Mùa giải năm ngoái, West Ham là hiện tượng thú vị nhất Premier League. Thực lực vốn không được đánh giá cao nhưng "Búa tạ" chơi cực kỳ ấn tượng và liên tục hạ gục những ông lớn như Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea và Manchester United.
Góp công lớn trong thành công của West Ham không ai khác đó chính là vị kiến trúc sư trưởng Slaven Bilic. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von Bilic như một "tay rock" biết cách truyền ngọn lửa cháy bỏng vào lối chơi của West Ham.
Phòng ngự là chuyện tất nhiên mỗi khi một đội bóng yếu gặp đối thủ mạnh hơn. West Ham cũng không ngoại lệ, nhưng họ đã làm mọi chuyện dễ dàng hơn bằng lối đá táo bạo lúc đầu trận. Khi đối thủ tràn lên tấn công quyết liệt lúc đầu trận và khi bừng tỉnh, họ đã thua hai bàn. Quá khó để lội ngược dòng. Không nhiều HLV ở Premier League dám chỉ đạo đội bóng chơi như vậy. Nhưng với HLV Bilic, điều đó hoàn toàn có thể.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, West Ham của Slaven Bilic chỉ còn là cái vỏ bọc không hồn. Trận thua với tỉ số 2-4 trước West Brom trên sân The Howthorns đã là thất bại thứ 4 sau 5 vòng đấu của West Ham tại mùa giải này. Một màn khởi đầu khá tệ hại khi họ để thủng lưới nhiều nhất với 13 lần vào phải vào lưới nhặt bóng.
Sở trường phòng ngự của West Ham đã không còn và cả HLV Bilic cũng chẳng hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. Sau trận đấu, ông thốt lên rằng: "Khi bạn mắc những sai lầm cá nhân, thật khó để kì vọng vào một cuộc lội ngược dòng. Cách chơi phòng ngự của chúng tôi đã giúp họ chiến thắng."
Khi Bilic hết phép đã đành, cả ngôi sao số 1 của đội là Dimitri Payet cũng lặng mất tăm. Mùa trước, Payet liên tục kiến tạo, liên tục ghi bàn giúp West Ham bay cao trên BXH Premier League và sau đó là màn trình diễn trên cả tuyệt vời tại EURO 2016. Payet lập tức lọt vào tầm ngắm của Real Madrid hay Manchester United.
Thế nhưng chỉ vài tháng sau, NHM không còn nhận ra đâu là Payet nữa. Anh vẫn thi đấu đầy nỗ lực, vẫn di chuyển không ngừng và tích cực sút xa nhưng hiệu quả thì chưa thấy đâu. Rõ ràng các hậu vệ Premier League đã không còn để Payet thoải mái phô diễn kỹ thuật của mình.
Premier League mới trải qua 5 vòng đấu nhưng West Ham đang để lại nỗi thật vọng cực lớn. Nếu không sớm cải thiện tình hình này, nguy cơ HLV Slaven Bilic bị sa thải là rất cao. Hơn bao giờ hết, CĐV West Ham đang mong chờ sự trở lại quen thuộc của vũ điệu rock Bilic và ảo thuật gia sân cỏ Payet.