Anthony Martial đã được trao trả chiếc áo số 9 sau sự ra đi của Romelu Lukaku trong mùa hè vừa qua. Và có vẻ như bản năng "sát thủ" cũng trở lại với tiền đạo người Pháp, khi anh đóng góp trực tiếp vào 3 bàn thắng sau 3 lần đá chính tại Premier League.
Dù vậy, Martial đã phải ngồi ngoài kể từ vòng đấu thứ 4 do dính phải chấn thương trong trận gặp Southampton. Điều này khiến Man United gặp một cuộc khủng hoảng thực sự nơi hàng công, và kéo theo đó là sự sa sút của Marcus Rashford.
Tiền đạo người Anh đã gây ấn tượng ở trận hòa 1-1 với Liverpool cuối tuần trước, nhưng đó mới chỉ là bàn thắng đầu tiên của Rashford ghi được kể từ trận đại thắng Chelsea hồi đầu mùa, nếu không tính những tình huống cố định.
Martial cũng đã trở lại và góp mặt trong vài phút cuối ở trận đấu này, nhưng không gây được nhiều ấn tượng. Mới đây, chính anh là người ấn định tỉ số 1-0, mang về 3 điểm cho Man United trên sân của Partizan.
Solskjaer rất trông đợi vào sự trở lại của Martial lần này. Phát biểu trên trang chủ câu lạc bộ, ông chia sẻ:
"Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội và ghi được nhiều bàn thắng như trước. Nhưng hiện tại, Anthony đã trở lại, cậu ấy vừa có một pha lập công, và tôi chắc chắn đội bóng sẽ cùng nhau tiến bộ như một tập thể khi Anthony có mặt. Cậu ấy mang đến cho chúng tôi điều gì đó khác biệt."
Xem lại siêu phẩm của Martial: