đoạn clip của Steven Gerrard chỉ để học hỏi cách huyền thoại này thể hiện trên sân với lối chơi bao sân đầy máu lửa.
Trước những trận đấu quan trọng dịp Giáng sinh, Rice không còn là chàng trai trẻ hay lo âu, hồi hộp đến mất ngủ ngày nào. Thay vào đó là sự tự tin tuyệt đối khi anh khẳng định rằng mình cảm thấy thực sự may mắn khi được sát cánh cùng những đồng đội quá xuất sắc và một huấn luyện viên tài ba.
Với Declan Rice, được khoác lên mình chiếc áo Arsenal là điều tuyệt vời nhất và anh chưa bao giờ coi đó là điều hiển nhiên, mà là một đặc ân cần được trân trọng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ sân cỏ đến đời thực.




