MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Khi Raiola tiếp tục 'diễn trò'

    07:15 Thứ năm 01/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Siêu cò Mino Raiola cho hay, ban lãnh đạo Everton đã thỏa thuận với Romelu Lukaku rằng, họ sẵn sàng để tiền đạo này rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017.

    Trong bài phát biểu mới nhất với báo chí, đích thân người đại diện hiện tại của Lukaku, Raiola đã lên tiếng về tương lai của thân chủ.

    Đại diện: Everton 'hứa' để Lukaku ra đi - Bóng Đá

    Romelu Lukaku sẵn sàng rời Everton trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017.

    "Lukaku nhận được lời hứa (từ Everton) rằng nếu có một CLB nào đó đến mùa Hè này, cậu ấy có thể rời đi," Raiola nói trên talkSPORT. "Chúng tôi hiện tại vẫn chưa liên lạc hay nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng tôi nghe nói trên thị trường có vài CLB muốn chiêu mộ cậu ấy."

    Không chỉ là 'nghe nói', theo báo chí Anh, rất có thể siêu cò lắm chiêu trò này đã tiếp xúc với đại diện của Manchester United, Chelsea hay Paris Saint-Germain. Tuy nhiên với việc cả M.U và PSG đều ưu tiên cho các mục tiêu khác, chỉ còn Chelsea là mặn mà nhất với tiền đạo này.

    "Bây giờ thì chưa, nhưng nếu có một CLB nào đó đến với giá cả phù hợp, dự án thích hợp cho Lukaku, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rời đi," Raiola tuyên bố. Đây rõ ràng là một động thái gợi mở cho các CLB trên thị trường chuyển nhượng.

    Trước đó, trái với những lời khẳng định từ người đại diện, siêu cò Mino Raiola, tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku đang rất muốn rời sân Goodison Park vào mùa Hè này. Theo các nguồn tin uy tín từ tờ The Guardian, cầu thủ 23 tuổi Romelu Lukaku đang rất muốn rời Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Anh đã từ chối bản hợp đồng mới từ đội chủ sân Goodison Park, và sẽ làm tất cả để ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

    Điều đáng nói ở đây là trước đó, siêu cò và cũng là người đại diện của chân sút người Bỉ, Mino Raiola liên tục xác nhận với báo chí về việc Lukaku sẽ cam kết tương lai với Everton. "Đúng vậy, cậu ấy (Lukaku) đã sẵn sàng cam kết tương lai với Everton. Cậu ấy sẽ ở lại đây dài hơi."

    Hợp đồng hiện tại của tiền đạo 23 tuổi với Everton vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2019, tuy nhiên ban lãnh đạo đội chủ sân Goodison Park đã lên kế hoạch biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Everton, với mức lương đồn đoán rơi vào khoảng 100.000 bảng/tuần.

    Huấn luyện viên trưởng Everton, ông Ronald Koeman trong bài phỏng vấn mới nhất với báo chí cũng đã có những lời lẽ không hay cho lắm, nhắm vào Raiola. "Tôi không tin tưởng người đại diện," Koeman nói. Những lời phát biểu của ông cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi Lukaku phát biểu trên một kênh truyền hình của Bỉ, tuyên bố rằng anh chưa có ý định ký hợp đồng mới.

    Quyết định của Lukaku thật ra không khó để lý giải. Nếu rời Everton, Lukaku không chỉ có cơ hội được chơi bóng ở Champions League, mà khoản thu nhập 100.000 bảng/tuần Everton đề nghị cũng chẳng là gì so với lời hứa hẹn từ các đại gia của bóng đá châu Âu - những người đang rất khao khát có một trung phong toàn diện như Lukaku.

    Sự thăng tiến kinh ngạc của Lukaku mùa này:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 07:18 01/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...