MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Son Heung-Min: Từ oppa thiên thần đến gã Don Juan muôn mặt

    12:12 Thứ hai 06/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Son Heung-Min-niềm tự hào của châu Á đang vươn mình chinh phục toàn thế giới. Nhưng cuộc đời của oppa thiên thần này cũng lắm góc khuất.

    Tỏa sáng từ tham vọng của bố

    Son Heung-Min đang giữ kỷ lục cầu thủ châu Á ghi bàn nhiều nhất Ngoại Hạng Anh. Với pha lập công vào lưới Crystal Palace đêm qua, Heung-Min chính thức vượt qua tiền bối Park Ji Sung khi sở hữu 20 bàn thắng tại Premier League.

    Son Heung-Min: Từ oppa thiên thần đến gã Don Joan nhiều mặt - Bóng Đá

     Son Heung-Min đang bay cao cùng Gà Trống Tottenham

    Nhưng để có được thành công hôm nay Heung-Min đã nỗ lực không biết mệt mỏi. Và đằng sau vinh quang của anh luôn có bóng dáng của một người đàn ông quyền lực. Đó chính là ông Son Wong Jung, bố của Heung-Min.

    Ông cũng là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng sau khi gặp chấn thương gót Achilles, ông đành phải giã từ sự nghiệp. Chính vì thế ông đặt hết niềm tin vào đứa con trai Son Heung-Min của mình. Ông muốn con mình phải trở thành huyền thoại bóng đá thế giới. Để đạt được điều đó ông bố Wong Jung đã trở thành HLV đầu tiên và quan trọng nhất của chân sút 25 tuổi của Tottenham.

    Ban đầu ông gửi con vào trung tâm huấn luyện của địa phương, nơi Heung-Min sinh ra, học viện đào tạo trẻ Chuncheon. Kể từ khi gia nhập lò đào tạo địa phương Heung-Min luôn được bố kềm cặp từ khẩu phần ăn đến các bài tập thể lực từ nhẹ đến nặng nhất.

    Son Heung-Min: Từ oppa thiên thần đến gã Don Joan nhiều mặt - Bóng Đá

     Dele Alli là bạn thân của Son

    Đôi khi suốt cả ngày cậu bé Heung-Min đều tập luyện và về nhà lúc tối mịt. Đến năm anh 16 tuổi, năm 2008, anh được bố cho đi du học tại Đức và gia nhập đội trẻ của Hamburger SV.

    Anh cũng đã thi đấu chuyên nghiệp tại đội bóng này cho đến năm 2013 anh chuyển sang Bayer Leverkusen. Và trước khi đi lời căn dặn cuối cùng của bố anh là: “Chìa khóa quan trọng nhất để con hòa nhập với môi trường nước ngoài là thành thạo ngôn ngữ và phải biết…chửi thề!

    Khi chuyển sang Leverkusen, cái tên Son Heung-Min nhanh chóng trở thành hiện tượng tại đây. Đến đội đồng đội của anh lúc đó là Ruud Van Nistelrooy đã trầm trồ khi nhìn thấy anh tập bóng: “Cậu ấy có một khả năng vô cùng đặc biệt và tôi tin chắc rằng đôi chân ấy sẽ làm ảnh hưởng đến Bundesliga trong tương lai.

    Và mới đây anh đã kể trên Sky Sport rằng đâu chỉ đồng đội bất ngờ về anh mà cả huyền thoại Franz Beckenbauer cũng từng rất thích anh. Cụ thể huyền thoại bóng đá Đức đã nhận xét Heung-Min rằng: “Tôi thích lối chơi của cậu ấy, di chuyển rất nhanh và năng động vô cùng. Tôi đoán cậu ta sẽ là ông chủ của hành lang cánh trái nếu được trao cơ hội thường xuyên.”

    Và quả nhiên là như thế, khi sang Tottenham năm 2015 Heung-Min đã trở thành tiền vệ cánh trái tuyệt vời và kiêm nhiệm luôn cả vai trò tiền đạo. Mùa trước anh ghi được 15 bàn thắng và 6 đường kiến tạo thành bàn. Hiện tại mùa này, Heung-Min cũng đã có 3 bàn thắng, phá kỷ lục ghi bàn của hội cầu thủ châu Á tại Ngoại hạng Anh và 3 lần nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng tại Premier League.

    Oppa sát gái và sợ nghĩa vụ

    Chân sút 25 tuổi này có một vẻ bên ngoài rất thư sinh nhưng thật sự anh không kém gì một gã Don Juan thứ thiệt. Hiện tại tổng tài sản của Heung-Min là 20 triệu USD bao gồm 3 siêu xe của Ferrari, BMW và Maserati.

    Với khối tài sản đồ sộ và tuổi đời còn quá trẻ, Heung-Min nhanh chónh được ví như Sonaldo của Hàn Quốc. Anh thần tượng Ronaldo và giống luôn bản tính trăng hoa của CR7 nên giới truyền thông gọi vui anh là Sonaldo.

    Son Heung-Min: Từ oppa thiên thần đến gã Don Joan nhiều mặt - Bóng Đá

    Son và Minah

    Tại London hoặc khi về Hàn Quốc không có quán rượu hay bar nổi tiếng nào mà không biết đến Heung-Min. Hai mối tình làm chấn động dư luận Hàn Quốc gần đây là anh quen 2 mỹ nữ K-pop. Một là thành viên nhóm nhạc Girl’s Day, Minah và sau đó là Yoo So Young, cựu thành viên của nhóm After School.

    Hai mỗi tình tốn nhiều giấy mực của báo chí này lại diễn ra vô cùng chóng vánh và không ít lần các tay săn ảnh bắt gặp Heung-Min cặp kè với một chân dài nào đó. Nhưng khi được hỏi, chân sút 25 tuổi lại trả lời rất bình thản. “Tôi chỉ yêu mỗi bóng đá. Chuyện tình cảm lúc này không mấy quan trọng với tôi.”

    Son Heung-Min: Từ oppa thiên thần đến gã Don Joan nhiều mặt - Bóng Đá

    Son và nữ ca sĩ Yoo So Young

    Đào hoa, sát gái thì ai cũng biết nhưng Heung-Min đang làm các fan Hàn Quốc không đồng ý vì anh cứ hẹn lần hẹn lượt chuyện nghĩa vụ quân sự. Pháp luật Hàn Quốc rất khắc khe trong việc này nhưng Heung-Min vẫn đang trên thời kỳ đỉnh cao nếu bỏ 2 năm vào quân ngũ thì kể như anh cũng kết thúc sự nghiệp ở đó.

    Bởi vì thế hết lần này đến lần khác Heung-Min đều thoái thác nhiệm vụ quốc gia này. Bởi thế anh đang tạo cơn sóng phản đối của các fan bóng đá tại xứ Kim Chi.

    Nhưng suy cho cùng sự tham vọng, ích kỷ của Heung-Min cũng có lý do bởi anh muốn mang lại vinh quang cho bản thân và sự nghiệp của mình. Một oppa điển trai mang vẻ ngoài thư sinh nhưng khi vào sân cỏ lại như một sát thủ đe dọa hết mọi đội bóng. Son Heung-Min và những góc khuất ấy vẫn chưa thể làm mất đi hình tượng của anh-một ngôi sao bóng đá châu Á mới.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:55 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...