MỚI NHẤT :
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Torreira, Kante và sự tiến hoá của các tiền vệ phòng ngự

    09:06 Thứ năm 21/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một vài ngôi sao ở vị trí tiền vệ trụ đang khiến chúng ta phải thay đổi cái nhìn về họ thay vì mãi ôm ấp khái niệm "giành bóng".

    Huyền thoại Claude Makelele từng nổi danh trong màu áo Real Madrid, Chelsea và đội tuyển quốc gia Pháp. Nhưng cũng chính vì thể hình quá nhỏ bé so với các cầu thủ chơi cùng vị trí đã khiến anh trở thành "hàng hiếm" trong thế giới bóng đá ở những năm đầu thế kỷ mới.

    Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, gần 10 năm sau khi "kẻ giết chết số 10" giải nghệ, chúng ta đang được chứng kiến hàng loạt ngôi sao chơi xuất sắc ở vị trí tiền vệ trụ và cũng sở hữu thể hình rất khiêm tốn nhưng thậm chí trội hơn ở khả năng chuyền bóng hoặc tấn công. 

    Torreira, Kante và sự tiến hoá của các tiền vệ phòng ngự - Bóng Đá

     Kante và Torreira khiến chúng ta phải nhìn lại vai trò của tiền vệ phòng ngự.

    N'Golo Kante chắc chắn là một trong hai tiền vệ phòng ngự hay nhất nước Anh trong vài năm qua, cùng với Fernandinho. Ngay cả khi bị đẩy lên đá gần khung thành dưới thời Maurizio Sarri, ngôi sao 27 tuổi vẫn chứng tỏ được vai trò quan trọng dù không nổi bật nhất, trong khi người còn lại luôn là cầu nối ở khả năng chuyền bóng tại Man City.

    Lucas Torreira, cầu thủ đến Arsenal trong thương vụ không ồn ào mùa World Cup, nhưng giá trị mà ngôi sao người Uruguay mang lại thực sự đang là điều mới mẻ tại sân Emirates. Trước đó, chàng trai cao 1m68 thậm chí đã "bỏ túi" Cristiano Ronaldo trên đất Nga.

    Trong hai mùa giải với Sampdoria, Torreira đã tắc bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Serie A (198) và thực hiện số lần đánh chặn cao thứ tư (158). Người ta dự đoán rằng anh sẽ đảm nhận một vai trò tương tự tại Emirates, tuy nhiên, thực tế là anh chỉ đứng lần lượt thứ 38 và thứ 31 trong các thống kê tương tự.

    Nhìn sang Frenkie de Jong, tân binh Barcelona sở hữu thể hình tương đối (cao 1m81), nhưng sự khác biệt vẫn là điều dễ nhận biết, bởi ngôi sao người Hà Lan có phong cách chơi bóng tinh tế, và chắc chắn không bao giờ giống lối đá đầy sức mạnh của một tiền vệ phòng ngự thuần tuý trước đây.

    Torreira, Kante và sự tiến hoá của các tiền vệ phòng ngự - Bóng Đá

     De Jong từng khiến cả đội Real Madrid trở thành trò hề vì những pha đi bóng không khác gì tiền vệ cánh.

    Thật đáng kinh ngạc với vai trò là tiền vệ lùi sâu nhất của Ajax, De Jong đã hoàn thành 54/58 cú rê bóng ở Eredivisie mùa trước, đạt tỷ lệ thành công cao nhất (90.3%) trong giải đấu. Đó là lý do tại sao người ta so sánh anh với Johan Cruyff, một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới trong quá khứ.

    Những điều trên cho thấy rằng đã có sự tiến hoá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong bối cảnh bóng đá ưa thích cách chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn... Và tất cả sự thay đổi thực tế chỉ mang lại một mục đích - sự giải trí cao hơn trong môn thể thao túc cầu.

    Vũ Quang Toản | 08:20 21/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...