Tâm lý chiến của Pochettino
Cả Chelsea lẫn Tottenham đều còn 8 vòng đấu nữa ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đoàn quân xanh của HLV Antonio Conte hiện vẫn ở ngôi đầu, với 7 điểm nhiều hơn Gà trống. Như vậy, nếu bất ngờ xảy ra ở sân Dean Court trong trận Bournmouth tiếp Chelsea, thì cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ trở nên vô cùng khó lường.
Bởi thế, HLV Conte có lí do để cho rằng, Chelsea gặp áp lực còn nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh. Còn HLV Mauricio Pochettino cũng không vừa khi chơi bài 'tâm lý chiến': "Nếu bạn có được khoảng cách 7 điểm với đội xếp thứ 2 khi mùa bóng còn 8 trận nữa là kết thúc, sẽ rất bình thường nếu bạn lên ngôi vô địch. Điều chúng tôi cần làm là chiến đấu, giành chiến thắng và gây sức ép lên họ. Nhưng đúng là Chelsea sẽ khó thể chấp nhận nếu họ không giành được ngôi vô địch. Đừng nói tôi chơi tâm lý chiến, tôi không tin vào điều này. Miếng bài tâm lý của tôi là thúc đẩy tinh thần của các học trò, để họ có được những chiến thắng tuyệt vời như trước Sweasea mới đây."
Mauricio Pochettino là một chiến lược gia tài năng. Ông xứng đáng được tôn vinh sau những gì rất tuyệt vời làm được tại Anh. Thậm chí nhiều chuyên gia còn cho rằng ông có sự tổng hòa giữa nhiều HLV tài năng khác: Mát tay với những cầu thủ trẻ như Van Gaal, có những triết lý chiến thuật như Pep Guardiola, và linh hoạt trong mọi chiến thuật như Jose Mourinho. Ông cũng được Sir Alex Ferguson khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, điều mà Pochettino cần có để đưa Gà trống giành một danh hiệu cụ thể là sự bản lĩnh cộng với chút ma mãnh, 'cáo già', có được những bài 'tâm lý chiến' như Mourinho hay Conte,...
Tâm lý của Tottenham
Có lẽ, Pochettino cũng là bộ mặt của cả tập thể Tottenham. Họ luôn được đánh giá cao, họ tài năng, nhưng thiếu kinh nghiệm, sự già dặn để đi đến thành công. Họ có thể chơi rất hay trong gần hết mùa giải, nhưng cứ đến những vòng đấu quyết định thì lại sảy chân một cách khó hiểu. Còn Chelsea, hay HLV Conte thì có cả điều kiện cần, lẫn đủ. Bởi thế, dù Tottenham liên tục xếp thứ 2, được coi là ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch, nhưng trong mắt các nhà chuyên môn cũng như số đông công chúng, thầy trò HLV Pochettino vẫn bị cho là chưa chuẩn bị đủ các yếu tố để trở thành nhà vô địch.
Gà trống đã thăng hoa trước Swansea - tất nhiên là sau gần 90 phút vô cùng chật vật. Và cũng vì cái sự "chật vật" ấy mà sẽ là quá khó để kỳ vọng họ bùng nổ và thăng hoa liên tục của đội bóng này. Thành tích tốt nhất của Tottenham từ đầu mùa tới nay là thắng 6 trận Ngoại hạng liên tiếp từ vòng 16 tới 21. Nhưng nên nhớ, họ chỉ làm được điều đó 1 lần. Đã thế, lịch thi đấu của Tottenham quá khó khăn, khi phía trước họ là các đối thủ rất đáng gờm như Leicester, Crystal Palace, Man United hay Arsenal. Với lịch thi đấu không thuận lợi như vậy, cộng với "căn bệnh" cố hữu đã bộc lộ trong mấy mùa gần đây, việc Tottenham có bị đuối sức trong những trận đấu quyết định cũng là bình thường.
Sự khác biệt giữa Tottenham với Chelsea, đó chính là sự ổn định. Sự ổn định tạo nên đẳng cấp, tạo nên sự vị nể ở các đối thủ cũng như sự coi trọng của giới chuyên gia.
Mùa trước, Leicester City đã làm nên ngôi vô địch thần kỳ, nhờ sự bất ngờ, ổn định, nhờ may mắn lẫn sư sa sút khó hiểu của các đối thủ cạnh tranh. Còn Tottenham mùa này lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Ai cũng phải dè chừng trước sức mạnh của Gà trống. Và hơn thế, ai cũng muốn đánh bại họ. Ngay cả một đối thủ không giàu tham vọng như Watford, thì việc đánh bại Tottenham cũng là một điều ước của mọi cầu thủ.
Tuy nhiên, đây là trận đấu trên sân White Hart Lane - chỗ dựa tinh thần vững chãi của Tottenham, nên theo nhận định của giới chuyên gia, có bất ngờ lắm thì cũng chỉ là một trận hòa. Còn dự đoán một cách logic nhất thì Tottenham sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1.
Xem lại chiến thắng ngược dòng của Tottenham trước Swansea: