Tiền đạo của của Tottenham, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á và đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc, vẫn chưa ghi được dấu ấn trọn vẹn tại giải đấu ở Qatar nhưng anh đã tỏa sáng đúng lúc để đưa đội tuyển vào bán kết. Hàn Quốc đã không vô địch Asian Cup trong 64 năm và Son cho biết anh sẽ không chấp nhận thất bại.
Anh nói: "Sẽ chỉ còn lại 4 đội ở Doha và chỉ có 1 đội sẽ nâng cao chiếc cúp. Mệt mỏi, sao cũng được, không có lời bào chữa nào cả. Chúng tôi chỉ đang cố gắng giành chiếc cúp và mang nó về nhà."
Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã cùng đội của mình ăn mừng cuồng nhiệt. Đây là lần thứ tư trong 5 trận đội tuyển Hàn Quốc ghi bàn ở phút bù giờ của hiệp 2. Klinsmann nói: "Tôi không muốn để mọi chuyện quá muộn, tin tôi đi."
"Tôi sẽ rất vui nếu hoàn thành nó sớm hơn, nhưng có lẽ câu chuyện của chúng tôi ở giải đấu này là để mọi thứ kết thúc muộn."
Đối thủ ở bán kết của Hàn Quốc sẽ là Jordan, đội đã đánh bại Tajikistan 1-0. Hàn Quốc sẽ phải thi đấu mà không có Kim Min-jae sau khi hậu vệ của Bayern Munich nhận thẻ vàng thứ hai trong giải đấu.