1. Chỉ có hai người "hạ nhục" được Rio
Câu chuyện bắt đầu khi Sir Alex hỏi mọi người: "Ai đã từng lập hat-trick vào lưới Rio nhỉ?". Ông bảo: "Không" và nói tiếp: "À, thực ra Rô béo từng làm điều đó". Nói đến đây, chúng ta đều đã nhớ lại trận Tứ kết lượt về giữa Man Utd và Real Madrid vào năm 2003 tại Champions League. Khi ấy, "Người ngoài hành tinh" đã nã một lúc ba bàn vào lưới thủ thành Fabien Barthez và giúp đội nhà đi tiếp với tổng tỉ số chung cuộc 6-5 nghiêng về Real Madrid. Người thứ hai là Romelu Lukaku (trong trận đấu cuối cùng mà Sir Alex nắm quân). Trọn hay, giờ đây, tiền đạo người Bỉ đang là mục tiêu số một của Man Utd trên TTCN.
2. Người thầy vĩ đại
Ngoài tiếng cười sảng khoái, Sir Alex dành không ít thời giờ để chúc mừng những thành tựu mà các học trò đã đạt được. Ông không giấu được sự tự hào: "Ji Sung đang học ở Thụy Sĩ. Rio và Scholes vẫn sát cánh bên nhau trên các chương trình truyền hình. Gary giờ có thể mua cả thành phố Manchester. Edwin đang quản lí Ajax, thật tuyệt vời."
Rõ ràng, dù không còn quản lí đội bóng nhưng với Sir Alex vẫn dõi theo từng bước chân của các học trò. Họ làm gì, ở đâu, thành công và thất bại như thế nào ông đều nắm rất rõ. Đấy là tấm lòng của một người thầy vĩ đại!
3. Cái uy của Sir Alex
Cuối buổi nói chuyện, ngài Fergie luôn miệng hướng về các cầu thủ: "Còn ý kiến gì nữa không?", "Không ai nói gì nữa sao?". Thậm chí, ông nhấn mạnh: "Cơ hội cuối cùng đấy... ". Rốt cuộc, chỉ có mình Patrice Evra lên tiếng. Anh bẻn lẻn đáp lại: "Không có gì, thưa ngài".
Sân Old Trafford đã trải qua 3 đời HLV kể từ ngày "Già gân" nghỉ hưu. Họ vẫn lận đận đi tìm ánh hào quang xưa cũ. Phải chăng vì các thuyền trưởng ngày nay không biết cách quản quân? Cũng khó nói. Chỉ biết rằng, mô hình huấn luyện giờ không còn như 20 năm trước. HLV là người làm công ăn lương. Chiếc ghế của họ có 4 chân thì 3 trong số đó nằm trong tay các cầu thủ mất rồi!
4. Khoác lên màu áo đỏ là phải thắng
Không có chỉ đạo chiến thuật rắc rối nào trong 4 phút ngắn ngủi ấy cả. 4-4-2, hay 4-1-4-1? Tất cả đều không quan trọng. Chỉ có một mệnh lệnh được đưa ra trước trận... giao hữu: "Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng không được thua."
Với nhà cầm quân lão luyện này, khích lệ tâm lí các cầu thủ là liệu pháp được ưu tiên hàng đầu trước mỗi trận đánh. Không ngẫu nhiên khi người ta đặt ra thuật ngữ "Fergie Time". Bầy Quỷ hiện tại mấy người thấm nhuần được tư tưởng đó?
Xem lại đoạn hội thoại của Sir Alex: