MỚI NHẤT :
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Arne Slot được khuyên bán 2 sao bự của Liverpool
  • Man Utd chốt giá bán đứt Greenwood
  • Đội bóng có thể một tay giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Chelsea mất 14 cầu thủ cho trận Tottenham
  • Nhìn vào 1 thống kê, báo chí Indonesia cảnh báo thầy trò HLV Shin Tae-yong
  • Man Utd chốt giá khủng bán đứt Rashford
  • Rớt nước mắt với lý do Mourinho ngừng xem Chelsea thi đấu
  • Tại sao các HLV Hà Lan thất bại ở Premier League?
  • Sir Alex tiết lộ sự thật về vụ 'chiếc giày bay' nổi tiếng với Beckham

    06:12 Thứ hai 15/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn David Beckham là một trong những ngôi sao sáng giá của Man United tại thời điểm xảy ra vụ việc nhưng điều đó đã khiến anh phải chuyển đến Real Madrid.

    Sir Alex Ferguson đã được biết đến là một huấn luyện viên nóng tính với biệt danh 'máy sấy tóc' và một sự cố xảy ra trong phòng thay đồ năm 2003 đã lột tả được tính cách của huyền thoại người Scotland.

    David Beckham khi đó đang là ngôi sao lớn tại Old Trafford và nó khiến cho Real Madrid mê mẩn chàng tiền vệ lãng tử người Anh. Vì vậy, Sir Alex tin rằng tâm trí của cậu học trò đang mơ mộng về Tây Ban Nha và tương lai của cầu thủ sinh năm 1975 tại Man Utd gần như đã kết thúc sau một thất bại tại FA Cup vào tháng 2 năm 2003.

    What Sir Alex Ferguson said to David Beckham after he kicked boot at him in Manchester United dressing room - Bóng Đá

     Vụ va chạm nảy lửa giữa cặp đôi này vào năm 2003 đã khiến Beckham phải chia tay MU và chuyển tới Madrid.

    Viết trong cuốn tự truyện của mình, huyền thoại Ferguson nhớ lại: Trong mùa giải cuối cùng của cậu ấy với chúng tôi, chúng tôi biết rằng phong độ của David đã giảm sút và chúng tôi cũng nghe được tin đồn về một sự quan tâm của Real Madrid dành cho cậu ấy. Vấn đề chính là phong độ của David đã giảm sút.

    Cậu ấy cách tôi khoảng 12 feet (3,6 mét). Giữa chúng tôi là những chiếc giày nằm dưới sàn. David đã nói điều gì đó. Tôi tiến về phía cậu ấy và tôi đã đá một chiếc giày, nó khiến David bị thương ngay phía trên mắt trái. Tất nhiên cậu ấy tiến lại gần tôi và các cầu thủ đã ngăn lại. 'Ngồi xuống', tôi nói. Cậu đã để đội bóng thất vọng. Cậu có thể tranh luận nhiều như cậu muốn.

    Ngày hôm sau, câu chuyện được đăng trên báo chí. Công chúng bàn tán xung quanh về điều này. Đó là những khoảnh khắc mà tôi đã nói với David về sự ra đi. Thông điệp của tôi sẽ quen thuộc với các thành viên ban quản trị, những người luôn thấu hiểu tôi. Phút giây mà một cầu thủ Man Utd nghĩ rằng mình lớn hơn người quản lý, cậu ấy phải ra đi. Tôi từng nói, 'Khi người quản lý đánh mất quyền lực của mình, họ sẽ không kiểm soát được câu lạc bộ. Các cầu thủ sẽ lấn tới, và sau đó bạn gặp rắc rối'.

    Về sau này, Beckham từng chia sẻ rằng vụ việc đã là quá khứ, anh không còn giữ ý định trách móc ông thầy đã từng đưa mình lên đỉnh cao sự nghiệp cũng như luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Trong khi đó, Sir Alex bây giờ đã ở tuổi thất thập và có lẽ mọi thứ xảy ra đã kết thúc từ lâu với ông.

    Vũ Quang Toản | 05:25 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...