MỚI NHẤT :
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến Barca sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Liverpool ra giá bán Diaz cho Barca
  • Rõ án phạt cực nặng cho Reece James sau thẻ đỏ
  • Góp 1 bàn + 1 kiến tạo, Amad Diallo gửi thông điệp cho Ten Hag
  • Ten Hag định đoạt tương lai Fernandes
  • Walcott đề xuất người cũ Chelsea thay Pep Guardiola
  • SỐC! Juve "đi đêm" ngay sau lưng Allegri dù mới đoạt Coppa Italia
  • Quá bất ổn CLB CAHN
  • Miami úp mở khả năng chiêu mộ cựu công thần Real
  • Dáng dấp của kẻ thách thức danh hiệu
  • Inter cần làm gì để xây dựng thương hiệu toàn cầu?
  • Manchester United lấy gì để thuyết phục Ronald Araujo?
  • Bayern đang sở hữu một Modric mới
  • Ngày bình yên hiếm hoi của Ten Hag
  • "HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra được bộ khung cho ĐT Việt Nam"
  • Andreas Christensen không định rời Barca
  • Tại sao Messi không ra sân trong trận hòa của Miami?
  • Phá Arsenal, trợ lý gợi ý thâm sâu khiến Postecoglou nổi trận lôi đình
  • Man City sẵn sàng trả lương khủng cho sao Real Madrid
  • Chấn thương liên miên, Barca chốt tương lai ngọc quý
  • Thi đấu thăng hoa, hậu vệ Real Madrid được tưởng thưởng
  • CHÍNH THỨC: Premier League công bố ngày chuyển nhượng mùa hè
  • "HAGL lúc này chơi thực dụng và khá là xù xì, gai góc"
  • Bayer đón cú hích quan trọng tại chung kết Europa League
  • HLV Vũ Tiến Thành lên tiếng về "lối đá xấu xí" của HAGL
  • Vắng Messi, Miami đứt mạch thắng
  • NÓNG: Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền đạo 64 triệu bảng
  • Thủng lưới phút bù giờ, Long An mất điểm cay đắng trước Bình Phước
  • Tuyển thủ Hà Lan bật khóc khi có thể lỡ EURO 2024
  • Almeria vs Barca (2h30, ngày 17/5): Báo động đỏ hàng thủ
  • NÓNG: Man United liên hệ ứng viên hàng đầu thay Ten Hag
  • Vì sao không có “cơn sốt” M.C?

    07:21 Thứ hai 20/07/2015

    Không có cảnh tượng xếp hàng rồng rắn, chen lấn để được mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Manchester City khi VFF bán vé trực tiếp cho CĐV.

    Không có cảnh tượng xếp hàng rồng rắn, chen lấn để được mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Manchester City (M.C) khi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) bán vé trực tiếp cho CĐV vào sáng 19-7 tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

    Vì sao không có “cơn sốt” Manchester City?
    Các CĐV đã không gặp nhiều khó khăn khi mua vé chính thức ở sân Mỹ Đình sáng 19-7. Ảnh: Nam Khánh.

    7g sáng 19-7 là thời điểm VFF tiến hành bán vé trận đấu. Ở thời điểm cao nhất cũng không tới 1.000 người xếp hàng ở hai cổng SVĐ Mỹ Đình để chờ đến lượt mua vé. Tuy nhiên do một số người hâm mộ bóng đá Việt Nam ít có thói quen xếp hàng trình tự mà chen lấn, xô đẩy về đầu hàng khiến đôi lúc lực lượng cảnh sát phải can thiệp để đảm bảo trật tự.

    Người hâm mộ không mặn mà

    Do lượng người mua vé ít nên chỉ sau hai giờ bán vé, đến 10g sáng đã không còn cảnh xếp hàng tại cổng SVĐ Mỹ Đình để mua vé. Lực lượng an ninh gần như chỉ đứng theo dõi người hâm mộ lác đác vào sân lấy ticket mua vé. Vì vé ế nên sau đó VFF đã kê bàn bán vé đến tận trưa cho người hâm mộ. Một chiến sĩ cảnh sát làm nhiệm vụ tại SVĐ Mỹ Đình cho biết trong nhiều năm được cử đi làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại các điểm bán vé xem đội tuyển VN đấu, đây là một trong những trận đấu anh thấy ít CĐV mua vé nhất.

    Có bốn mệnh giá xem trận VN – M.C là 600.000 đồng, 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 1,8 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử các trận bóng đá được tổ chức tại VN. Trước đó vào năm 2013 khi CLB Arsenal đến VN, vé vào sân cũng chỉ có mệnh giá: 400.000 đồng, 700.000 đồng, 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Dù vậy do sức hút của CLB Arsenal quá lớn nên ban tổ chức (BTC) trận đấu thậm chí đã phải phát hành cả vé vào theo dõi buổi tập của CLB Arsenal trên sân Mỹ Đình.

    Xa hơn một chút, năm 2008 khi đội tuyển VN đón tiếp Olympic Brazil, cơn sốt bóng đá còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ở thời điểm đó giá vé để xem các ngôi sao Brazil chỉ có các mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng và 700.000 đồng. Vì là đội tuyển với nhiều ngôi sao thế giới như Ronaldinho, Pato… nên thời điểm đó Olympic Brazil đã tạo cơn sốt ngay lúc đặt chân đến khi có hàng ngàn CĐV ra tận sân bay Nội Bài đón đội. Trong buổi tập của Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình cũng có hàng vạn CĐV tập trung trước SVĐ, trèo hàng rào vào sân khiến buổi tập bị gián đoạn. Các cầu thủ Olympic Brazil cũng bị “choáng” bởi sự yêu mến quá nồng nhiệt của các CĐV VN.

    Tuy nhiên với những gì diễn ra trong buổi bán vé trực tiếp ngày 19-7 có thể khẳng định người hâm mộ VN không quá mặn mà với CLB M.C.

    Vì sao M.C không “sốt”?

    Ông Trần Văn Nghĩa – một người gắn bó lâu năm với thể thao và là một chuyên gia kinh tế thể thao – giải thích: “Theo tôi có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, trận đấu diễn ra vào ngày đầu tuần (thứ hai 27-7) thì không tiện, ảnh hưởng rất nhiều đến việc sắp xếp thời gian vào xem của khán giả. Người ta đã đi chơi những ngày cuối tuần rồi, và khi đi làm lại ngay đầu tuần thì sắp xếp công việc không kịp. Thứ hai, người Việt mình không có thói quen mua vé sớm, ngoại trừ dân phe vé đầu nậu chen nhau mua trước để bán ra thị trường chợ đen. Do đó, chúng ta hãy đợi giờ chót mới biết sân Mỹ Đình có kín khán giả không. Cuối cùng, trận đấu diễn ra lúc 20g và được truyền hình trực tiếp cũng góp phần không nhỏ cho việc người hâm mộ không mặn mà mua vé. Ví dụ như những khán giả ở xa sân Mỹ Đình, xong trận đấu về đến nhà cũng hơn 0g thì rõ ràng sẽ ngại đến sân xem trực tiếp.”

    Ông Nghĩa cũng cho rằng không có gì khó hiểu khi người hâm mộ năm 2013 từng đổ xô đi mua vé xem Arsenal thi đấu, còn giờ không mặn mà lắm với M.C. Ông nói: “Không thể phủ nhận đông đảo người hâm mộ VN từng đổ xô đi mua vé xem CLB Arsenal trong ngày đầu tiên bán vé. Nó khác với hình ảnh hiện tại khi người ta đi mua vé xem M.C. Điều này cũng dễ giải thích, bởi cái gì lần đầu tiên cũng tạo sự tò mò, háo hức hơn lần thứ hai. Từ xưa đến nay, chưa có đội bóng lớn nào ở giải ngoại hạng Anh sang VN đá giao hữu hết. Nên khi Arsenal sang VN dĩ nhiên đã thu hút đông đảo khán giả muốn đến sân để chứng kiến trận đấu giao hữu “lịch sử” với đội tuyển VN. Giờ đây M.C là đội bóng thứ hai ở giải ngoại hạng Anh đến VN nên sự háo hức cũng không còn lớn như trước.”

    Đổi bản quyền truyền hình lấy quảng cáo

    Theo ông Nguyễn Minh Châu – phó tổng thư ký VFF, BTC trận đấu không thu tiền bản quyền truyền hình trận đấu của VTV – đơn vị truyền hình trực tiếp trận đấu (kênh VTV6). Thay vào đó, BTC sẽ đổi bản quyền truyền hình trận đấu này để lấy thời lượng quảng cáo trên VTV. Đồng thời VTV cũng sẽ trở thành đơn vị bảo trợ thông tin cho sự kiện này. Ngoài ra, theo yêu cầu của phía M.C, VTV sẽ có trách nhiệm sản xuất sóng sạch tiêu chuẩn HD cho M.C.

    Đánh giá về sức hút trận đấu, ông Châu cũng thừa nhận độ nóng của trận cầu này không bằng trận VN – Arsenal hay VN – Olympic Brazil. Tuy nhiên số lượng công văn mua vé của các đơn vị VFF nhận được trong trận đấu này cũng rất cao với gần 700 công văn, số lượng khoảng 50.000 vé.

    Vé xem trận đấu ế!

    Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Nghiệp Khôi – phó tổng thư ký VFF phụ trách công tác bán vé ngày 19-7 ở khu vực sân Mỹ Đình – cho biết mặc dù VFF chỉ bán trực tiếp 10.000 vé cho CĐV nhưng vẫn không bán hết vé.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, VFF đã kê bàn bán liên tục từ 7 – 17g hôm qua. Các nhân viên của VFF, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, lực lượng an ninh đã không nghỉ, ăn cơm trưa ngay tại quầy vé để phục vụ việc bán vé cho người hâm mộ nhưng lượng người đến mua rất ít. Đến 17g, VFF đã phải đóng quầy và mang vé còn thừa về trụ sở liên đoàn.

    Hôm nay (20-7), VFF sẽ kiểm kê vé tồn và lên phương án phân phối chứ không bán trực tiếp ở SVĐ Mỹ Đình nữa.

    K. Xuân - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...