Trong bối cảnh bị Inter Milan ép giá trong thương vụ Ivan Perisic, HLV Mourinho đang quay lại thuyết phục tiền vệ Willian một lần nữa để gia nhập Old Trafford một lần nữa sau thành công từ việc chiêu mộ Nemanja Matic.
Hồi đầu mùa hè, Man Utd từng lên tiếng muốn có tiền vệ người Brazil nhưng đã bị Chelsea từ chối. Tuy nhiên, do đổ bể trong vụ Perisic, Quỷ đỏ quyết đinh quay lại hỏi mua Willian với lời đề nghị hấp dẫn hơn. Cựu thuyền trưởng Chelsea hiểu rằng bản thân cậu học trò cũ đang bất mãn vì không được Conte trọng dụng khi phải đóng vai trò dự bị cho Pedro và Eden Hazard. Nên khả năng cầu thủ này mong muốn ra đi để được ra sân nhiều hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu, với động lực là tấm gương của Nemanja Matic.
Mới đây, Willian thừa nhận: "Đã có một vài cuộc nói chuyện giữa M.U và người đại diện của tôi. Tôi đã làm việc cùng Mourinho và trở thành bạn của ông ấy. Mourinho thích tôi và tôi cũng thế, trên cả cương vị HLV lẫn một con người. Ông ấy rất tin tưởng tôi và điều này làm tôi cảm kích."
Bên hành lang cánh của của Quỷ đỏ có khá nhiều cầu thủ có thể đảm nhận vị trí đó, tuy nhiên cả Lingard lẫn Mata đều chưa làm hài lòng Mourinho. Ông cần một cái tên có kĩ thuật và khả năng xuyên phá, gây đột biến cao hơn. Willian chính là cái tên thích hợp với yêu cầu đó, mặc dù vừa bước sang tuổi 29 nhưng cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao trong vài năm nữa.
Chính Jose Mourinho đã đưa Willian đến Chelsea năm 2013 và biến anh thành ngôi sao chạy cánh hàng đầu tại Premier League. Tuy nhiên với hợp đồng còn đến năm 2020 và sau thương vụ Matic, rất khó để The Blues chấp nhận tiếp tục tăng cường lực lượng cho đối thủ ở mùa bóng 2017/18.