Mới đây, tờ The Sun tiết lộ thông tin quan trọng về cuộc đàm phán giữa BLĐ Arsenal với Mikel Arteta. Theo đó, Giám đốc Vinai Venkatesham và Luật sư kiêm nhà đàm phán Huss Fahmy được phát hiện đã rời nhà của vị trợ lý tại Man City vào lúc 1h sáng (giờ quốc tế) sau cuộc nói chuyện kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Trong khi đó, hậu vệ Bacary Sagna tin rằng sự hỗn loạn của đội bóng cũ có liên quan đến việc các cầu thủ chẳng biết ai là người kế nhiệm Unai Emery. Anh nói trên Sky Sports: "Đó là một rạp xiếc ở ở câu lạc bộ, bạn thực sự chẳng biết ai sẽ rời đi và ai là người đưa ra quyết định cả.
Có vẻ như các cầu thủ ở đây đang rất thiếu tự tin mỗi khi ra sân thi đấu. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thể đổ lỗi cho họ vì thực tế là họ không biết ai sẽ là người quản lý tiếp theo sau Unai Emery cả. Đội bóng này đang đối mặt với một số tình huống rất khó khăn".
Bây giờ, Sky Sports tiếp tục xác nhận trong một dòng thông báo chính thức: "Arteta hiện là ứng cử viên hàng đầu để trở thành người quản lý mới của Arsenal". Tuy vậy, trang tin này cũng nói thêm rằng, Man City muốn làm rõ tư tưởng của cựu tiền vệ người Tây Ban Nha trong bối cảnh hiện nay.
Như vậy, sau hơn hai tuần "thoi thóp" với Freddie Ljungberg và những thông tin liên quan tới hàng loạt vị huấn luyện viên khác nhau. Bây giờ có vẻ như danh tính vị tân thuyền trưởng Arsenal đã hé lộ và sẽ không bất ngờ nếu Arteta tươi cười bên chiếc áo đấu của Arsenal trong ít giờ tới.
Ngôi sao mới nổi: Bukayo Saka