MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real ở trận hoà với Villarreal
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal ở chiến thắng trước Everton
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Lisandro Martinez được đánh giá ra sao trong ngày tái xuất?
  • Vô địch, Erling Haaland gửi thông điệp cho anti fan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • De Bruyne: "Man City không có cái tôi lớn"
  • 5 HLV giỏi nhất xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng hè này
  • M.U đón 2 quân tiếp viện, Onana tự tin trước Man City
  • 4 HLV duy nhất từng về đích trước Pep Guardiola ở giải VĐQG
  • Pháo thủ có quyền ngẩng cao đầu
  • Real Madrid nhận cú hét 60 triệu euro
  • 5 HLV có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử
  • Casemiro: ''Giờ tôi không còn giá trị gì nữa''
  • Mây đen bao phủ Emirates, CĐV Arsenal tuyệt vọng sau 79 giây
  • 9/10 điểm: Ngôi sao M.U còn xuất sắc hơn cả Dalot
  • Caicedo khiến Chelsea hú vía trong ngày lập siêu phẩm
  • Arteta nêu 2 trận đấu khiến Arsenal vuột mất chức vô địch
  • Dalot nhắn nhủ thông điệp "kích nổ" Hojlund
  • Arteta: Cần 100 điểm để soán ngôi Man City
  • Van Dijk và Alexander-Arnold bật khóc vì Klopp
  • Richarlison hành động đẳng cấp với Jurgen Klopp
  • HLV Park Hang-seo nói rõ nhiệm vụ ở đội bóng mới
  • Thượng tầng Man Utd chấm được người thay thế Ten Hag
  • Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Cựu Pháo thủ thông báo treo giày
  • Rio Ferdinand tiết lộ thông tin nghe được về tương lai Pochettino
  • Thua Man City, Declan Rice đưa ngay thông điệp
  • David Moyes xin lỗi CĐV West Ham vì cảnh tượng sau trận thua City
  • Man City vô địch, Pep nhắc đến trận chung kết với Man United
  • Thua phạt đền, HLV Shin nhận thẻ đỏ, U23 Indonesia vỡ mộng Olympic

    22:01 Thứ năm 09/05/2024 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá Indonesia chính thức tan mộng dự Olympic Paris khi đội U23 nước này thất bại trước U23 Guinea tại trận play-off trên đất Pháp.

    Trước trận play-off cùng U23 Guinea, U23 Indonesia đã có 2 cơ hội để sớm đến với Olympic Paris 2024. Dẫu vậy, những thất bại khi đối đầu cùng Uzbekistan và Iraq ở bán kết và tranh hạng 3 tại VCK U23 châu Á đã khiến tham vọng của đoàn quân HLV Shin Tae-yong chưa thành hiện thực. Đại diện châu Phi được đánh giá cao hơn Tim Garuda ở màn đọ sức này.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Guinea đã kiểm soát thế trận và có ngay pha dứt điểm nguy hiểm ở phút thứ 3 của Aguibou Camara đưa bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc. Đoàn quân HLV Shin Tae-yong cho thấy sự cố gắng khi sẵn sàng triển khai tấn công mỗi khi có bóng. Phút 18, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái Pratama Arhan thực hiện cú sút xa nhưng bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Soumaila Sylla. 

    Bài sau trận U23 Indonesia vs U23 Guinea  - Bóng Đá

    U23 Guinea thi đấu vượt trội và dễ dàng dẫn trước U23 Indonesia trong hiệp 1. 

    Tới phút 28, U23 Guinea được hưởng quả phạt đền khi một cầu thủ của đại diện châu Phi bị Witan Sulaeman phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Moriba Kourouma không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Phút 33, Ousmane Camara thực hiện pha sút phạt cố định đưa bóng đá sát cột dọc bỏ qua cơ hội đầy đáng tiếc để nhân đôi cách biệt. Ở những phút cuối hiệp 1, đoàn quân HLV Kaba Diawara tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Sau giờ nghỉ, U23 Indonesia vẫn cho thấy sự yếu thế khi không có pha tấn công nào sắc nét. U23 Guinea vẫn cho thấy sự vượt trội về trình độ, thể hình khi luôn thắng thế ở các tình huống tranh chấp. Phút 54, Algassime Bah thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào trong cho Isiaga Camara dứt điểm nhưng hậu vệ của Tim Garuda đã kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.

    Bài sau trận U23 Indonesia vs U23 Guinea  - Bóng Đá

    U23 Indonesia vỡ mộng Olympic sau thất bại trước U23 Guinea.

    Kể từ phút thứ 60, U23 Indonesia cho thấy sự nỗ lực và không hề buông xuôi khi cố gắng tổ chức tấn công. Dẫu vậy, các pha lên bóng của họ lại dễ bị bẻ gãy hoặc không gây ra nguy hiểm. Đến phút 72, trọng tài lại thêm 1 lần nữa chỉ tay vào chấm phạt đền cho U23 Guinea khi Dewanga phạm lỗi với Algassime Bah. HLV Shin Tae-yong trong tình huống này đã mất bình tĩnh, phản ứng dữ dội, để rồi phải bị truất quyền chỉ đạo. Tuy vậy, trên chấm 11, chính cầu thủ bị phạm lỗi đã đá hỏng đáng tiếc.

    Trong những phút cuối trận, không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra. Màn đọ sức khép lại với chiến thắng 1-0 cho U23 Guinea. Đại diện xứ vạn đảo chính thức vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.

    Kết quả: U23 Indonesia 0-1 U23 Guinea.

    Ghi bàn:  Moriba Kourouma (29').

    Thẻ đỏ: HLV Shin Tae-yong (75').

    Đội hình ra sân:

    U23 Indonesia: Ernando Ari (23), Muhammad Ferrari (3), Nathan Tjoe A On (4), Komang Teguh (5), Bagas Kaffa  (13), Pratama Arhan (12),  Ivar Jenner (6), Marselino Ferdinan (7), Witan Sulaeman (8), Kelly Sroyer (11), Patrick Struick (10).

    U23 Guinea: Soumaila Sylla (1), Ibrahima Diakite (14), Saidou Sow (5), Mohamed Soumah (4), Madiou Keita (13), Isiaga Camara (7), Aguibou Camara (18), Moriba Kourouma (10), Ousmane Camara (11), Algassime Bah (12), Facinet Conte (19).

    Danh Nguyễn | 21:31 09/05/2024
    Chia sẻ

    Loading...