MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • 5 điều chưa biết về Fred - cầu thủ sắp "cập bến" Manchester United

    17:13 Chủ nhật 27/05/2018

    BongDa.com.vn Tuyển thủ Brazil, Fred, đang được cho là ở "rất gần" MU. Thương vụ này có thể sẽ sớm hoàn tất trước World Cup. Sau đây là 5 điều thú vị về Fred.

    1. Fred ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới đội bóng của thần tượng

    Fred đang thi đấu tại vị trí tiền vệ, nhưng anh khởi đầu là một hậu vệ trái tại câu lạc bộ Atletico Mineiro, quê nhà Belo Horizonte của anh. Khi đến Internacional of Porto Allegre năm 16 tuổi, Fred được đôn lên vị trí tiền đạo cánh và tiền vệ sáng tạo tại học viện. Thần tượng của Fred là danh thủ Ronaldinho.

    Tình cờ ở chỗ, người đại diện lúc này của Fred là anh họ của Ronaldinho. Và Fred đã ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp năm 2012 vào lưới Atletico Mineiro tại giải quốc gia Brazil, câu lạc bộ mà thần tượng Ronaldinho của anh đang thi đấu. Đó là một trận cầu đáng nhớ, bởi đội bóng của Fred thua 1-3, Huấn luyện viên trưởng cũng bị sa thải sau đó.   

    5 điều chưa biết về Fred - cầu thủ sắp cập bến Man United - Bóng Đá

     Fred ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới đội bóng của thần tượng Ronaldinho.

    2. Được Dunga nâng đỡ rất nhiều

    Việc thay đổi HLV thường xuyên tại Internacional lại là một việc tốt cho Fred. Dunga tiếp quản CLB năm 2012 và đã chỉ bảo cho Fred rất nhiều thứ. Khi Dunga tới, Fred đã bắt đầu chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Rõ ràng anh đã tìm được một người thầy phù hợp. Dunga là đội trưởng của Brazil vô địch World Cup năm 1994 và hơn hết, Dunga là một tiền vệ phòng ngự trứ danh.

    Dunga dành khá nhiều sự quan tâm đến Fred. Khi lên nắm tuyển quốc gia Brazil, Dunga đã đôn Fred lên tuyển. Anh có 2 trận ra sân tại Copa America 2015, chơi bên cạnh Neymar, Roberto Firmino và Fernandinho

    3. Shakhtar Donetsk mang Fred về để thay thế Fernandinho

    Năm 2013, HLV Mircea Lucescu và CEO của Shakhtar Donetsk mua Fred về với giá 13 triệu bảng nhằm thay thế cho Fernandinho, người vừa đến Manchester City với giá 34 triệu bảng.

    Suýt nữa thì Fred theo chân Fernandinho đến City vào tháng 1 mùa bóng năm đó. Shakhtar đã từ chối City vì họ cần nhân sự cho sân chơi Champions League. Và Fred đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại sân chơi danh giá nhất châu lục bằng một cú đá phạt tuyệt đẹp vào lưới AS Roma.

    5 điều chưa biết về Fred - cầu thủ sắp cập bến Man United - Bóng Đá

     Đội bóng của Fred vừa đối đầu với Man City trong mùa giải Champions League năm nay.

    4. Paulo Fonseca đã thay đổi cuộc đời Fred

    Trước đó, HLV Lucescu không dùng Fred thường xuyên cho lắm. Cho đến khi Fred trở lại sau án cấm thi đấu vì dương tính với doping, anh đã phát triển thành một tiền vệ toàn diện, một thủ lĩnh nhờ HLV Fonseca.

    “Fonseca cho phép tôi chơi cả công lẫn thủ. Nhiệm vụ chính của tôi là chuyển hướng các cuộc tấn công. Dưới thời Lucescu, chỉ có tiền đạo và hậu vệ làm việc đó. Nhưng giờ tôi chơi như một nhạc trưởng. Mọi sự điều phối phải hoàn chỉnh. HLV tin tôi và thấy được ở tôi những tố chất mà HLV trước không thấy.” Fred nói.

    4-2-3-1 là sơ đồ yêu thích của Fonseca, của Mourinho và cả của Fred nữa. Có thể chơi tốt 2 chân và chuyền bóng chuẩn xác, Fred là một trong những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của Shakhtar và giúp CLB vô địch giải quốc Ukraine mùa này.

    5. Dự World Cup là một bất ngờ lớn đối với Fred

    5 điều chưa biết về Fred - cầu thủ sắp cập bến Man United - Bóng Đá

     Fonseca đã khiến Fred lột xác hoàn toàn.

    Có lẽ sự linh hoạt của Fred là lý do khiến HLV đương nhiệm của Brazil Tite chọn anh. Fred đã không chơi một phút nào tại vòng sơ loại khu vực. Nhưng Tite vẫn chọn anh thay vì những cái tên quen mặt trên tuyển khác như Felipe Anderson, hay Anderson Talisca.

    Việc được thi đấu (nếu được ra sân) tại sân chơi World Cup sẽ là một kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao quý báo cho Fred trong trường hợp anh tới Old Trafford và Ngoại hạng Anh, nơi luôn đầy rẫy áp lực, nhất là trong bối cảnh chất lượng của giải quốc nội Ukrainian đã sụt giảm đáng kể.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển | 16:35 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...