MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Sir Alex - Cảm ơn Ngài vì nỗi đau!

    23:25 Thứ ba 08/05/2018

    BongDa.com.vn Cơn nguy kịch do xuất huyết não của Sir Alex Ferguson bất chợt khiến giới mộ điệu nhận ra rằng: Hào quang của Man United đã lùi rất xa vào quá khứ!

    Trong những ngày vừa qua, cả thế giới bóng đá đều hướng về hai nơi: trận El Clasico sặc mùi bạo lực và Viện Hoàng gia Salford, nơi huyền thoại Alex Ferguson đang cấp cứu do xuất huyết não. Lặng lẽ nhưng cũng không kém phần chú ý, Man United của Mourinho lập một kỷ lục đáng quên khi thua cả 3 đội bóng mới lên hạng trong cùng một mùa giải sau thất bại trước Brighton.

    Nhưng Mourinho không biết nên vui hay buồn khi tin tức về Ferguson đã phần nào che lấp "nỗi nhục" sau thấy bại đáng quên. Tên của vị thuyền trưởng vĩ đại một lần nữa được xướng lên trên mọi mặt báo sau 5 năm, kể từ ngày Sir Alex chính thức nghỉ hưu cùng chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20 của Quỷ đỏ. Nhưng... sau 5 năm, thế giới mới nhận ra rằng hào quang của cái tên The Red đã trôi vào quá khứ cùng "ông già" đang nằm trong Viện Hoàng gia Salford. 

    Sir Alex - Cảm ơn Ngài vì nỗi đau - Bóng Đá

     Sir Alex cùng chức vô địch NHA lần thứ 20 cùng MU.

    Manchester United hiện tại chỉ là cái bóng của quá khứ dưới những đôi chân run rẩy trước đội bóng tí hon mang tên Brighton. Việc Mourinho cất Sanchez trên băng ghế dự bị và sự vắng mặt của Lukaku vì chấn thương đã lột trần một sự thật rằng: Man United của 5 năm qua không có bất cứ giá trị nào xứng đáng để vô địch! 

    Danh tiếng của Manchester United đã vô tình biến những cái tên như Martial, Rashford hay Fellaini thành cầu thủ ngôi sao. Nhưng thực tế, tầm vóc và kỳ vọng của màu áo đỏ quá lớn so với họ. Nhút nhát, rời rạc và thiếu bản lĩnh là cảm nhận chung của người xem khi theo dõi Man United thi đấu. Mourinho vô tình trở thành tội đồ vì cái mác quá thực dụng với lối chơi phòng ngự phản công của mình, nhưng đâu ai hiểu cho ông rằng các cầu thủ trên hàng công không dám giữ bóng trong chân để tổ chức tấn công. 

    Nhìn lại quá khứ, vì sao Sir Alex phải "cầu cứu" Paul Scholes để quay lại giúp đội bóng vô địch thêm một lần nữa vào mùa giải 2012/2013. Vì ông hiểu rằng Quỷ đỏ khi đó cần một thủ lĩnh đích thực cho cả lối chơi và tinh thần thi đấu, dù khi đó đã 38 tuổi nhưng đẳng cấp và hào quang mà Paul Scholes mang lại đủ để dẫn dắt những đàn em kế cận vô địch một cách thuyết phục. 

    Sir Alex - Cảm ơn Ngài vì nỗi đau - Bóng Đá

     Scholes đã quay lại để giúp Thầy thỏa ước nguyện.

    Triều đại mang tên Sir Alex cũng chấm dứt từ đó, để đến bây giờ thứ còn lại duy nhất chỉ còn là cái tên Quỷ đỏ. Những cầu thủ thủ còn lại sau mùa giải vinh quang ấy chỉ còn De Gea, Smalling và Phil Jones. Ngoại trừ De Gea vẫn đang ngày một vững chắc, cặp đôi "truyền nhân hụt" của Ferdinand-Vidic thì thi đấu trận được trận mất. Cơn nguy kịch mà Sir Alex đang trải qua chính là lời thức tỉnh rằng: Mourinho đang đúng! 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 22:55 08/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...