MỚI NHẤT :
  • Cảnh giác với các đối tượng giả mạo HLV Kim Sang-sik
  • SỐC! Barca sa thải Xavi
  • Rõ 'cánh tay phải' tiếp theo của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Barca trong trận thắng Almeria
  • 4 điểm đến tiềm năng nếu Frimpong rời Leverkusen
  • Tại sao Rashford liên tục không vui?
  • Tổng hợp áo đấu Premier League mùa giải 2024/25
  • 3 vấn đề Barca phải giải quyết nếu muốn có được Nico Williams
  • "Luke Shaw mới" và 4 sao mai có thể cùng M.U du đấu Hè
  • 3 điều 'chắc chắn' xảy ra với Arsenal khi Pep Guardiola rời Man City
  • Chelsea đàm phán sâu, tiến rất gần sao mai Brazil
  • Cơn thịnh nộ của Allegri chứng tỏ một sự thật phũ phàng
  • Rice lịch lãm trên tạp chí Men’s Health
  • Philippines nhập tịch 'kinh hoàng', chiêu mộ cựu sao Bayern đối đầu ĐTVN
  • Diễn biến vụ Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Phản ứng của người thân khi Roque được trọng dụng
  • 'Nkunku rất quan trọng với Chelsea'
  • Arsenal trước cơ hội lập kỷ lục chưa từng có ở Premier League
  • Pháo thủ nhận trái đắng từ Real dù chồng 45 triệu euro
  • “Thảm họa” Barca chuẩn bị hồi hương?
  • Nguy cơ mất suất trên ĐTVN, Filip Nguyễn đăng tâm thư ẩn ý
  • Barca “hố” 20 triệu euro cho thần đồng Brazil?
  • 10 chữ ký tệ nhất Premier League mùa này: Bom xịt 115 triệu bảng
  • Real mếu máo vì thần đồng Endrick
  • Tuchel thúc giục thương vụ Bruno Fernandes và đón một tân binh
  • Hồng Duy ấn định ngày cưới con gái đại gia
  • Thương vụ 55 triệu gây khó cho Chelsea
  • Liverpool khao khát sao Championship hơn trụ cột Newcastle
  • Arsenal chốt được phương án thay thế Zinchenko
  • Southgate: "Cậu ấy muốn thế chỗ Kroos và Modric"
  • Vấn đề của Spurs nằm ở HLV hay triết lý CLB?
  • CLB đầu tiên từ bỏ Greenwood
  • Owen: 2 thương vụ tốt cho Man Utd
  • Hé lộ mức phí, Jobe Bellingham sắp đến Dortmund?
  • Lộ thời điểm CAHN ra mắt HLV Mano Polking
  • PSG sẵn sàng "cướp trên giàn mướp" mục tiêu của Man Utd
  • Rice chỉ ra bí quyết thành công tại Arsenal
  • Xác nhận! Man Utd có các cầu thủ bất mãn với Ten Hag
  • Nguyễn Filip và nguy cơ bật bãi khỏi ĐT Việt Nam
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Chelsea - Artem Dovbyk
  • Sterling tỏa sáng, Man City nhen nhóm hi vọng bám đuổi Chelsea

    06:36 Thứ ba 14/02/2017

    BongDa.com.vn Với 3 điểm có được trước Bournemouth, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã leo lên vị trí thứ hai, qua đó trở lại cuộc đua vô địch khi chỉ thua Chelsea 8 điểm trên BXH.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhanh chóng triển khai áp đặt thế trận theo thói quen của họ. Tuy nhiên mọi toan tính của đội khách vấp phải sự chống đỡ khá quyết liệt từ phía đội chủ nhà.

    Bất ngờ ở phút thứ 15, “thần tài” Gabriel Jesus gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân. Đây là một mất mát khá lớn cho Man City khi mà tiền đạo người Brazil đang chơi đạt phong độ khá tốt. Sergio Aguero vì vậy đã có cơ hội ra sân, thay thế vị trí mà Jesus để lại.

     - Bóng Đá

     

    Khi mà đội khách vẫn chưa thể ổn định sau khi Jesus rời sân, Bournemouth đã có tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Jordon Ibe sau khi bật tường với Jack Wilshere đã có lao xuống đối mặt với Caballero, đáng tiếc anh không thể chiến thắng được thủ thành này.

    Phút 27, Man City mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên. David Silva chuyền bóng thuận lợi cho Leroy Sane băng xuống và thực thiện đường chuyền ngược lại cho Sterling dứt điểm. Đáng tiếc bóng đập trúng một hậu vệ đội chủ nhà và dội cột dọc bật ra. Yaya Toure đá bồi ngay sau đó nhưng không thành công.

    Chỉ 2 phút sau, đội khách đã có bàn mở tỷ số. Vẫn là pha phối hợp trước đó khi mà David Silva tỉa bóng cho Leroy Sane băng xuống, cầu thủ này thực hiện đường căng ngang vào bên trong để Sterling dễ dàng làm tung nóc lưới của Bournemouth.

     - Bóng Đá

     

    Phút 37, Aguero dứt điểm khá thoải mái trong tư thế không bị ai kèm sau đường tạt bóng của Sagna, đáng tiếc anh lại đưa bóng lên khán đài. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên hàng phòng ngự của Man City thi đấu khá kỷ luật và ngăn chặn thành công những đường lên bóng của các cầu thủ Bournemouth.

    Phút 67, Harry Arter cứa lòng bằng chân trái ngay trước vòng 16m50, thủ thành Caballero một lần nữa chứng tỏ tại sao anh lại được Pep Guardiola lựa chọn khi anh bay người cứu thua rất đẹp mắt.

    Đến phút 69, Sterling dẫn bóng lắt léo vào vòng cấm địa trước khi đưa bóng vào trong ở sát đường biên ngang và Aguero nỗ lực băng vào dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới sau khi đập chân Mings, nâng tỷ số lên 2-0. BTC đã quyết định tính đó là bàn phản lưới nhà chứ không tính cho Aguero, khá đáng tiếc cho tiền đạo người Argentina.

     - Bóng Đá

     

    Những phút còn lại, Man City chơi chậm nhằm bảo toàn lợi thế, họ cũng thỉnh thoảng có những pha đáp trả khi có cơ hội. Trận đấu trở nên không quá hấp dẫn khi đội khách không còn ý định tấn công. Với 3 điểm có được, Man City đã leo lên vị trí thứ hai và chỉ thua Chelsea 8 điểm.

    Chung cuộc: Bournemouth 0-2 Man City

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu và kết quả vòng 25 giải Ngoại hạng

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng

     - Bóng Đá

     

    Highlights trận đấu

    Endo - Thể thao Việt Nam | 06:45 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...