MỚI NHẤT :
  • Loại Southgate, Stan Collymore đề cử cái tên thay thế Ten Hag
  • Man United đang bế tắc đến nỗi "không biết làm gì" cho đúng
  • Hé lộ người thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn
  • 5 cầu thủ trẻ Man United được Ten Hag cho ra mắt thể hiện ra sao?
  • Chê Nico Williams đắt đỏ, Barca tìm phương án B
  • HLV PSV xác nhận sẽ không mua đứt Sergino Dest
  • 2 trận đấu khiến Arsenal trả giá đắt
  • Tudor đã hồi sinh Kamada thế nào?
  • Eddie Howe làm rõ tương lai của Guimaraes và Isak
  • Tương lai mập mờ của Erik ten Hag khiến M.U náo loạn
  • Chuyển nhượng 10/05: Diễn biến Tuchel, M.U chốt cái tên thay Casemiro; Arsenal hoàn tất HĐ mới
  • Casillas: Lunin nên bắt chính ở CK Champions League
  • Thần đồng tại Pháp muốn thi đấu cho Việt Nam
  • Cựu sao Arsenal "dằn mặt" Man City
  • Roy Keane dự đoán kết quả đại chiến Man Utd - Arsenal
  • Chiêu mộ Greenwood, Barca sẵn sàng giao tân binh trong mơ cho M.U
  • Không chỉ là học trò, Jorginho còn giống như trợ lý của Arteta
  • Jurgen Klopp bênh vực Darwin Nunez
  • NÓNG! Reece James tái xuất
  • Người thừa Arsenal bi quan về tương lai
  • Ten Hag yêu cầu học trò một điều trước đại chiến
  • Beckham chỉ ra thiếu sót của M.U hiện tại
  • Neville nêu tên 7 cầu thủ M.U gặp vấn đề tương tự như Sancho
  • Báo Indonesia tức điên vì trọng tài; Hoàng Đức nhắn gửi HLV Kim Sang-sik
  • 5 sao Liverpool chờ 'phán quyết' về tương lai
  • Chiếc cúp Conference League sẽ là màn chia tay đẹp của Italiano
  • Lộ diện cầu thủ người Ý được trả lương cao nhất Serie A
  • Neville dự đoán tỷ số trận Man United - Arsenal
  • HLV Kim Sang-sik phiền lòng với Tiến Linh, Ngọc Hải?
  • Thua liền 2 trận, CAHN còn nhận thêm hung tin
  • "Salah sẽ đến Ả Rập và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất"
  • 3 cầu thủ có thể thay thế Aurelien Tchouameni trong trận chung kết C1 2023/24
  • De Rossi mỉa mai ban lãnh đạo Leverkusen
  • Leverkusen có động thái lạ, De Rossi nói gì?
  • Thể Công Viettel giành chiến thắng, HLV lên tiếng về Hoàng Đức
  • Báo động đỏ cho Unai Emery!
  • 7 cầu thủ gây thất vọng nhất EPL năm nay: M.U có 3 cái tên
  • Thần đồng Barca hớp hồn CLB La Liga
  • Quyết định đầu tiên của Greenwood
  • Bellingham khiến Real phải chi thêm tiền
  • Ross Barkley - Xin cho tôi xin một... màu xanh

    09:08 Thứ bảy 06/01/2018

    BongDa.com.vn Màu xanh dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng. Cũng như cuộc đời của Ross Barkley, anh mãi chờ một tình yêu màu xanh...

    Chiếc xe buýt chở đầy niềm tin

    Gia đình Ross Barkley không thuộc dạng giàu có. Theo tiền vệ này kể thì cuộc đời anh gắn bó với 2 người phụ nữ: mẹ và em gái. Anh gia nhập Everton vào năm 11 tuổi. Anh được đưa vào đội bình dự bị của đội một Everton trong các trận đấu đầu tiên của mùa giải 2010/11 và được kỳ vọng sẽ sớm có trận ra mắt tại Ngoại hạng Anh.

    Ross Barkley - Xin cho tôi xin một... màu xanh - Bóng Đá

     Ross Barkley luôn hy vọng được mọi người tin tưởng.

    Những năm tháng tuổi thơ của cậu bé Barkley đầy khó khăn. Anh phải thức dậy từ rất sớm để bắt kịp chuyến xe buýt đến sân tập và người giám sát Ross lúc ấy lại là cô em gái nhỏ bé. Kể về gia đình mình với Ross là một việc rất khó khăn, anh chỉ hồi tưởng một vài mảnh ghép vụn vặt để chắp vá thành một câu chuyện tuổi thơ không tên tuổi, không đầu đuôi. 

    Ross chia sẻ: "Hồi bé, tôi luôn bị ám ảnh bỏi những chiếc Benley hào nhoáng của chúng bạn. Họ được cả bố lẫn mẹ chở đến tận sân tập vào mỗi sáng. Đôi lần họ cũng tỏ ý cho tôi đi nhờ một đoạn về nhà cho đỡ tốn thời gian nhưng tôi mặc cảm lắm, chẳng bao giờ tôi leo lên chiếc xe ấy để đi cả."

    Mối ngày Ross bỏ đúng 1 giờ đồng hồ để ngồi trên xe buýt đến sân tập. Bên cạnh anh luôn có một cô bé nhỏ chăm sóc anh từng chút một. "Mẹ giao quyền trông tôi cho em gái nên tôi phải tập thật chăm chỉ. Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc ấy chính là bữa cơm tối cùng gia đình luôn chờ ở nhà."

    Ngày qua ngày, chàng tiền vệ can trường tiếp tục phấn đấu và hy vọng sẽ được thi đấu tại Ngoại hạng Anh và World Cup. Nhưng đến tháng 10/2010, Ross bị gãy chân sau một pha va chạm trong trận đấu của đội tuyển U-19 Anh. Bác sĩ lúc ấy đã khuyên anh nên chọn nghề khác, đừng đá bóng nữa.

    Bạn biết phản ứng của Ross Barkley lúc ấy thế nào không? Ảnh mở tấm ảnh của Wayne Rooney lên và nói với bác sĩ: "Tôi muốn như anh ấy! Anh ta đã từng chơi cho Everton năm 16 tuổi cơ mà!" Quãng thời gian sau đó anh ngồi dự bị nhiều tháng liền. 

    "Khoảng thời gian ấy cho tôi niềm tin và sự kiên nhẫn rất lớn. Tôi luôn mong chờ một ngày mai tươi sáng sẽ đến với mình.", Ross hồi tưởng lại. Có lẽ trời không phụ lòng người, năm 17 tuổi, anh đã cùng đội tuyển U17 Anh vô địch châu Âu và 3 năm sau đó anh tham dự World Cup trong màu áo U20 của Tam sư năm 2013.

    "Hãy chọn CLB cậu tin tưởng"

    Sự tỏa sáng và cố gắng không ngừng nghỉ của Ross đã khiến anh lọt vào mắt xanh của HLV Roy Hodgson. Chính cựu HLV tuyển Anh đã cho anh rất nhiều bài học. Ngài Roy từng nhận định: "Nếu Ross có thể tìm được CLB mà ở đó mọi người tin tưởng cậu ấy nhiều như chúng tôi đã làm tại tuyển Anh thì cậu ấy sẽ làm rất tốt. Ross là một tài năng thật sự. Cậu ấy biết cách tạo ra những tình huống nguy hiểm trên sân."

    Ross Barkley - Xin cho tôi xin một... màu xanh - Bóng Đá

     Hãy tỏa sáng chùng Chelsea.

    Người thứ hai giữ vai trò cố vẫn và luôn cho Ross Barkley niềm tin chính là Steven Gerrard. Theo Ross kể lại, một lần anh gặp huyền thoại của Liverpool trên tuyển Anh, đàn anh Gerrard đã gọi anh lại và mở cửa xe cho anh ngồi cùng. Khi đấy, cựu đội trưởng Liverpool đã chia sẻ thật tình những hy vọng của mình đối với người hậu bối.

    "Cậu đến từ thành phố Liverpool này và hãy gắn bó với nó lâu nhất có thể. Hãy luôn nhớ rằng, phải chọn cho mình đội bóng mà cậu cảm thấy tin tưởng và thật sự yêu." Những lời của Steven Gerrard dường như là một kim chỉ nam cho Ross trong tương lai. Anh đã thi đấu bằng niềm tin và hy vọng vào CLB chủ quản rất nhiều.

    Giờ đây anh chuyển từ Everton sang Chelsea, chuyển từ màu xanh này sang một màu xanh khác. Nhưng chung quy Ross luôn sống bàng một niềm tin không bao giờ tắt. Anh hy vọng với Chelsea, anh sẽ cùng tuyển Anh tiến xa hơn ở World Cup 2018 tại Nga.

    Đã đến lúc Ross Barkley tỏa sáng hơn với một môi trường khác tại London. Cuộc đời của Ross sang trang với Chelsea và nơi đây một tìn yêu mới bắt đầu...

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 06/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...