MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Vì sao "Người đặc biệt" bỏ qua Fabinho?

    13:06 Thứ ba 29/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Việc tiền vệ người Brazil cập bến Anfield là một cú sốc không nhỏ cho người hâm mộ Man Utd, nhưng chắc hẳn Jose Mourinho có lý do của riêng mình.

    Liverpool vừa chính thức công bố thương vụ bom tấn đầu tiên của họ trong mùa hè này bằng cách trả cho AS Monaco 50 triệu euro để mang về Fabinho. Cần biết rằng, tiền vệ này đã từng ở rất gần Manchester United trong quá khứ và những tin đồn xoay quanh anh và đội chủ sân Old Trafford vẫn tiếp diễn ở mùa hè năm nay.

    Vì sao

     Fabinho đã chuyển đến Anh nhưng không phải Manchester United.

    Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng như Man Utd "bỏ qua" thương vụ này phần nào được lý giải khi những ngày gần đây, báo chí đưa tin về một cái tên khác đã ở rất gần họ cũng đến từ Brazil, đó là tiền vệ Fred. Dĩ nhiên, do thương vụ với cầu thủ của Shaktar Donetsk vẫn chưa sáng tỏ nên người hâm mộ "Quỷ đỏ" có quyền lo lắng.

    Mặc dù vậy, khi nhìn sâu vào đội hình Man Utd hiện tại cũng như tình hình thực tế, Jose Mourinho có vẻ như đã đúng khi "án binh bất động" trong việc lôi kéo Fabinho về với đội bóng. Trên thực tế, Fabinho chưa hẳn là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV người Bồ, đơn giản anh là một người "đa năng" trên sân cỏ, một điều mà Jose Mourinho không thích trong sự nghiệp cầm quân của mình.

    Ngoài ra, thể hình hơi mỏng cơm (cao 1m88 và nặng 78kg) cũng là một vấn đề mà Fabinho có thể không được ông lựa chọn. Mourinho xưa nay luôn ưa thích những mẫu tiền vệ nhanh, khoẻ và đặc biệt cứng cỏi. Ba yếu tố này là những thứ mà Fabinho không được đánh giá quá cao so với Fred. Thêm nữa, chính Fred cũng là người "cướp" đi cơ hội khoác áo tuyển Brazil của Fabinho ở World Cup 2018.

    Vì sao

     Fred đang cùng tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2018.

    Trong quá khứ, có thể Jose Mourinho đã muốn mang anh về, nhưng tình hình lúc đó hoàn toàn khác so với thời điểm hiện tại. Đó là lúc mà Man Utd đang "vùng vẫy" trong các thương vụ "tiền vệ trung tâm". Họ chỉ sở hữu Paul Pogba, Ander Herrera, Marouane Fellaini và Michael Carrick, tuy nhiên sau khi sở hữu được Nemanja Matic từ Chelsea và đôn Scott McTominay lên từ đội dự bị, họ đã thực sự dồi dào về nhân sự ở khu vực giữa sân.

    Mùa giải năm nay kết thúc cũng là thời điểm Michael Carrick chính thức treo giày và Fellaini có thể sẽ ra đi, chắc chắn đội chủ sân Old Trafford sẽ phải gia tăng lực lượng, nhưng TTCN năm nay còn mở cửa rất dài và Man Utd cũng như Jose Mourinho vẫn còn sân chơi World Cup để "xem giò" những cái tên ưng ý. 

    Như vậy, Fabinho không cập bến Old Trafford là tin không vui với các cổ động viên Man Utd, nhưng nếu Jose Mourinho mang được những cái tên như Fred, Jorginho, Willian, hay thậm chí là Eric Dier (Tottenham) về đội bóng, chắc hẳn các CĐV sẽ chẳng còn nhớ đến cái tên đã gieo cho họ nhiều hy vọng ở mùa hè năm ngoái nữa.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 11:00 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...