MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Ten Hag thật may vì vẫn còn "tinh thần" Sir Alex

    14:50 Thứ sáu 15/03/2024

    BongDa.com.vn Erik ten Hag đối mặt với nhiều khó khăn tại Manchester United mùa thứ hai, nhưng may mắn là vẫn còn đó tinh thần từ thời Sir Alex Ferguson.

    Khó khăn bủa vây Ten Hag mùa thứ hai

    Erik ten Hag thấm thía khó khăn ở mùa giải thứ 2 dẫn dắt Manchester United. Sau mùa đầu tiên đưa đội bóng đứng thứ 3, giành vé dự Champions League và ngôi vương Carabao Cup, HLV người Hà Lan nhận rất nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh thì luôn khắc nghiệt.

    Ten Hag thật may vì vẫn còn

    Ten Hag phải "liệu cơm gắp mắm" ở mùa thứ 2 tại Man United

    Ten Hag hiểu rõ điều này, nhưng ông không mường tượng được đội bóng sẽ mất quá nhiều trụ cột. Tính đến đầu năm 2024, Man United phải hứng chịu 28 ca chấn thương với tổng số 979 ngày nghỉ. Con số này chỉ ít hơn Newcastle United (29 ca chấn thương, 1333 ngày nghỉ). 

    Chừng đó đủ nói lên việc gần như Man United không thể có đội hình mạnh nhất để cạnh tranh mùa giải 2023/24 và Erik ten Hag đã làm mọi điều có thể để cải thiện tình hình, trong tâm thế liệu cơm gắp mắm.

    Ten Hag thật may vì vẫn còn

    Thống kê về chấn thương của các CLB tại Ngoại hạng Anh.

    Sự sa sút của Man United và Newcastle United mùa này đã được minh chứng qua số ca chấn thương họ phải gánh chịu, 2 vị trí đầu bảng trong nhóm những CLB có "nhiều bệnh binh" nhất mùa. 

    Thật may vì vẫn còn đó tinh thần Sir Alex

    Các đội tuyển quốc gia vừa đưa ra danh sách triệu tập tham dự loạt trận FIFA Days tháng 3. Đây là cơ hội cho nhiều cầu thủ có thể chứng tỏ bản thân khi được gọi lên ĐTQG, nhưng cũng là thách thức đối với nhiều ngôi sao có thể trạng không tốt, chưa bình phục hẳn chấn thương.

    Ngoài ra, nhiều CLB sau khi đưa cầu thủ lên triệu tập ĐTQG về cũng dễ dính chấn thương, từ đó mất nhân sự cho cuộc đua dài hạn. Với Man United, họ có không ít ngôi sao được triệu tập và Jonny Evans là ví dụ điển hình.

    Ten Hag thật may vì vẫn còn

    Jonny Evans từ chối lời gọi từ đội tuyển Bắc Ireland

    Jonny Evans là cái tên kỳ cựu của đội tuyển Bắc Ireland. Trong bối cảnh hàng thủ MU đang bị bão chấn thương hoành hành, Evans thời gian gần đây thường xuyên được góp mặt trong đội 1 của Ten Hag, dù ban đầu anh chỉ là bản hợp đồng dự phòng.

    Kinh nghiệm của Evans giúp trung tâm hàng thủ MU bớt đi gánh nặng. Sự xuất hiện của cầu thủ từng thi đấu dưới thời Sir Alex giúp các đồng đội nhỏ tuổi hơn như Varane, Lindelof hay Maguire được tiếp thêm động lực.

    Mới đây, trước vấn đề được triệu tập lên đội tuyển Bắc Ireland, Jonny Evans đã xin rút khỏi đội tuyển để tập trung cho phần còn lại mùa giải 2023/24 cùng Man United. Điều này được HLV trưởng Michael O'Neill xác nhận.

    Ten Hag thật may vì vẫn còn

    Jonny Evans muốn toàn tâm toàn ý phục vụ MU

    Evans nói rõ giai đoạn cuối mùa giông bão, những gì anh có thể đóng góp tại CLB không chỉ giúp ích cho tương lai bản thân, mà có thể cùng đội bóng vượt qua khó khăn. Evans gặp vấn đề ở bắp chân và đùi mùa này, nhưng "lão tướng" của MU vẫn nỗ lực thi đấu khi được tin tưởng.

    Nhìn phong thái, tinh thần và sự sẵn sàng của Jonny Evans đối với Man United, hẳn nhiều đồng đội sẽ thấy cảm kích. Người hâm mộ Quỷ đỏ đã và vẫn đang tin yêu Evans, một chiến binh thực thụ mang trong mình tinh thần Sir Alex.

    Erik ten Hag thật may mắn vì vẫn sở hữu điều này!

    (Bạn đọc: Minh Trí)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bongda.com.vn | 14:20 15/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...