MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Bóng đá Việt Nam năm 2020: “Kèo khó” cho HLV Park Hang-seo

    23:06 Thứ sáu 31/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Việt Nam bại trận tại VCK U23 châu Á 2020 chỉ là khởi đầu cho hành trình đầy chông gai của thầy trò “phù thủy” Park Hang-seo.

    Trên lý thuyết, binh đoàn Rồng vàng là đội bóng số 1 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 và đương kim vô địch AFF Cup. Tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tạo “cơn địa chấn” và khẳng định vị thế đội bóng mạnh nhất khu vực. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn đơn giản như những con tính trên giấy.

    Công tâm mà đánh giá chúng ta là “độc cô cầu bại” ở Đông Nam Á nhưng chưa thể hiện đẳng cấp vượt trội so với người Thái, Malaysia. Thực tế hơn 2 năm qua cho thấy Việt Nam quật khởi thần tốc đa phần nhờ yếu tố bất ngờ và lối chơi rình rập, chờ cơ hội ra “đòn kết liễu”. Tất nhiên không thể phủ nhận tài năng của HLV Park Hang-seo và thế hệ vàng Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam thiếu "nhân tố X" để tạo bất ngờ.

    Trở lại với mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2020, rõ ràng Rồng vàng đối diện với thách thức lớn chưa từng có dưới đế chế vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Hơn 2 năm qua, bộ khung chủ lực của tướng Park gần như bất biến, thậm chí có lúc suy yếu vì bão chấn thương tàn phá. Thầy Park bằng vận son và khả năng xoay sở tài tình đã dẫn dắt Việt Nam vượt khó thành công.

    Mặc dù vậy, vận may không phải lúc nào cũng song hành cùng Quang Hải và đồng đội. Muốn duy trì thành công và tiến về phía trước, thầy trò tướng Park cần làm mới về lối chơi và lực lượng. Thầy Park chỉ mới thành công ở vế đầu tiên. Tuyển Việt Nam thi đấu biến hóa và đa dạng hơn. Trong khi Thái Lan, Malaysia, UAE trình làng những nhân tố mới và tăng cường hỏa lực tấn công bằng dàn sao nhập tịch thì Việt Nam  trung thành với bộ khung cũ gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Trọng Hoàng…Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được xem là “nhân tố X” đầy triển vọng nhưng cần thêm thời gian để trưởng thành.

     - Bóng Đá

     Vắng Trọng Hoàng là tổn thất của ĐT Việt Nam trong chuyến hành quân đến Malaysia vào ngày 31/3.

    Đạt được thành công đã khó và duy trì thành công càng khó hơn rất nhiều lần. Đoàn quân của tướng Park cũng không là ngoại lệ. Với cách vận hành của V-League như hiện tại sẽ rất khó để trình làng “những cánh chim lạ” cho binh đoàn Rồng vàng. Phương án tìm một chân sút Việt kiều, trường hợp của Alexander Đặng, tăng cường cho hàng công cũng thất bại. Rõ ràng trong năm 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải vượt qua chính mình, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành mục tiêu ở 2 trận đánh lớn: vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020.

    Trước mắt là chuyến hành quân đầy trắc trở đến “chảo lửa” Bukit Jalil gặp Malaysia trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam vắng Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Trọng do chấn thương.

    Tiểu Phương | 22:36 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...